Thương hoài lời nói chia tay…
Giữa tiếng ve râm ran gọi mùa hè tới có sự nôn nao, chộn rộn của học trò cuối cấp. Khi rời mái trường tiểu học, đa số học sinh còn quá nhỏ để hiểu thế nào là sự chia xa. Thêm vào đó lên cấp hai, các em có rất nhiều cơ hội được học chung lớp, chung trường. Nhưng ở lứa tuổi 14, 15, các em học sinh lớp 9 đã biết rung cảm, biết buồn, nhớ khi chia tay bạn bè, thầy cô, chia tay mái trường thân thuộc. Vì thế, càng gần đến giờ phút chia xa, trong lòng mỗi cô cậu học trò lại càng thêm bồi hồi, xao xuyến…
Tại Trường THCS Tân Bình (TP. Đồng Xoài), hôm nay 12-5 đã diễn ra một sự kiện đặc biệt: ngày lễ tri ân thầy, cô giáo và lễ trưởng thành cho học sinh lớp 9.
Sau đây là những hình ảnh ấn tượng phóng viên ghi lại tại ngôi trường này:
Sau hôm nay, các em sẽ tiếp tục chạy đua với thời gian để chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi tuyển vào lớp 10. Phấn trắng, bảng đen, những giờ thầy, cô giáo giảng bài ở mái trường THCS sẽ dần là kỷ niệm
Các em học sinh tranh thủ chụp hình lưu niệm cùng thầy cô, phụ huynh và bạn bè
Tốt nghiệp THCS với các em sẽ là bước ngoặt lớn của tuổi học trò hồn nhiên, vô ưu vô lo. Khi vào đầu cấp THPT, các em bắt đầu được định hướng lựa chọn con đường tương lai phù hợp với khả năng, sở thích của mình.
Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/72/144154/thuong-hoai-loi-noi-chia-tay