Thương lắm miền Trung

Mấy ngày hôm nay, khắp các báo đài từ Trung ương tới địa phương, khắp các trang mạng xã hội đâu đâu cũng thấy nhắc tới mưa lũ miền Trung. Thời sự ngày nào cũng cập nhật, đưa những tin tức nóng hổi, trong đó phần nhiều là những tin dữ. Mưa bão vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Đợt lũ này qua đi, đợt tiếp theo đã được dự báo trong một vài ngày nữa, nước chưa kịp rút, nhà cửa chưa kịp dọn dẹp, các em học sinh vẫn chưa được tới trường, người dân, già trẻ gái trai lại oằn mình, chống đỡ với con nước sắp lên.

Nhà cửa, tài sản bị chôn vùi, chỗ ăn, ngủ nương náu là giữa mênh mông biển trời những nước, đau thương nhất, mất mát nhất là những con người bị nạn trong trận bão lũ này. Những người bị mắc nạn, những người cứu hộ, họ trở thành tượng đài sống mãi trong lòng người dân cả nước. Thương lắm, đau lắm, khúc ruột miền Trung….

Tôi sống ở miền Bắc, cũng có những đợt ảnh hưởng từ bão, mưa to, gió giật nhưng chưa bao giờ phải chứng kiến những cảnh đau thương như những gì người dân miền Trung đang phải hứng chịu. Tôi chỉ cảm nhận được nỗi đau đớn, mất mát quá lớn của người dân qua những hình ảnh, những tin tức báo đài hàng ngày dội về mà lòng đau quặn thắt. Thật không thể cầm lòng nổi khi thấy những giọt nước mắt lau vội của người mẹ, người vợ, người con khi người chồng, người cha của mình vì lũ mà mãi mãi chẳng thể trở về. Từ hôm có tin dữ, những thấp thỏm, âu lo từng phút từng giây trôi qua khôn nguôi không khi nào dứt, cả nước hướng về các anh nhưng rồi đau đớn tột cùng khi chẳng có phép màu nào xảy ra.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Là khi cổ họng tôi nghẹn lại khi thấy các em nhỏ đáng lẽ giờ này đang ngồi ngay ngắn, xếp khoanh tay trước trang giấy trắng thì đôi mắt lại vô hồn, vô định, ngồi trên nóc nhà siêu vẹo nhìn dòng nước siết chảy qua. Những gương mặt thất thần, âu lo của người nông dân quanh năm đầu tắt mặt tối, nai lưng, còm cõi làm lụng, chỉ một cơn lũ ghé qua mà mọi cố gắng, nỗ lực lại quay về điểm bắt đầu. Tay trắng và mất hơn cả những gì họ có!

Miền Trung ấy, năm nào chẳng có lũ, chỉ có điều lũ năm nay về nhanh quá, gấp quá. Hậu quả của cơn lũ trước còn chưa khắc phục được thì đã thấy dự báo thời tiết báo cơn lũ tiếp theo, người dân chẳng kịp trở tay… Dù có thế nào, lũ có cuốn trôi tất cả, nhưng cuối cùng lũ lại bất lực khi không thể cuốn đi ý chí nghị lực của người miền Trung. Miền Trung là cả một niềm tự hào đối với đất Việt Nam, họ vẫn sẽ vượt lên nỗi đau, mất mát để kiên cường hơn, mạnh mẽ hơn, cống hiến sức lực và trí tuệ cho đất nước.

Vẫn biết thiên tai là điều không ai mong muốn, không thể lường trước. Chỉ mong một điều rằng, miền Trung sẽ vững tâm, kiên cường để chống chọi lại với những đau thương. Cả đất nước đang hướng về miền Trung ruột thịt. Mạnh mẽ lên nhé! Miền Trung ơi!

Mai Linh

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/thuong-lam-mien-trung-214480.html