Thương tâm bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng nhà dân cùng lời nhắn nhói lòng

Ngày 4/2, Chủ tịch UBND xã Độc Lập (huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) cho biết, vào rạng sáng cùng ngày, tại thôn Long Nãi thuộc địa bàn xã, người dân phát hiện một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng nhà.

Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng nhà dân. Ảnh: NDCC

Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng nhà dân. Ảnh: NDCC

Theo đó, vào khoảng 5h15 cùng ngày, UBND xã Độc Lập nhận được thông tin của ông Vũ Văn N (SN 1962, trú tại thôn Long Nãi, xã Độc Lập) về việc gia đình phát hiện một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng nhà. Sau khi bế cháu bé vào nhà, gia đình ông N đã nhanh chóng cấp báo cho chính quyền địa phương.

Thời điểm phát hiện sự việc, cháu bé được đặt trong thùng bìa các tông, bên trong có chiếc chăn mỏng màu đỏ, 2 bịch bỉm trẻ sơ sinh, 1 hộp giấy ướt, 1 thanh sữa, 1 quần trẻ em sơ sinh và một tờ giấy ghi nội dung: "Nhờ gia đình chăm sóc, nuôi dưỡng cháu".

Nhận được tin báo, chính quyền xã Độc Lập nhanh chóng cử cán bộ chuyên môn cùng lực lượng chức năng đến hiện trường tiến hành xác minh, thiết lập biên bản ghi nhận sự việc; đồng thời đưa cháu bé thăm khám sức khỏe. Qua kiểm tra ban đầu, sức khỏe bé gái ổn định và không có dấu hiệu bất thường.

Sau khi hoàn tất các thủ tục, UBND xã Độc Lập phát đi thông báo về việc tìm cha, mẹ đẻ cho trẻ bị bỏ rơi. Trong thời hạn 7 ngày, nếu không tìm được bố mẹ, người thân đến nhận cháu bé thì địa phương sẽ làm thủ tục đăng ký khai sinh và các thủ tục có liên quan theo đúng quy định của nhà nước, pháp luật.

T.Quang

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/thuong-tam-be-gai-so-sinh-bi-bo-roi-truoc-cong-nha-dan-cung-loi-nhan-nhoi-long-408547.html