Thương tâm hai cha con bệnh tật hiểm nghèo
Cũng như bao người đàn ông trụ cột gia đình, anh Bào Văn Phương (ấp Đất Cháy, xã Trần Văn Thời) luôn chăm chỉ lao động, với mong muốn đem lại cho vợ con cuộc sống đủ đầy. Thế nhưng, tai nạn giao thông bất ngờ ập đến đã khiến anh mất hoàn toàn khả năng lao động, có lúc tuyệt vọng khi cảm thấy bản thân bất lực, làm gánh nặng cho gia đình.
Anh Bào Văn Phương 47 tuổi, từng là lao động chính nuôi mẹ già, vợ và con gái nhỏ. Năm 2024, trên đường đi làm thuê về, anh gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng, hậu quả là bị liệt nửa người, mất hoàn toàn khả năng lao động.
“Ngày trước tôi làm việc quần quật, chỉ mong lo được gia đình. Giờ thân thể bất động, tôi thấy mình như gánh nặng cho vợ con. Có lúc tuyệt vọng, nhưng nhìn thấy vợ vất vả, con thơ bệnh tật..., tôi tự nhủ phải gắng sống, biết đâu còn cơ hội”, anh Phương xúc động chia sẻ.

Từng là trụ cột gia đình, sau tai nạn, anh Phương bị liệt nửa người, mất hoàn toàn khả năng lao động.
Từ ngày chồng lâm bệnh, chị Trương Thị Nương, vợ anh, trở thành trụ cột duy nhất. Ngoài thời gian làm thuê, chạy xe ôm kiếm sống, hầu hết quỹ thời gian còn lại của chị dành cho việc chăm sóc chồng.
“Anh không còn tự làm được gì, từ tắm rửa, thay quần áo, đến xoay trở trên giường đều phải nhờ tôi. Nhiều đêm anh đau quá, tôi thức trắng xoa bóp, chỉ mong anh đỡ hơn”, vừa chăm chồng, chị Nương vừa chia sẻ, giọng nghẹn lại.

Nhà có 3 người thì hết 2 người bệnh tật hiểm nghèo.
Thu nhập bấp bênh từ công việc làm thuê khiến cuộc sống gia đình ngày càng chật vật. Có hôm cả ngày đi làm, chị chỉ mang về vài chục ngàn đồng, thậm chí trắng tay. Thế nhưng, khó khăn vẫn chưa dừng lại khi con gái duy nhất, bé Bào Trúc Linh (sinh năm 2011) mắc bệnh hiểm nghèo: teo cơ, tay teo bất thường.

Bé Bào Trúc Linh bị bệnh lạ: teo cơ bất thường, phải điều trị lâu dài.
“Bao nhiêu đất đai, của cải đã bán hết để chữa bệnh cho chồng, con, nhưng bệnh tình vẫn chưa thuyên giảm. Có lúc tôi thấy mình kiệt sức, nhưng nghĩ tới chồng, con, tôi lại gắng gượng", chị Nương nói, đôi mắt hoe đỏ.
Ông Nguyễn Thanh Truyền, ấp Công Điền, xã Trần Văn Thời, kêu gọi: “Hoàn cảnh gia đình anh Phương thật sự quá thương tâm. Rất mong các mạnh thường quân, các tổ chức, cá nhân hảo tâm cùng chung tay hỗ trợ để anh có điều kiện chữa bệnh, giúp gia đình vượt qua giai đoạn khốn khó này”.
Quý nhà hảo tâm quan tâm giúp đỡ có thể liên hệ trực tiếp số điện thoại chị Trương Thị Nương: 0914145504, ấp Đất Cháy, xã Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau. Mỗi sự sẻ chia dù ít hay nhiều, đều là ngọn lửa sưởi ấm, tiếp thêm niềm tin và hy vọng để gia đình anh Bào Văn Phương vượt qua nghịch cảnh.
Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/thuong-tam-hai-cha-con-benh-tat-hiem-ngheo-a122154.html