Thưởng thức nhạc cách mạng
Đến nhà tôi chơi, thấy tôi đang nghe nhạc, cô bạn cùng lớp đại học ghé vào màn hình rồi tỏ ra ngạc nhiên:
- Trời ơi! Cậu đang nghe thể loại nhạc gì thế?
Tôi cười đáp:
- Nghe nhạc cách mạng hay mà!
Cô bạn "đốp" ngay:
- Tuổi trẻ chúng mình, phải nghe những dòng nhạc hiện đại, chứ ai lại đam mê thể loại “cổ lỗ sĩ” như này?!

Nhóm OPlus trình diễn ca khúc "Nơi đảo xa" tại buổi ra mắt dự án nhạc cách mạng #VN1945. Ảnh: Duy Khánh
Tôi giải thích:
- Cậu không thấy vừa rồi, dòng nhạc cách mạng, các tác phẩm thuộc dòng nhạc đỏ của nước ta đang gây “bão” trong lòng khán giả cả nước đó sao? Nhất là những chương trình chính luận nghệ thuật, sử dụng rất nhiều bài hát ca ngợi quê hương, đất nước, viết về chiến tranh cách mạng, thu hút hàng chục nghìn khán giả đến sân, nhất là những người trẻ. Nhiều chương trình “concert quốc gia” vừa rồi rất nhiều bạn trẻ như chúng mình hào hứng khi được thưởng thức những tác phẩm âm nhạc cách mạng đặc sắc. Mà cậu không theo dõi những chương trình “concert” ấy sao?
Trước những câu hỏi của tôi, cô bạn ngớ người ra, rồi nói với giọng ngại ngùng:
- Thực ra tớ cũng thấy bạn bè rủ nhau đi xem, rồi bàn luận rôm rả...
Thấy cô bạn có vẻ lúng túng, tôi liền "xử lý" tình huống:
- Để tớ mở cho cậu nghe vài bài hát nhạc cách mạng được thể hiện theo phong cách mới, hiện đại nhé. Bảo đảm cậu sẽ thay đổi cách nghĩ!
Sau đó, tôi chọn một bài hát ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước do các ca sĩ trẻ thể hiện, đang nhận được sự quan tâm của đông đảo giới trẻ trong nước mở cho bạn nghe. Quả thực, chỉ sau vài phút, cô bạn đã tròn xoe mắt, quay sang tôi nói với giọng hào hứng:
- Ơ, công nhận nghe hay thật cậu ạ! Rất mới mẻ, hiện đại!
Tôi tiếp tục mở cho bạn nghe một ca khúc đang “hot” khác, rồi đợi bạn gật gù nghe xong, mới nhỏ nhẹ:
- Đấy, cậu thấy chưa, dòng nhạc nào cũng có cái hay riêng. Nếu cậu xem trực tiếp tại sân khấu, hòa trong không khí yêu nước rực cháy của những người trẻ chúng mình, bảo đảm cậu còn thăng hoa hơn nhiều. Giữa những ngày mùa thu lịch sử này, khi tình yêu nước, lòng tự hào dân tộc chảy tràn trong mỗi người dân Việt Nam, việc chúng mình nghe những bài hát ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước, yêu chuộng hòa bình cũng là một cách thiết thực để thể hiện tình cảm của người trẻ với quê hương, đất nước. Ngoài ra, còn là cách để chúng ta trân trọng, gìn giữ và phát triển những giá trị văn hóa, nghệ thuật đã ghi dấu thời gian cùng lịch sử dân tộc.
Cô bạn nghe tôi nói xong gật gù:
- Từ nay tớ sẽ tích cực nghe những ca khúc nhạc cách mạng!
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/cac-van-de/thuong-thuc-nhac-cach-mang-845073