Thượng úy cảnh sát giao thông cắt dòng nước dữ cứu sống cháu bé
Quá trình thực hiện nhiệm vụ, nghe người dân hô hoán có cháu bé trôi giữa dòng nước lũ dữ, Thượng úy Tạ Quang Quyết, Phó đội trưởng Đội cảnh sát giao thông đường bộ số 1, tổ công tác huyện Quỳ Châu, Phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nghệ An đã 'liều mình' lao xuống dòng nước dữ cứu nạn. Nhờ sự dũng cảm, kỹ năng, sức khỏe tốt, cán bộ cảnh sát trẻ tuổi đã cứu sống cháu bé một cách thần kỳ.

Cháu Lô Minh Mẫn được Thượng úy Tạ Quang Quyết cứu sống khỏi dòng nước dữ.
Mở đầu câu chuyện về việc con trai được tổ cảnh sát giao thông cứu sống khỏi dòng nước dữ, ông Lô Văn Tiến, bản Xẹt 1, xã Châu Thắng, huyện Quỳ Châu xúc động, khẳng định: “Nếu chú Quyết không xuất hiện đúng thời điểm, chắc con tôi ít có cơ hội sống sót. Chỉ những người với kỹ năng cứu hộ bài bản mới dám bơi ra khi nước chảy xiết, đưa cháu vào bờ một cách an toàn”. Theo ông Tiến kể lại, sáng 15-6, khi đi làm về không thấy con trai Lô Minh Mẫn (14 tuổi) ở nhà nên rất lo lắng. Khi nghe người dân trong bản nói, thấy cháu Mẫn mang cần đi câu cá, nghĩ đến nước lũ trên sông Hiếu đang chảy cuồn cuộn, ông Tiến cảm nhận điều không lành. Người đàn ông người dân tộc Thái đã kêu mọi người trong nhà, bà con lối xóm chia nhau đi tìm theo bờ sông.
Cũng thời điểm này, trên một khúc sông Hiếu cách bản Xẹt 1 không xa, người dân địa phương phát hiện cháu Mẫn đang bị dòng nước đục ngầu cuốn trôi, cách bờ khoảng 30-40m. Thấy cháu bé sắp chìm nhưng mọi người đều sợ hãi vì nước chảy quá xiết không thể bơi ra cứu nạn. Trong lúc này, chiếc xe tuần tra lưu động của cảnh sát giao thông nhanh chóng dừng lại bên Quốc lộ 48 và Thượng úy Quyết đã lao ra giữa dòng nước dữ, với những động tác sải tay bơi mạnh mẽ. Sau thời gian ngắn vật lộn với dòng nước lũ, cán bộ cảnh sát trẻ tuổi đã tiếp cận, bình tĩnh đưa được cháu Mẫn vào bờ, khi nạn nhân tím tái toàn thân, có dấu hiệu ngừng thở. Ngay lập tức, anh Quyết đã sơ cứu giúp cháu mẫn qua được cơn nguy kịch, dần ổn định đã giao cho gia đình, rồi tiếp tục cùng đồng đội thực hiện nhiệm vụ.

Bức thư gia đình ông Lô Văn Tiến gửi cảm ơn cán bộ cảnh sát giao thông đã cứu sống con trai. Ảnh: CSGT Nghệ An
Biết ơn, xúc động về tấm gương dũng cảm của cán bộ cảnh sát giao thông vì đã cứu con trai mình thoát khỏi cửa tử, ông Tiến đã viết thư cảm ơn. Trong thư, bố của cháu Mẫn chia sẻ: “Khi gia đình chúng tôi đến, con tôi đã được anh Quyết sơ cứu thành công. Không có từ nào để diễn tả niềm vui, gia đình chúng tôi vô cùng biết ơn Thượng úy Quyết”. Kết nối với chúng tôi qua điện thoại, khi được hỏi về việc cứu cháu bé, Thượng úy Tạ Quang Quyết khẳng định: “Tôi được đào tạo bài bản về công tác cứu hộ, hành động một cách rất tự nhiên! Lúc đó, trong đầu tôi chẳng nghĩ đến việc bị lũ cuốn mà hiện lên một “mệnh lệnh” là bơi thật nhanh, tiếp cận trước khi nạn nhân bị chìm, đưa cháu vào bờ sớm nhất. Khi cháu được sơ cứu an toàn, tôi đã cùng tổ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tuần tra lưu động, đảm bảo an toàn giao thông”.
Tìm hiểu chúng tôi được biết, Thượng úy Tạ Quang Quyết, sinh năm 1994, tốt nghiệp ngành Phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn, Trường Đại học Phòng cháy Chữa cháy, Bộ Công an và có nhiều kinh nghiệm trong công tác. Hình ảnh chàng cảnh sát trẻ dũng cảm bơi ra giữa dòng nước lũ cứu cháu bé bị cuốn trôi đưa vào bờ an toàn được người dân tình cờ ghi lại bằng điện thoại, chia sẻ trên mạng xã hội khiến cộng đồng xúc động và cảm phục.