Thương về miền Trung – thơ VIỆT VĂN

Bão lũ bời bời

Núi lở thung sâu

Thảng thốt tiếng kêu con trẻ

Cha ơi ở đâu, mẹ ơi ở đâu?

Thương những người lính hy sinh vì cứu dân ở thung sâu

Thương những trái tim bé bỏng vùi trong đổ nát

Thương những người bỗng chốc trắng tay vì lũ tai ác

Thương những mảnh đời cơ cực giữa màn trời

Thảo thơm những tấm lòng muôn nơi

Hướng về miền Trung thân yêu ruột thịt

Sẻ chia từng gói mì trong đêm lũ mù mịt

Áo ấm cho em thơ đỡ lạnh ngày đông

Người người bới tìm nạn nhân trong bùn đất mênh mông

Chung tay nối lại nhịp cầu, dựng xây mái ấm

Kể xiết bao những nghĩa tình sâu đậm

Để miền Trung vươn dậy những ngày xanh

Yên lành!

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/93/248609/thuong-ve-mien-trung-%E2%80%93-tho-viet-van.html