Thụy Điển đại thắng Tunisia ngày ra quân
Màn so tài giữa Thụy Điển và Tunisia tại lượt trận mở màn bảng F Vòng chung kết World Cup 2026 trên sân Monterrey (Mexico) đã khép lại với thắng lợi đậm đà 5-1 nghiêng về đại diện Bắc Âu.

Ayari mở tỉ số trận đấu ở phút thứ 7
Trước một Tunisia vốn sở hữu lối chơi đầy khó chịu, đội tuyển Thụy Điển nhập cuộc đầy chủ động và bất ngờ lựa chọn lối đá tấn công áp đặt nhằm phủ đầu đối phương ngay sau tiếng còi khai cuộc.
Đội bóng Bắc Âu không quá chú trọng việc kiểm soát bóng mà tập trung triển khai các đợt lên bóng vô cùng trực diện, tận dụng tối đa khả năng hoạt động rộng của cặp song sát Alexander Isak và Viktor Gyokeres. Thụy Điển sớm tạo ra cơ hội đáng chú ý đầu tiên với cú dứt điểm tầm xa của Gyokeres nhưng bóng đi không trúng đích.
Sức ép liên tục của đại diện Bắc Âu nhanh chóng được cụ thể hóa thành bàn mở tỉ số ở ngay phút thứ 7. Xuất phát từ tình huống hàng phòng ngự Tunisia phá bóng không dứt khoát trước vòng cấm sau áp lực pressing, tiền vệ Yasin Ayari lập tức băng vào tận dụng tốt tình huống bóng bật ra để tung cú sút xa đầy uy lực từ ngoài vòng cấm, đánh bại thủ môn Abdelmouhib Chamakh.
Đáng chú ý, tiền vệ 22 tuổi đang khoác áo Brighton đã không ăn mừng quá cuồng nhiệt sau siêu phẩm này nhằm thể hiện sự tôn trọng nhất định dành cho đối thủ, do cha của anh là người gốc Tunisia.
Bàn thắng sớm giúp Thụy Điển càng chơi càng hưng phấn, trong khi Tunisia buộc phải đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Sau quãng thời gian đầu lúng túng chống đỡ, đại diện châu Phi bắt đầu tổ chức được những pha đáp trả nhưng các đường lên bóng cuối cùng lại thiếu đi sự chính xác, hoặc liên tục bị bẻ gãy ngay từ khu vực giữa sân trước khả năng đánh chặn tốt của đối phương.
Sự sắc bén trong các pha chuyển trạng thái của Thụy Điển tiếp tục được khẳng định ở phút 30. Từ đường kiến tạo của ngôi sao đang khoác áo Arsenal là Viktor Gyokeres, tiền đạo thuộc biên chế Liverpool - Alexander Isak thực hiện pha đi bóng đầy tốc độ bên hành lang cánh trái, vượt qua sự truy cản của hậu vệ đối phương rồi tung cú dứt điểm căng hiểm hóc hạ gục thủ thành đối phương, nâng tỉ số lên 2-0.

Omar Rekik ghi bàn thắng duy nhất cho Tunisia
Tưởng chừng hai bàn dẫn trước sẽ giúp Thụy Điển hoàn toàn làm chủ cục diện thì bất ngờ đã xảy ra ở cuối hiệp một. Không hề từ bỏ, Tunisia kiên trì hãm thành và tìm lại được hy vọng từ một tình huống cố định ở phút 43.
Trung vệ Omar Rekik chọn vị trí thông minh, bật cao đánh đầu chính xác rút ngắn cách biệt xuống còn 1-2. Bàn thắng quý giá này giúp đại diện châu Phi giải tỏa áp lực tâm lí và thắp lại hi vọng lội ngược dòng trước khi bước vào giờ nghỉ.
Sang hiệp hai, Thụy Điển nhanh chóng thiết lập lại thế trận áp đảo nhờ khả năng kiểm soát hoàn toàn khu trung tuyến. Đoàn quân của HLV Graham Potter thi đấu chủ động, không vội vàng dồn ép nghẹt thở mà kiên nhẫn điều tiết nhịp độ nhằm chờ đợi những khoảng trống lộ ra từ hệ thống phòng ngự đối phương.
Bước ngoặt tiếp theo đến ở phút 59, tận dụng sai lầm tai hại của hậu vệ Tunisia, Viktor Gyokeres tiếp tục để lại dấu ấn lớn với cú đá quyết đoán sau một tình huống phối hợp sắc nét, nâng cách biệt lên thành 3-1.
Bàn thắng thứ ba của Thụy Điển gần như đã đánh sập hoàn toàn tinh thần chiến đấu của Tunisia. Trong khoảng thời gian còn lại, đại diện châu Phi rơi vào thế bế tắc hoàn toàn. Dù rất nỗ lực đẩy cao đội hình nhưng các phương án tấn công của Tunisia trở nên đơn điệu, thiếu đột biến và dễ bị bẻ gãy.
Càng về cuối trận, Thụy Điển càng cho thấy sự vượt trội về mặt thể lực lẫn chiều sâu đội hình. Các cầu thủ vào sân thay người tiếp tục duy trì sức ép và giúp đội bóng Bắc Âu giữ vững nhịp độ tấn công.
Phút 84, cầu thủ vừa vào sân thay người Mattias Svanberg dập tắt mọi hi vọng lội ngược dòng của đối thủ bằng pha đá nối chính xác trong vòng cấm, nâng tỉ số lên 4-1.
Chưa dừng lại ở đó, cơn ác mộng của Tunisia khép lại ở phút bù giờ cuối cùng (90+6). Tận dụng sai lầm phá bóng thiếu tập trung của hàng thủ đối phương, Yasin Ayari một lần nữa tỏa sáng với cú sút xa từ ngoài vòng cấm, hoàn tất cú đúp để ấn định chiến thắng “hủy diệt” 5-1 đầy thuyết phục cho đại diện Bắc Âu.
Chiến thắng tưng bừng này không chỉ giúp Thụy Điển giành trọn vẹn 3 điểm mà còn tạo ra lợi thế cực lớn về mặt hiệu số bàn thắng bại tại bảng F, qua đó tạm thời vươn lên chiếm ngôi đầu bảng. Thành tích này trực tiếp đẩy Hà Lan và Nhật Bản xuống vị trí tiếp theo khi vừa có trận hòa 2-2, trong khi Tunisia tạm thời xếp cuối bảng.
Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/the-thao/thuy-dien-dai-thang-tunisia-ngay-ra-quan-237035.html














