Thuyền viên tàu chở than bị chìm bàng hoàng kể 15 giờ vật lộn giữa đại dương
11 thuyền viên chủ động mang áo phao, nhảy xuống biển khi tàu chở than gần 5.000 tấn bị chìm. Suốt nhiều giờ lênh đênh trên biển, giữa lằn ranh sinh tử, họ cố gắng vượt qua và may mắn được lực lượng chức năng và ngư dân nỗ lực tiếp cận, ứng cứu.
Sống rồi!
Sau gần 15 giờ lênh đênh trên biển, 11 thuyền viên trên tàu Công Thành 07 chở than bị chìm ở vùng biển Hà Tĩnh đã được lực lượng chức năng tiếp cận, ứng cứu. Đến nay, sau khi sức khỏe ổn định, phía công ty đã đưa các thuyền viên về quê an toàn.
Là người đầu tiên được ngư dân Quảng Bình ứng cứu, thuyền phó Đỗ Sỹ Thường (SN 1978, trú tại tỉnh Thái Bình), vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại thời gian vật lộn với sóng dữ trong đêm.

Ông Đỗ Sỹ Thường nhớ lại phút giây sinh tử trên biển
Ông Thường kể lại, tối 25/5, khi vào vùng biển Hà Tĩnh, tàu chở hơn 4.900 tấn than, hành trình từ tỉnh Quảng Ninh về tỉnh Quảng Bình bắt đầu xảy ra sự cố. Thuyền trưởng của tàu báo tín hiệu cầu cứu đến Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh và chỉ đạo các thuyền viên neo lại nhưng bất thành. Lúc đó, thời tiết trên vùng biển Hà Tĩnh có mưa to, sóng dữ. Tàu chở khối lượng hàng hóa lớn, từng cơn sóng đánh mạnh khiến tàu bị nghiêng, nước tràn nhiều vào khoang.
Thuyền trưởng lập tức yêu cầu các thành viên chuẩn bị áo phao, phao cứu sinh để sẵn sàng cho tình huống xấu nhất. Khoảng 21h30, tàu bị chìm, tất cả thuyền viên đồng loạt nhảy xuống biển.
“Lúc nhảy xuống biển, mỗi người vẫn cố gắng bám vào phao bè cho tới khi bị sóng đánh dạt ra nhiều hướng. Giữa đêm tối, chúng tôi thất lạc nhau. Sau mỗi con sóng, tôi gần như kiệt sức. Khi đó tôi chỉ biết nghĩ đến gia đình, vợ con để giữ chặt chiếc áo phao với hy vọng sống sót", ông Thường nhớ lại.
Sau nhiều giờ lênh đênh, vật lộn với sóng dữ, ông Thường phát hiện tàu cá ngư dân đi ngang qua. Người đàn ông lúc này lấy hết sức thổi còi hiệu từ áo phao cứu sinh. May mắn, tàu cá ngư dân đã phát hiện, đưa lên tàu.
“Lúc này, tôi mới biết mình đã sống. Tôi có hỏi chủ tàu cá xem có còn ai xung quanh nữa không nhưng không có kết quả”, ông Thường nhớ lại.

Ông Tạ Duy Tuyền gửi lời cảm ơn tới các đơn vị chức năng, bà con ngư dân đã hỗ trợ cứu nạn cho thuyền viên tàu Công Thành 07.
Trở về đất liền sau gần 15 giờ vật lộn với sóng nước trên biển, ông Tạ Duy Tuyền (SN 1968, quê Thái Bình) - máy trưởng tàu Công Thành 07, rơm rớm nước mắt nhớ lại phút giây sinh tử. "Thấy tàu cứu hộ, tôi mới biết mình sống rồi”, ông Tuyền thốt lên.
Máy trưởng tàu Công Thành 07 kể khi rời tàu, các thuyền viên cố bám vào phao bè nhưng lúc ấy sóng rất to, trời lạnh, giữa lằn ranh sinh tử nhiều lúc họ tưởng chừng không thể vượt qua. Ánh mắt của ai cũng đỏ hoe, da nhợt nhạt vì ngâm mình giữa đại dương. Đến gần sáng 26/5, khi tất cả đã dần buông xuôi vì đói, lạnh, tàu cứu hộ của lực lượng chức năng đã có mặt, ứng cứu.
Trở về bờ như một phép màu sau quãng thời gian vật lộn trên biển, 11 thuyền viên chỉ biết ôm chầm lấy nhau, rơi nước mắt. Một số thuyền viên đã mượn điện thoại, gọi điện về cho gia đình để thông báo bản thân bình an.
Chạy đua ứng cứu
Sau 1 ngày các thuyền viên trên tàu chở than Công Thành 07 được tàu cứu hộ SAR 631 chở về cầu cảng số 3 (cảng Vũng Áng, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh), đến giờ, ông Nguyễn Đức Tùng - Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh cảm xúc vẫn còn lẫn lộn.
Nhớ lại thời điểm tiếp nhận thông tin cứu nạn, ông Tùng cho biết các lực lượng đã gặp rất nhiều khó khăn khi tìm kiếm trong điều kiện thời tiết xấu, phức tạp. Tuy nhiên, xác định "thời gian vàng" tìm kiếm thuyền viên tàu hàng Công Thành 07 không nhiều, các lực lượng tận dụng từng giờ, từng phút, quần thảo khắp vùng biển từ Hà Tĩnh tới Quảng Bình.

Tàu cứu hộ đưa các thuyền viên gặp nạn trên biển về bờ an toàn.
“Thời điểm tìm kiếm các thuyền viên, trên biển có mưa to, gió giật cấp 5, cấp 6, biển động mạnh khiến các tàu thuyền rất khó tiếp cận hiện trường tàu bị chìm. Dù vậy, các lực lượng vẫn không chùn bước, nỗ lực triển khai công tác tìm kiếm”, ông Tùng chia sẻ.
Tới 5h45 ngày 26/5, thông tin tích cực đầu tiên được truyền về sở chỉ huy tìm kiếm cứu nạn khi ông Đỗ Sỹ Thường (SN 1978, quê tỉnh Thái Bình) - thuyền phó tàu Công Thành 07 được tàu đánh cá của ngư dân Quảng Bình cứu vớt, sức khỏe ổn định.
Tuy nhiên, kể từ thời điểm đó, suốt nhiều giờ đồng hồ sau, không có thêm thông tin nào về việc cứu vớt được thuyền viên trôi dạt trên biển. Điều này khiến những lực lượng cứu hộ, cứu nạn cảm thấy lo lắng, căng thẳng. Họ biết rằng, mỗi giờ, mỗi phút trôi qua là cơ hội sống sót trên biển của các thuyền viên càng mong manh hơn.
Sau nhiều giờ quần thảo xung quanh vị trí tàu Công Thành 07 bị chìm nhưng không có kết quả, các lực lượng cứu hộ nhanh chóng họp lại, bàn bạc các phương án, tình huống có thể xảy ra khi thuyền viên rời tàu. Từ việc tính toán hướng gió, dòng chảy, điều kiện thời tiết, lực lượng chức năng mở rộng phạm vi tìm kiếm.
Để phục vụ công tác tìm kiếm thuyền viên tàu Công Thành 07, nhiều tàu cá của ngư dân cùng 7 con tàu khác mang tên SAR 631, Thiên Tài 669, Thiên Tài 86, Hải Vân, Phong Nha 01, tàu cảnh sát biển CSB 1011 khẩn trương mở rộng khu vực tìm kiếm các thuyền viên gặp nạn.
Máy bay EC-155-B1 số hiệu VN-8624 của Công ty Trực thăng Miền Bắc, Binh đoàn 18/BQP cũng đã được điều động hỗ trợ công tác tìm kiếm thuyền viên tàu Công Thành 07.

Các thuyền viên trên tàu Công Thành 07 được ứng cứu sau nhiều giờ lênh đênh trên biển.
Lúc sau, thông tin tìm thấy thuyền viên trôi dạt trên biển liên tục được tiếng loa bộ đàm vang lên tại sở chỉ huy, từ 4 người, lên 5 rồi 7, 8 người. Cứ mỗi lần nhận được thông tin, các thành viên của sở chỉ huy tìm kiếm cứu nạn, lại nở nụ cười, vỗ tay. Tuy nhiên, Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh Nguyễn Đức Tùng rất thận trọng khi yêu cầu “phải xác minh cho đúng” rồi mới cập nhật, thông báo cho các đơn vị.
Trưa 26/5, các lực lượng tìm kiếm trên biển và tàu hàng, tàu cá của bà con ngư dân đã tìm thấy tất cả thuyền viên của tàu Công Thành 07 trôi dạt trên biển. Lúc này, tàu cứu hộ SAR 631 di chuyển tới từng vị trí và hỗ trợ, đưa các thuyền viên lên tàu. Khi tàu SAR cập cầu cảng số 3 (cảng Vũng Áng) đưa toàn bộ thuyền viên vào bờ để kiểm tra, chăm sóc sức khỏe và làm các thủ tục cần thiết, lúc này lực lượng ứng cứu mới thực sự thở phào.
“Nhiều anh em thức trắng cả đêm, dù mệt mỏi nhưng mọi lo lắng, vất vả gần như tan biến khi toàn bộ thuyền viên của tàu Công Thành 07 được an toàn. Các lực lượng tuy vất vả nhưng đổi lại mọi người đều bình an, vậy cũng xứng đáng”, Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh tâm sự.