Tiếc cho Thu Trang
Tiếc nuối cho Thu Trang khi doanh thu của dự án điện ảnh thứ hai không mấy khả quan.
Sau 5 ngày chính thức ra rạp, Ai Thương Ai Mến - bộ phim điện ảnh thứ hai do Thu Trang đạo diễn hiện ghi nhận doanh thu hơn 17 tỷ đồng theo số liệu phòng vé. Kết quả này trở nên đáng chú ý khi đặt cạnh dự án trước đó của cô là Nụ Hôn Bạc Tỷ, từng đạt doanh thu hơn 40 tỷ đồng chỉ sau 5 ngày công chiếu.

Tiếc cho Thu Trang khi doanh thu hiện tại của dự án điện ảnh thứ hai không mấy khả quan (Ảnh: FBNV).
Sự chênh lệch doanh thu giữa hai tác phẩm khiến không ít người bày tỏ sự tiếc nuối. Nếu như Nụ Hôn Bạc Tỷ có màn khởi đầu phòng vé khá thuận lợi thì Ai Thương Ai Mến dù nhận được nhiều phản hồi tích cực về cảm xúc lại chưa tạo được cú bứt phá tương xứng ở giai đoạn đầu ra rạp.
Trước đó, Ai Thương Ai Mến từng cho thấy tín hiệu tích cực khi vươn lên vị trí top 3 phòng vé sau 4 ngày ra rạp. Tuy nhiên, với tổng doanh thu sau 5 ngày ở mức hơn 17 tỷ đồng là thấp hơn đáng kể so với thành tích mà Nụ Hôn Bạc Tỷ từng đạt được.

Doanh thu của Ai Thương Ai Mến sau 5 ngày ra rạp chỉ đạt hơn 17 tỷ đồng (Ảnh: FBNV).
Trong những ngày đầu Ai Thương Ai Mến công chiếu, Thu Trang cùng ê-kíp và dàn diễn viên gần như không ngơi nghỉ với chuỗi hoạt động cinetour, trực tiếp gặp gỡ, giao lưu và lắng nghe ý kiến khán giả.
Từ ngày 31/12 đến 2/1, đoàn phim liên tục có mặt tại các rạp ở TP.HCM, trước khi tiếp tục hành trình về các tỉnh miền Tây trong hai ngày 3/1 và 4/1, vùng đất gắn liền với bối cảnh và tinh thần của bộ phim.
Các buổi cinetour thu hút đông đảo khán giả địa phương, với nhiều câu hỏi, chia sẻ và cảm xúc được gửi đến ê-kíp, cho thấy sự quan tâm dành cho tác phẩm trong giai đoạn đầu ra rạp. Trên trang cá nhân, Thu Trang cũng thường xuyên cập nhật lịch trình và không khí giao lưu, bày tỏ sự xúc động trước tình cảm khán giả dành cho đoàn phim.
Những chia sẻ mộc mạc của nữ đạo diễn về "cái tình của bà con miền Tây" phần nào phản ánh sự tận tâm và nỗ lực của cô trong việc đồng hành, đáp lại sự ủng hộ của người xem ngay từ những suất chiếu đầu tiên.
Ai Thương Ai Mến lấy bối cảnh miền Tây xưa, xoay quanh Hai Mến - người phụ nữ mồ côi cha mẹ, một mình gồng gánh gia đình giữa nợ nần và những bi kịch liên tiếp ập đến. Trong hành trình nhiều mất mát ấy, cô gặp Khả (Ngọc Thuận) - một công tử ăn chơi vô tình đem lòng thương mến, tạo nên mối quan hệ vừa ngọt ngào vừa nhiều trắc trở.

Với dự án điện ảnh thứ hai, Thu Trang đã cho thấy sự nghiêm túc của cô trên con đường điện ảnh (Ảnh: FBNV).
Việc Ai Thương Ai Mến chưa đạt doanh thu cao như Nụ Hôn Bạc Tỷ sau 5 ngày ra rạp khiến nhiều người không khỏi tiếc cho Thu Trang, nhất là khi nữ đạo diễn đã cho thấy sự nghiêm túc trong lựa chọn đề tài cũng như mức độ đầu tư cho tác phẩm thứ hai. Dẫu vậy, hành trình phòng vé của bộ phim vẫn còn tiếp diễn và phản ứng của khán giả trong thời gian tới sẽ là yếu tố quyết định cho kết quả cuối cùng.
Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/dien-anh/tiec-cho-thu-trang-202601051559498978.html












