Tiếc cho Xuân Trường
Khoảnh khắc đối lập giữa Xuân Trường và Tuấn Anh trong ngày hạ màn V.League khiến cho không ít người hâm mộ xót xa.
Ngày V.League 2024/2025 khép lại, Tuấn Anh, Văn Toàn vô địch cùng CLB Nam Định trong tiếng reo hò của người hâm mộ. Còn Xuân Trường - người bạn thân, người đồng đội gắn bó hơn nửa cuộc đời với Tuấn Anh đã lặng lẽ đứng vỗ tay. Không có chiến thắng, không pháo sáng, chỉ có nụ cười nhẹ và ánh mắt xa xăm như gom hết ký ức cả một thời rực rỡ.
Xuân Trường nói rằng anh mừng cho Tuấn Anh, Văn Toàn, Hồng Duy. Đó là động lực để anh cố gắng và mong một ngày nào đó, mình cũng có thể được chạm vào vinh quang như họ.

Lương Xuân Trường từng sang Thai League. Ảnh: Buriram United
Lời chia sẻ của Lương Xuân Trường khiến không ít người chạnh lòng. Bốn người từng là biểu tượng của HAGL, giờ mỗi người một số phận. Ba người được nâng cúp, còn riêng Xuân Trường vẫn trắng tay.
Sau những mùa giải không như mong đợi tại Hải Phòng và CLB Hà Tĩnh, Xuân Trường có thể rời sân chơi đỉnh cao. Một số nguồn tin cho biết anh sắp tái hợp cùng Công Phượng và Minh Vương ở CLB Bình Phước - đội sẽ đá play-off thăng hạng với CLB Đà Nẵng. Nếu thua, giấc mơ trở lại V.League của họ tiếp tục lỡ hẹn.
Nhưng nhìn sâu hơn, có lẽ điều khiến người hâm mộ tiếc nhất không chỉ là phong độ sa sút, mà là hình ảnh một biểu tượng từng được đặt rất nhiều kỳ vọng. Và Lương Xuân Trường đã có thể vươn tới những tầm cao nếu may mắn mỉm cười với anh.
Lương Xuân Trường từng là người truyền cảm hứng từ khi còn rất trẻ. Một cậu bé gốc Tuyên Quang, vùng đất không nằm trên bản đồ bóng đá nhưng nói tiếng Anh lưu loát, thi đấu điềm đạm, từng mang băng đội trưởng U23 Việt Nam và là đội phó của ĐTQG. Anh chính là “cầu nối” giữa HLV Park Hang Seo với tập thể. Và hình ảnh Xuân Trường tự tay đưa áo cho đồng đội ở U23 châu Á 2018, tưởng nhỏ bé nhưng lại khiến người ta tin anh là mẫu thủ lĩnh trưởng thành từ gốc rễ giáo dục.


Xuân Trường từng được HLV Arsène Wenger đánh giá là một trong bốn cầu thủ giỏi nhất Học viện HAGL-Arsenal-JMG, bên cạnh Công Phượng, Tuấn Anh và Đông Triều. Anh là một trong những người đầu tiên ra nước ngoài thi đấu, từng được gọi là “Park Ji-sung của Đông Nam Á”. Hành trình ấy không chỉ đưa tiền vệ Xuân Trường trưởng thành, mà còn góp phần mở lối cho HLV Park Hang Seo đến Việt Nam sau này, một chi tiết ít người để ý nhưng đầy giá trị lịch sử.
Ngày hôm nay, khi nhìn lại, Xuân Trường đã lùi lại giữa những đổi thay của bóng đá Việt Nam. Anh rõ ràng khó có thể vươn tới đỉnh cao ở tuổi 30. Tiếc cho Xuân Trường, một ngôi sao tài hoa nhưng sự nghiệp không thể thành công tương xứng với tài năng của anh.
Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/sao-sport/tiec-cho-xuan-truong-202506232012451009.html