Tiệc cưới không rượu bia, tiền mừng ở Quảng Nam

Dù không có tiền mừng, rượu bia hay tiệc mặn, đám cưới của cô dâu Thu Trang và chú rể Bảo Linh khiến nhiều người ngưỡng mộ vì sự giản dị, ấm cúng.

 Những khoảnh khắc trong tiệc cưới không bia rượu, đồ mặn chỉ có bánh ngọt và hoa quả của Trang và Linh nhận được nhiều lời khen ngợi vì sự độc đáo. Trong ngày trọng đại, chú rể chọn vest đen còn cô dâu mặc áo dài trắng đơn giản. Điều đặc biệt nhất trong đám cưới của họ là toàn bộ đồ dùng trang trí đều làm bằng tre và không dùng đồ nhựa, túi nylon.

Những khoảnh khắc trong tiệc cưới không bia rượu, đồ mặn chỉ có bánh ngọt và hoa quả của Trang và Linh nhận được nhiều lời khen ngợi vì sự độc đáo. Trong ngày trọng đại, chú rể chọn vest đen còn cô dâu mặc áo dài trắng đơn giản. Điều đặc biệt nhất trong đám cưới của họ là toàn bộ đồ dùng trang trí đều làm bằng tre và không dùng đồ nhựa, túi nylon.

 Sau khi tốt nghiệp đại học, Thu Trang (sinh năm 1994, TP.HCM) xin phép gia đình vào Quảng Nam làm về du lịch. Còn Bảo Linh (sinh năm 1993) từ Lạng Sơn vào TP Hội An theo đuổi công việc chế tác các sản phẩm từ tre. Tại đây, đôi trẻ tình cờ quen biết khi tham gia một lớp học về yoga. Ấn tượng với cô gái Sài thành duyên dáng, nói chuyện thông minh, Linh đã chủ động làm quen và lên kế hoạch chinh phục.

Sau khi tốt nghiệp đại học, Thu Trang (sinh năm 1994, TP.HCM) xin phép gia đình vào Quảng Nam làm về du lịch. Còn Bảo Linh (sinh năm 1993) từ Lạng Sơn vào TP Hội An theo đuổi công việc chế tác các sản phẩm từ tre. Tại đây, đôi trẻ tình cờ quen biết khi tham gia một lớp học về yoga. Ấn tượng với cô gái Sài thành duyên dáng, nói chuyện thông minh, Linh đã chủ động làm quen và lên kế hoạch chinh phục.

 Nói là làm, chàng trai Lạng Sơn theo dõi mọi hoạt động của đối phương trên mạng xã hội, cô đăng gì anh cũng vào "thả tim". Không chỉ vậy, Linh luôn lấy cớ để được gặp Trang mỗi ngày, đưa cô đi thăm thú mảnh đất Quảng Nam. Dần dần, cô gái Sài thành cảm mến và yêu chàng trai xứ Lạng lúc nào không hay.

Nói là làm, chàng trai Lạng Sơn theo dõi mọi hoạt động của đối phương trên mạng xã hội, cô đăng gì anh cũng vào "thả tim". Không chỉ vậy, Linh luôn lấy cớ để được gặp Trang mỗi ngày, đưa cô đi thăm thú mảnh đất Quảng Nam. Dần dần, cô gái Sài thành cảm mến và yêu chàng trai xứ Lạng lúc nào không hay.

 Sau 3 năm tìm hiểu, đôi uyên ương quyết định về chung một nhà. Để đánh dấu ngày trọng đại, đôi trẻ tổ chức tiệc báo hỷ tại xưởng tre - nơi chú rể làm việc. Chia sẻ với Zing, cô dâu Thu Trang cho biết ban đầu họ dự định tổ chức bữa tiệc ngoài trời với khung tre, phủ hoa. Thế nhưng, do mưa bão, họ không mua được hoa nên phải lấy lá dứa làm phông nền và tự tay trang trí, thiết kế cho không gian tiệc cưới.

Sau 3 năm tìm hiểu, đôi uyên ương quyết định về chung một nhà. Để đánh dấu ngày trọng đại, đôi trẻ tổ chức tiệc báo hỷ tại xưởng tre - nơi chú rể làm việc. Chia sẻ với Zing, cô dâu Thu Trang cho biết ban đầu họ dự định tổ chức bữa tiệc ngoài trời với khung tre, phủ hoa. Thế nhưng, do mưa bão, họ không mua được hoa nên phải lấy lá dứa làm phông nền và tự tay trang trí, thiết kế cho không gian tiệc cưới.

Ngoài ra, do không muốn sử dụng đồ nhựa, cô dâu đã đun nước sả chanh để uống, ăn trái cây và bánh ngọt. Người nhà của đôi trẻ gói bánh và nấu xôi từ Lạng Sơn gửi vào. Ban đầu, họ còn định dùng lá chuối làm đĩa nhưng bão quật làm lá chuối rách hết, đành dùng đến đĩa giấy. Bên cạnh đó, chú rể cũng tự tay vót tre để xiên đồ ăn.

Ngoài ra, do không muốn sử dụng đồ nhựa, cô dâu đã đun nước sả chanh để uống, ăn trái cây và bánh ngọt. Người nhà của đôi trẻ gói bánh và nấu xôi từ Lạng Sơn gửi vào. Ban đầu, họ còn định dùng lá chuối làm đĩa nhưng bão quật làm lá chuối rách hết, đành dùng đến đĩa giấy. Bên cạnh đó, chú rể cũng tự tay vót tre để xiên đồ ăn.

 Bữa tiệc chỉ có hơn 30 người là bạn bè thân thiết của cô dâu, chú rể. Khách mời được xếp ngồi hình tròn, cô dâu và chú rể ở giữa. Sau khi dùng tiệc, đôi uyên ương dành thời gian chia sẻ về người bạn đời rồi đến từng người lần lượt gửi lời cảm ơn. "Chúng tôi gửi thiệp cho bạn bè và nhắn trước là không cần mừng phong bì để mọi người thoải mái. Hai vợ chồng nhận được những món quà như cặp vỏ gối tự may, hay bức tranh do người bạn là họa sĩ vẽ tặng", cô dâu hào hứng nói.

Bữa tiệc chỉ có hơn 30 người là bạn bè thân thiết của cô dâu, chú rể. Khách mời được xếp ngồi hình tròn, cô dâu và chú rể ở giữa. Sau khi dùng tiệc, đôi uyên ương dành thời gian chia sẻ về người bạn đời rồi đến từng người lần lượt gửi lời cảm ơn. "Chúng tôi gửi thiệp cho bạn bè và nhắn trước là không cần mừng phong bì để mọi người thoải mái. Hai vợ chồng nhận được những món quà như cặp vỏ gối tự may, hay bức tranh do người bạn là họa sĩ vẽ tặng", cô dâu hào hứng nói.

 Cũng trong bữa tiệc, trước sự chứng kiến của bạn bè, chú rể trao cho cô dâu chiếc nhẫn làm bằng tre. Đây là cặp nhẫn do tự tay chú rể lên ý tưởng thực hiện.

Cũng trong bữa tiệc, trước sự chứng kiến của bạn bè, chú rể trao cho cô dâu chiếc nhẫn làm bằng tre. Đây là cặp nhẫn do tự tay chú rể lên ý tưởng thực hiện.

 Cô dâu nói rằng nhìn mọi thứ khi lên hình khá đơn giản nhưng thực ra mất khá nhiều công sức và thời gian. Vợ chồng Thu Trang - Bảo Linh rất vui khi nhận được sự ủng hộ của gia đình và bạn bè để có những khoảnh khắc đẹp nhất trong ngày trọng đại.

Cô dâu nói rằng nhìn mọi thứ khi lên hình khá đơn giản nhưng thực ra mất khá nhiều công sức và thời gian. Vợ chồng Thu Trang - Bảo Linh rất vui khi nhận được sự ủng hộ của gia đình và bạn bè để có những khoảnh khắc đẹp nhất trong ngày trọng đại.

Kiều Trang
Ảnh: NVCC

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/tiec-cuoi-khong-ruou-bia-tien-mung-o-quang-nam-post1154968.html