Tiệm cắt tóc mở cửa trở lại sau hơn 2 tháng đóng cửa, chủ tiệm vừa mừng vừa lo

Ngay sau khi nhận được thông tin được mở lại dịch vụ cắt tóc gội đầu, nhiều salon trên địa bàn Hà Nội đã mở cửa từ sáng sớm để đón khách. Xen lẫn với niềm vui mừng phấn khởi là nỗi lo lắng bủa vây.

Đêm 20/9, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội đã ký ban hành Chỉ thị số 22 về việc điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Thành phố trong tình hình mới. Theo đó, cửa hàng cắt tóc, gội đầu và một số dịch vụ khác được hoạt động trở lại.

Đêm 20/9, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội đã ký ban hành Chỉ thị số 22 về việc điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Thành phố trong tình hình mới. Theo đó, cửa hàng cắt tóc, gội đầu và một số dịch vụ khác được hoạt động trở lại.

Theo ghi nhận của PV tại một số salon tóc ở Hà Nội, từ sáng sớm, chủ tiệm tóc và nhân viên đã mở cửa đón khách.

Theo ghi nhận của PV tại một số salon tóc ở Hà Nội, từ sáng sớm, chủ tiệm tóc và nhân viên đã mở cửa đón khách.

Nhận được tin mở cửa trở lại lúc 12h đêm, chị Hoàng Thị Tuyến – Chủ tiệm tóc 92A Trần Phú (Hà Đông) đã nhanh chóng gọi cho nhân viên để sáng sớm qua tiệm quét dọn, lau chùi đồ đạc sẵn sàng mở cửa phục vụ trở lại.

Nhận được tin mở cửa trở lại lúc 12h đêm, chị Hoàng Thị Tuyến – Chủ tiệm tóc 92A Trần Phú (Hà Đông) đã nhanh chóng gọi cho nhân viên để sáng sớm qua tiệm quét dọn, lau chùi đồ đạc sẵn sàng mở cửa phục vụ trở lại.

Cũng vì một số bạn ở xa, phải cần các giấy tờ cần thiết để đi đường nên quân số phục vụ cho tiệm tóc của chị vào sáng nay cũng chỉ có 4-5 người.

Cũng vì một số bạn ở xa, phải cần các giấy tờ cần thiết để đi đường nên quân số phục vụ cho tiệm tóc của chị vào sáng nay cũng chỉ có 4-5 người.

Mặc dù được mở cửa trở lại sau hơn 2 tháng đóng cửa (tính từ ngày 13/7), với chị Hoàng Thị Tuyến và các nhân viên làm việc tại đây chỉ mong muốn một điều đó là dịch bệnh nhanh chóng được đẩy lùi để mọi người có thời gian làm ăn kinh tế lo cho gia đình.

Mặc dù được mở cửa trở lại sau hơn 2 tháng đóng cửa (tính từ ngày 13/7), với chị Hoàng Thị Tuyến và các nhân viên làm việc tại đây chỉ mong muốn một điều đó là dịch bệnh nhanh chóng được đẩy lùi để mọi người có thời gian làm ăn kinh tế lo cho gia đình.

Đợt mở cửa trở lại này, chị Tuyến phần thì vui mừng, phần thì lo lắng: “Được mở cửa làm việc vừa vui vừa buồn. Vui bởi vì anh em tại tiệm có công việc, có thu nhập. Buồn cũng vì lo lắng không biết dịch dã có còn kéo dài lâu nữa không, mà cứ mở ra vài hôm lại đóng cửa, thế nên rất là ngại. Có những bạn làm tại đây phải di chuyển hơn 200km từ Yên Bái xuống mà cứ mở ra lại đóng vào thì cũng là điều suy nghĩ. Giờ chỉ mong dịch bệnh qua mau để anh em chị em chúng tôi phục vụ cho khách có đồng lương chi trả cho cuộc sống”.

Đợt mở cửa trở lại này, chị Tuyến phần thì vui mừng, phần thì lo lắng: “Được mở cửa làm việc vừa vui vừa buồn. Vui bởi vì anh em tại tiệm có công việc, có thu nhập. Buồn cũng vì lo lắng không biết dịch dã có còn kéo dài lâu nữa không, mà cứ mở ra vài hôm lại đóng cửa, thế nên rất là ngại. Có những bạn làm tại đây phải di chuyển hơn 200km từ Yên Bái xuống mà cứ mở ra lại đóng vào thì cũng là điều suy nghĩ. Giờ chỉ mong dịch bệnh qua mau để anh em chị em chúng tôi phục vụ cho khách có đồng lương chi trả cho cuộc sống”.

Tại một số tiệm cắt tóc khác, chủ salon cũng xắn tay vào làm cùng nhân viên. Bởi thông tin đến muộn, cùng với các thủ tục đi đường khác nên hầu hết các salon khá vắng bóng nhân viên.

Tại một số tiệm cắt tóc khác, chủ salon cũng xắn tay vào làm cùng nhân viên. Bởi thông tin đến muộn, cùng với các thủ tục đi đường khác nên hầu hết các salon khá vắng bóng nhân viên.

Những nhân viên làm việc tại tiệm cắt tóc chủ yếu là người bị mắc kẹt ở lại trước đó.

Những nhân viên làm việc tại tiệm cắt tóc chủ yếu là người bị mắc kẹt ở lại trước đó.

Chị Minh Chính – Chủ Salon ở Văn Quán (Hà Đông) chia sẻ: “Mình mong từng ngày từng tháng, nghe nói sẽ có quyết định nới lỏng giãn cách nên từ đêm qua mình cứ trực thời sự suốt, mãi đến khuya mới nhận được thông tin, nên rất là mừng”.

Chị Minh Chính – Chủ Salon ở Văn Quán (Hà Đông) chia sẻ: “Mình mong từng ngày từng tháng, nghe nói sẽ có quyết định nới lỏng giãn cách nên từ đêm qua mình cứ trực thời sự suốt, mãi đến khuya mới nhận được thông tin, nên rất là mừng”.

Có mặt tại salon làm tóc từ sáng sớm, nhưng ông Vũ Văn Hòa (Yên Xá, Tân Triều, Thanh Trì) vẫn ngồi chờ tới lượt. Mặc dù ngồi đợi khá lâu, nhưng với tâm thế được “trang hoàng” lại đầu tóc, nên với ông Hòa “chờ lâu tí không sao”.

Có mặt tại salon làm tóc từ sáng sớm, nhưng ông Vũ Văn Hòa (Yên Xá, Tân Triều, Thanh Trì) vẫn ngồi chờ tới lượt. Mặc dù ngồi đợi khá lâu, nhưng với tâm thế được “trang hoàng” lại đầu tóc, nên với ông Hòa “chờ lâu tí không sao”.

Mặc dù Hà Nội đã điều chỉnh và mở cửa trở lại một số hoạt động dịch vụ. Thế nhưng diễn biến dịch Covid-19 trên địa bàn vẫn còn phức tạp. Vì thế, việc đảm bảo an toàn phòng chống dịch và ý thức của người dân cần được đề cao hơn nữa, tránh tâm lí lơ là, chủ quan./.

Mặc dù Hà Nội đã điều chỉnh và mở cửa trở lại một số hoạt động dịch vụ. Thế nhưng diễn biến dịch Covid-19 trên địa bàn vẫn còn phức tạp. Vì thế, việc đảm bảo an toàn phòng chống dịch và ý thức của người dân cần được đề cao hơn nữa, tránh tâm lí lơ là, chủ quan./.

Nguyễn Hà/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/tiem-cat-toc-mo-cua-tro-lai-sau-hon-2-thang-dong-cua-chu-tiem-vua-mung-vua-lo-892279.vov