Tiền chất đầy trên kệ…

Hazard nhanh chóng chuồn sang Real Madrid, để lại phí chia tay 130 triệu bảng Anh. Chelsea có cả đống mỹ kim nhưng họ không thể tiêu tiền vào thị trường chuyển nhượng do đang bị UEFA phạt vì vi phạm luật công bằng tài chính.

Như một siêu thị khổng lồ chất đống hàng trên kệ mà không có khách tới mua. Có người bảo: Ồ, không vấn đề gì. Hàng vẫn còn hạn bảo hành. Đúng, thậm chí thời hạn bảo hành có khi tới 3-4 năm nhưng nếu nhìn dưới con mắt của tỷ phú Abramovich thì đó không phải là hàng hóa mà là một lượng tiền cực lớn đang để trên kệ, có khả năng không sinh lời trong một thời gian dài.

Stamford Bridge vẫn đang chìm vào cõi hỗn mang. HLV Sarri đang chờ một cuộc điện thoại chính thức từ phía gia tộc Agnelli. Dàn cầu thủ Chelsea đang đi du hí hè này chẳng buồn quan tâm đến thời cuộc. Anh nào không có ý định ra đi coi như chắc suất ở lại đá chính vì đội nhà đang thụ án phạt từ UEFA. Hazard được giá nên ông chủ người Nga bán ngay không cần suy nghĩ.

 Mendy (bên trái) nằm trong kế hoạch tái thiết Real Madrid của Zidane. Ảnh: The Star.

Mendy (bên trái) nằm trong kế hoạch tái thiết Real Madrid của Zidane. Ảnh: The Star.

Trường hợp Sarri sang Juventus, lãnh đạo Chelsea cũng không quá lo lắng. Họ đã lên danh sách một vài cái tên kế nhiệm thú vị. Chỉ là Abramovich thấy sao phải vội công bố tên chiến lược gia mới nếu như Sarri vẫn chưa tiến thêm bước nào về phía Địa Trung Hải. Chỉ cần Chelsea gọi về những cầu thủ cho mượn và tin dùng đội ngũ trẻ, họ sẽ có sự phục vụ tận tụy của Tammy Abraham, Ruben Loftus-Cheek, Callum Hudson-Odoi...

Khi Hazard sang Real Madrid, mọi người cho là hợp lý. Nhưng Zidane khiến tất cả ngạc nhiên khi ký hợp đồng với hậu vệ người Pháp Mendy (từ Lyon) với giá 49 triệu bảng. Hợp đồng 6 năm với Mendy đủ để giới mộ điệu nhận ra Zidane tin tưởng cầu thủ này đến nhường nào. Nhưng tuần này, UEFA đã đánh chuông cảnh báo: Chi tiêu của Real Madrid từ đầu năm 2019 đến giờ cho 5 tân binh đã lên đến 344 triệu bảng Anh. Vậy mà Zidane vẫn còn đòi Pogba (được định giá ít nhất 110 triệu bảng Anh). Kẻ đến phải có người đi. Chủ tịch Perez cùng có mối lo như Abramovich, hàng chất đầy trên kệ mà không có khách tới rước. Với siêu thị Real Madrid, cũng có trường hợp hàng sang chảnh, kén khách chứ khách không được quyền kén hàng. Nghe có vẻ ngược đời nhưng đúng là Gareth Bale, Isco, James Rodriguez, Mateo Kovacic đang nằm trong kế hoạch tống khứ của Zidane nhưng đụng phải đám kiêu binh này mệt mỏi kinh khủng. Mức lương 17 triệu USD sau thuế của Gareth Bale là rào cản cực lớn đối với bất kỳ đội bóng nào muốn có anh. Cầu thủ xứ Wales này nhất nhất không chịu giảm lương, ra đi tìm đội bóng mới trừ phi Real Madrid chi một cục 51 triệu USD, để tống khứ “của nợ” trong mắt Zidane. Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha lấy đâu sức nuôi báo cô nửa tá hảo thủ. Bán 4 cầu thủ trên, Real Madrid có lẽ sẽ thu về khoảng 300 triệu bảng Anh, đấy là giá mong muốn của Chủ tịch Perez.

Bằng không, họ sẽ lĩnh án phạt như Chelsea. Không khéo sương mù từ Stamford Bridge sẽ lan sang cả Bernabeu.

MINH NHẬT

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/quoc-te/tien-chat-day-tren-ke-576620