Tiền đạo Hong Kong thừa nhận 'không nên sợ Việt Nam'

Chia sẻ với giới truyền thông sau trận đấu, tiền đạo Matt Orr của đội tuyển Hong Kong bày tỏ thất vọng về màn trình diễn của bản thân.

Tiền đạo Matt Orr của đội tuyển Hong Kong thất vọng khi đội nhà để thua Việt Nam.

Tiền đạo Matt Orr của đội tuyển Hong Kong thất vọng khi đội nhà để thua Việt Nam.

Tối ngày 15/6, đội tuyển Việt Nam có chiến thắng nhạt nhòa 1-0 trước Hong Kong (Trung Quốc) trên sân Lạch Tray và khiến không ít người cảm thấy thất vọng với một lối chơi thiếu đường nét.

Đội trưởng Quế Ngọc Hải Là người ghi bàn thắng duy nhất vào lưới Hong Kong (Trung Quốc) khi thực hiện thành công quả phạt đền. Đây cũng là chiến thắng đầu tiên của đoàn quân áo đỏ dưới thời HLV Troussier.

Theo nhận định chung, tuyển Việt Nam dù là đội chiếm được thế trận, chủ động chơi tấn công nhưng khá bế tắc trước hàng phòng ngự của Hong Kong. Đội chủ nhà thậm chí còn may mắn không bị thủng lưới khi cầu thủ Hong Kong có 2 tình huống đưa bóng dội xà ngang.

Chia sẻ với giới truyền thông sau trận đấu, tiền đạo Matt Orr của đội tuyển Hong Kong (Trung Quốc) bày tỏ thất vọng về màn trình diễn của bản thân: "Ngay cả một tiền đạo đẳng cấp thế giới cũng có thể không có cơ hội nhận bóng và đôi khi sẽ bỏ lỡ. Thật không may, đúng là tôi đã ghi được rất nhiều bàn thắng ở giải hạng hai Trung Quốc trong thời gian gần đây.

Tôi chỉ có thể nói rằng hôm nay không phải là ngày của tôi, nhưng nó sẽ chắc chắn không ảnh hưởng đến tôi, tôi vẫn sẽ là tôi mà thôi.

Nhưng điều quan trọng nhất là tôi sẽ tiếp tục duy trì sự tự tin. Tôi sẽ gạt những thất bại đó sang một bên và không để chúng ảnh hưởng đến tôi trong tương lai".

Trên sân Lạch Tray, tiền đạo của Hong Kong (Trung Quốc) thi đấu khá ấn tượng trước đoàn quân của HLV Troussier. Anh đã tạo ra một số cơ hội nguy hiểm đe dọa khung thành của thủ môn Đặng Văn Lâm.

Sau cùng, tiền đạo Matt Orr nhấn mạnh rằng đội tuyển Hong Kong từ nay không nên e ngại trước Việt Nam.

“Trước đây chúng tôi nghĩ Việt Nam rất mạnh, nhưng hôm nay chúng tôi dồn ép khiến họ phải sút xa. Chúng tôi chơi ngang ngửa đối thủ ở trận đấu này. Thậm chí nhiều lần thành công trong việc dồn ép đối phương ở phần sân trước khiến đối phương mắc sai lầm. Vì thế, Hong Kong không nên sợ Việt Nam nữa!", Orr nói.

Ở trận thắng Hong Kong, hết Hoàng Đức lại tới Văn Hậu bị đau và phải rời sân. Ở giờ nghỉ giữa hiệp, Hoàng Đức thậm chí không thể tự đi mà cần người dìu vào phòng thay đồ. Với trường hợp Văn Hậu, mọi thứ có vẻ khá hơn nhưng vẫn sẽ cần những sự kiểm tra để chắc chắn không gặp chấn thương đáng tiếc.

Tới đây vào ngày 20/6, tuyển Việt Nam sẽ gặp đối thủ mạnh Syria (đứng hạng 90 FIFA, cao hơn chúng ta hiện là hạng 95). Ở trận đấu này, nguy cơ các cầu thủ chấn thương còn cao hơn trận gặp Hong Kong.

Ruby

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/tien-dao-hong-kong-thua-nhan-khong-nen-so-viet-nam-post643240.html