Tiền vệ trụ cột Bellingham khẳng định vị thế

Có những cầu thủ quyết định trận đấu và có những người không chỉ thay đổi trận đấu mà còn nâng tầm trận đấu lên một đẳng cấp hoàn toàn khác. Jude Bellingham của đội tuyển Anh đã chứng tỏ anh thuộc nhóm thứ hai với màn trình diễn đầy uy lực trước Na Uy.

Sau khi đội tuyển Anh đánh bại Na Uy 2-1 trong hiệp phụ ở trận tứ kết, không còn nghi ngờ gì nữa về việc ai là người hùng khi các cổ động viên cuồng nhiệt hát vang bài “Hey Jude” dành tặng Bellingham, át cả tiếng nhạc của nhóm Beatles đang phát trên loa.

Jude Bellingham và Harry Kane ăn mừng chiến thắng trước đội tuyển Na Uy. Ảnh: AP

Jude Bellingham và Harry Kane ăn mừng chiến thắng trước đội tuyển Na Uy. Ảnh: AP

Trong nhiều năm qua, đội tuyển Anh luôn đối diện với áp lực rất lớn ở mỗi kỳ World Cup. Kể từ năm 1966, “Tam sư” chưa từng tìm lại được ánh hào quang, dù luôn được đánh giá là ứng cử viên nặng ký cho ngôi vô địch. Nhưng Bellingham, dù mới ở độ tuổi 23, vẫn không hề nao núng trước áp lực đó. Bởi…

Áp lực là một đặc sản tại sân Santiago Bernabeu, nơi tiền vệ năng nổ Bellingham được Real Madrid tôi luyện. Áp lực đó đã tỏa sáng trên sân vận động Miami, giúp đội tuyển Anh lội ngược dòng tiến vào vòng bán kết. “Khi mọi thứ không suôn sẻ, chúng tôi luôn tìm cách để giành chiến thắng. Dù là 90 phút hay 120 phút, chúng tôi sẽ cống hiến hết sức mình”, Bellingham nói sau trận đấu. “Các bạn đã thấy điều đó, bất cứ ai sẵn sàng vào sân đều đã vào và thi đấu xuất sắc. Tôi rất tự hào về đội bóng này một lần nữa và việc lọt vào bán kết World Cup”.

Trận đấu đã trở nên vô cùng kịch tính khi Andreas Schjelderup của Na Uy ghi bàn trong hiệp một - một pha lập công mà chỉ có anh mới xác nhận được đó là cú sút hay đường chuyền. Trong khi, đội tuyển Anh hoàn toàn thiếu sức tấn công trong hiệp, đội trưởng Harry Kane bị vô hiệu hóa và không nhận được nhiều đường chuyền hỗ trợ.

Và khi tuyển Anh cần nguồn cảm hứng, Bellingham đã tỏa sáng và ghi bàn gỡ hòa ở phút bù giờ hiệp một. Tiền vệ này đã tìm được khoảng trống và căn thời điểm chạy chỗ hoàn hảo, nhận bóng từ Anthony Gordon, lướt vào vòng cấm và dứt điểm vào lưới từ một góc hẹp, ghi bàn thắng thứ 5 tại World Cup 2026.

Không có chút gián đoạn nào cho màn ăn mừng quen thuộc, Bellingham ngay lập tức chạy về phần sân của đội tuyển Anh để bắt đầu lại trận đấu, sau khi cảm ơn Gordon vì pha kiến tạo.

Khi các cầu thủ Anh đã mệt mỏi vì cái nóng, Bellingham một lần nữa tỏa sáng, chớp lấy cơ hội ghi bàn sau khi cú sút của Morgan Rogers bị cản phá, nâng tỷ số lên 2-1. Bàn thắng quyết định số phận đội tuyển Anh giúp Bellingham san bằng kỷ lục với Gary Lineker về số bàn thắng không phải phạt đền ghi được cho đội tuyển Anh tại một kỳ World Cup.

Trước đây, đội tuyển Anh từng có những cầu thủ tài năng xuất chúng, từ những người kiến tạo đến ghi bàn, nhưng Bellingham đã hội tụ đầy đủ những tố chất đó trong suốt 111 phút trước khi rời sân.

HLV Thomas Tuchel nhận xét về màn trình diễn của Bellingham: “Không cần nói thêm gì nữa. Cậu ấy làm được điều đó trong mọi trận đấu. Đẳng cấp thế giới!”.

TRẦN LONG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/worldcup-2026/tien-ve-tru-cot-bellingham-khang-dinh-vi-the-1048862