Tiếng chổi tre đêm giao thừa

Đêm giao thừa, gia đình đông vui bên mâm cỗ, hạnh phúc, ấm áp đón giờ phút thiêng liêng bước sang năm mới... Ngoài kia, dọc những con phố đêm, những người lao công lại miệt mài với công việc của mình với cây chổi tre trên tay. Năm nào cũng vậy, họ đón giao thừa trong tiếng chổi trên khắp nẻo đường.

Nữ lao công cần mẫn quét dọn trong đêm

Gần 30 năm gắn bó với nghề, chị Nguyễn Thị Bích, công nhân Công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị Hưng Yên không ít lần đón năm mới trên phố cùng cây chổi tre quen thuộc của mình. Cặm cụi và trách nhiệm, chị làm việc ngay cả trong những ngày nghỉ lễ, cũng như đêm giao thừa năm nay vậy...

Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hưng Yên thành lập riêng Đội Vệ sinh môi trường với 120 cán bộ, lao động, nhiệm vụ chính là quét, thu gom rác trên đường và hè phố của thành phố. Chị Hoàng Thị Tuyết Minh, Đội trưởng Đội Vệ sinh môi trường của Công ty cho biết: Ngày giáp Tết rác thải nhiều lắm, phải gấp 3 - 4 lần ngày thường, cả đội phải chia ca làm việc liên tục. Bình thường làm việc đến 23 giờ đêm, ngày Tết phải tăng ca đến 3 - 4 giờ sáng. Với người lao công, đêm giao thừa, gắn bó với công việc này đồng nghĩa phải tạm gác hạnh phúc riêng để thành phố thêm đẹp, Tết thêm an lành.

Khi mọi người tất bật mua sắm những món đồ Tết cuối cùng, chuẩn bị đón thời khắc bước sang năm mới, được sum vầy bên gia đình, đi hái lộc đầu xuân... cũng là lúc người lao công bận rộn làm sạch cho những con đường, khu phố, nơi công cộng... Tiết trời đêm giao thừa năm nào cũng lạnh, ấy vậy mà những giọt mồ hôi đọng thành giọt trên vầng trán nữ lao công trẻ Nguyễn Thị Huyền, nữ lao công trẻ nhất đội chỉ mới ngoài 20. Em Huyền nói với tôi mà như nói với chính mình: Ngày cuối năm, đường phố nhiều rác hơn bình thường, càng vào tối giao thừa, những túi rác dọn nhà năm cũ càng dễ bắt gặp hơn, không kịp thời thu dọn thì mùng Một Tết phố sẽ không sạch đẹp được...

Đã hơn 3 giờ sáng, giao thừa đã qua và sương rơi nặng hạt hơn, nhưng tiếng chổi tre vẫn không nghỉ trên các nẻo đường. Sau nhiều giờ dọn dẹp hàng tấn rác thải, các lao công đẩy xe trở về công ty lúc rạng sáng. Mọi người ngồi bên nhau, uống ly trà nóng và trao nhau những phong bao lì xì nhỏ thắm đỏ. Trong số họ, có nhiều người được trao danh hiệu " Cây chổi vàng" vì đã lao động xuất sắc.

Một niềm vui khác của người lao công trong đêm giao thừa là ngắm con đường dài phía sau lưng mình thênh thang và sạch tinh tươm, lắng nghe hơi thở thành phố trong đêm cũ dần tàn, năm mới đang sang... Buổi sớm đầu năm thật yên bình, trẻ con và người lớn quần áo rực rỡ, có người dừng chân chụp ảnh trên những con phố được trang hoàng đậm không khí Tết, sạch sẽ, ngăn nắp. Giờ đây, khi đã ở bên gia đình, chiếc chổi tre đã dựng gọn gàng như cũng đang ngơi nghỉ, người lao công vui thầm vì mình đã góp phần nhỏ bé vào một sự khởi đầu mới đầy ý nghĩa ấy.

Hải Triều

Nguồn Hưng Yên: http://baohungyen.vn/xa-hoi/202201/tieng-choi-tre-dem-giao-thua-4551a12/