Tiếng gọi của thời gian

Messi gọi và Ronaldo trả lời. Cụm từ ấy đã diễn ra cả hàng thập kỷ nay và có lẽ sẽ được nhắc đến lần cuối cùng sau vòng 1/8 Champions League 2021-2022.

Bị loại khỏi Champions League mùa này có lẽ là hồi kết cho sự nghiệp đỉnh cao của Messi và Ronaldo.

Tuần trước, PSG của Messi đã nói lời chia tay Champions League sau khi thua Real Madrid 2-3 sau 2 lượt trận. Trong cả 2 trận đấu, siêu sao người Argentina thi đấu mờ nhạt, thậm chí bị CĐV đội nhà giễu là “bóng ma” trên sân.

Điều đáng nói là, liên tục từ năm 2015 trở lại đây, Messi liên tục sắm vai “bóng ma” trong các trận đấu lớn ở Champions League. Chiếc cúp tai voi gần nhất mà Messi có được là ở mùa giải 2014-2015 cùng đội bóng cũ Barcelona.

Sự xuất hiện của Messi ở PSG mang theo nhiều kỳ vọng. Đáp lại, không quá lời khi nói rằng Messi đã đá bay “gã nhà giàu nước Pháp” ra khỏi sân chơi lớn nhất châu lục cấp CLB ngay trong mùa giải đầu tiên góp mặt. Ở trận lượt đi trên sân nhà, chính vì Messi đá hỏng quả 11m khiến PSG chỉ có được lợi thế mong manh trước khi thảm bại 1-3 ở Bernabeu.

Ngay khi tiếng còi mãn cuộc trên sân Bernabeu vang lên, truyền thông và người hâm mộ PSG đều đồng loạt “tấn công” Messi khi với nhận định rằng sự có mặt của “El Pulga” ở PSG là bất hợp lý và cầu thủ sở hữu tới 7 Quả bóng Vàng thực sự đã “hết thời”.

Mùa giải 2014-2015, Messi ở độ tuổi ánh xạ trong sự nghiệp đã nhận được sự hỗ trợ của 2 người đồng đội xuất sắc Neymar và Suarez để chinh phục Champions League. Năm nay, dù bên cạnh có một Mbappe siêu việt, song tuổi 34 không còn cho phép Messi thể hiện được những kỹ năng chơi bóng đã tạo nên thương hiệu cá nhân.

Messi gọi và Ronaldo như thường lệ, đã trả lời. Rạng sáng qua, siêu sao người Bồ Đào Nha đã có trận đấu gần như tệ nhất sự nghiệp khi không có bất cứ cú sút hay đường kiến tạo nào, chỉ chạm bóng 50 lần trong suốt 90 phút có mặt trên sân. Cú hat-trick trước đó ít ngày vào lưới Tottenham ở giải Ngoại hạng khiến người hâm mộ Quỷ đỏ bấu víu vào niềm tin mong manh rằng CR7 vẫn là một “siêu nhân” như ngày anh chia tay Old Trafford. Sự thật hiển hiện là, sau 9 năm, Ronaldo thực sự đã “hết đát”. Một “ông già” 37 tuổi với phong độ trồi sụt đương nhiên không thể “gánh” cả tập thể rệu rã sức chiến đấu.

Vậy là với thất bại trước Atletico Madrid, Ronaldo đã đáp lại “tiếng gọi” của Messi mà rời Champions League theo cách... tệ hại không kém. Với cá nhân Ronaldo, anh sẽ có lần đầu tiên sau 12 năm không giành được bất kỳ danh hiệu nào trong 1 mùa giải. Còn với MU, đây có lẽ là cú đấm quyết định sự suy tàn của một đế chế. Quỷ đỏ sẽ trải qua mùa giải thứ 5 liên tiếp trắng tay - điều chưa từng có trong lịch sử đội bóng này.

Mùa giải thứ 2 liên tiếp vòng tứ kết giải đấu danh giá nhất châu Âu cấp CLB vắng mặt bộ đôi siêu sao sở hữu tổng cộng 12 Quả bóng Vàng.

Mùa giải năm sau, Messi có thể sẽ tiếp tục chinh chiến ở đấu trường Champions League nếu vẫn ở lại PSG. Nhưng với Ronaldo, điều đó là hết sức mong manh khi mà cơ hội để MU chen chân vào top 4 Ngoại hạng Anh gần như không còn.

Có lẽ đã đến lúc người hâm mộ làm quen với việc sẽ không còn được chứng kiến cuộc so kè đỉnh cao của 2 siêu sao xuất sắc bậc nhất lịch sử túc cầu nữa và cũng sẽ không còn tiếng hồi đáp dõng dạc khi một trong 2 người cất tiếng gọi.

Bởi thời gian đã gọi, dùng dằng mãi thì họ cũng đều đã trả lời.

Nguyên Phong

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/the-thao-quoc-te/tieng-goi-cua-thoi-gian/155034.htm