Tiếng hát từ màu cờ Tổ quốc
Hình ảnh Quốc kỳ Việt Nam không chỉ là biểu tượng thiêng liêng gắn liền với độc lập, tự do và niềm tự hào dân tộc mà còn là nguồn cảm hứng mạnh mẽ trong các sáng âm nhạc. Trong số đó, ca khúc 'Nhà tôi có treo một lá cờ' của nhóm DTAP được thể hiện bởi ca sĩ Hà Anh Tuấn đã để lại dấu ấn đặc biệt bởi sự dung dị trong ca từ, nhưng lại chan chứa ý nghĩa về tình yêu quê hương, đất nước.

Lễ chào cờ, hát Quốc ca tại Cột mốc Km0 - Đường Hồ Chí Minh, điểm đầu Cao Bằng.
Điểm nhấn của ca khúc là sự xuất hiện của các nhạc cụ truyền thống gắn liền với bản sắc văn hóa Việt Nam, hòa quyện hoàn hảo với âm nhạc mang hơi thở đương đại, vừa tôn vinh giá trị văn hóa và tinh thần dân tộc, vừa tạo nên trải nghiệm âm nhạc độc đáo, phù hợp với khán giả nhiều lứa tuổi.
Ngay từ những câu mở đầu “Nhà tôi có treo một lá cờ/ Đỏ thắm những câu chuyện xưa”, khiến người nghe cảm nhận được sự gắn bó bền chặt giữa lá cờ và lịch sử dân tộc. Màu đỏ thắm của lá cờ là màu máu đào của biết bao anh hùng liệt sỹ đã không tiếc tuổi xuân, hy sinh anh dũng để bảo vệ từng tấc đất quê hương, đó cũng là màu của lòng dũng cảm, ý chí quật cường và khát vọng độc lập dân tộc. Ngôi sao vàng năm cánh tượng trưng cho năm tầng lớp: sĩ, nông, công, thương, binh - năm lực lượng cốt lõi của xã hội cùng chung lý tưởng, khát vọng xây dựng và bảo vệ đất nước, tỏa sáng rực rỡ trên nền cờ đỏ thắm như ánh dương của niềm tin, của hy vọng vào một tương lai tươi sáng.
“Ngày xưa có muôn nghìn lá cờ/Nằm xuống giữ quê bình yên/Giờ đây vút bay chiếc lá cờ/Để quê hương ta vững bền”… Muôn nghìn “ngọn cờ sống” đã nằm xuống trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, để ngày nay, Việt Nam trở thành một quốc gia độc lập, tự cường và là biểu tượng của hòa bình, hữu nghị, hợp tác trên trường quốc tế. Lá cờ đỏ sao vàng không chỉ là biểu tượng thiêng liêng của tổ quốc mà còn là hiện thân của lịch sử, của máu xương, của niềm tự hào và khát vọng vươn lên.
Những ngày này, trong không khí hân hoan chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030, đường phố rợp màu cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu trang hoàng rực rỡ, lá cờ Tổ quốc tung bay phấp phới bên cờ Đảng, hòa quyện thành biểu tượng của khát vọng, của niềm tin đất nước đổi mới, phát triển bền vững. Bà Hà Thị Huyền, tổ 8, phường Tân Giang chia sẻ: Nhân dân trong tổ ai cũng phấn khởi dọn dẹp vệ sinh, chỉnh trang khu phố và treo cờ Tổ quốc để cùng cả tỉnh bước vào một nhiệm kỳ mới. Khi treo cờ Tổ quốc, lòng tôi dấy lên niềm vui, tự hào khó tả. Sắc cờ đỏ thắm cũng làm rạng rỡ thêm đường làng ngõ xóm, không khí thêm rộn ràng vui tươi…
Xuyên suốt bài hát là hình ảnh lá cờ hiện diện khắp mọi nơi trên toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam. Từ “đảo xa phất cao lá cờ” của người lính giữ biển, đến “từng dãy phố mang sắc cờ” nơi thành thị, và “làng tôi có mấy trăm ngọn cờ” ở nông thôn, từ biên giới xa xôi đến tận cùng sóng gió đại dương, từ địa đầu cực Bắc Tổ quốc đến quần đảo Trường Sa hay mũi Cà Mau, lá cờ đỏ sao vàng luôn kiêu hãnh hiện diện như một chứng nhân của lịch sử, một sự bất khả xâm phạm về chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ.

Lực lượng biên phòng, công an, đoàn viên thanh niên trao cờ Tổ quốc cho các hộ dân khu vực biên giới.
Còn tại miền biên viễn Cao Bằng, không khó để bắt gặp hình ảnh Quốc kỳ tung bay trên những bản làng vùng cao. Với đồng bào nơi đây, lá cờ không chỉ là niềm tự hào, mà còn là điểm tựa tinh thần để người dân vững tin theo Đảng, theo Nhà nước, hăng hái thi đua lao động sản xuất, bảo vệ vững chắc biên giới quốc gia. Anh Hừ A Sanh, dân tộc Mông, xã Yên Thổ chia sẻ: Cứ mỗi dịp lễ, Tết, người dân trong bản lại cẩn thận đem lá cờ đỏ sao vàng ra giặt, phơi khô rồi treo ở vị trí trang trọng nhất nhà. Trong những ngày lễ lớn, cả bản làng rực rỡ sắc đỏ sao vàng, hòa cùng tiếng trống, tiếng khèn tạo nên không khí vui tươi phấn khởi.
Điệp khúc của bài hát vang lên mạnh mẽ: “Trong tôi vang vọng quốc ca Việt Nam/Đi theo Tổ quốc tiếng gọi: Sẵn sàng!” Lời ca không chỉ khẳng định tình yêu nước mà còn là lời hiệu triệu: mỗi con người Việt Nam đều là một “ngọn cờ”, đều mang trong mình trách nhiệm dựng xây và bảo vệ Tổ quốc.
Nếu như trong thời chiến, âm nhạc là “binh chủng đặc biệt” của cách mạng, cổ vũ, động viên quân và dân ta vững vàng chiến đấu, thì thời bình, âm nhạc lại là nguồn nuôi dưỡng tâm hồn, truyền tải những giá trị nhân văn, tốt đẹp nhất. Ca khúc “Nhà tôi có treo một lá cờ” đã thành công khi gợi nên niềm tự hào dân tộc, gắn kết triệu triệu trái tim cùng chung một nhịp đập. Từ mảnh đất Cao Bằng và trên khắp Tổ quốc thân yêu, lá cờ không chỉ tung bay giữa trời mà còn sống trong trái tim mỗi người, là niềm tự hào bất diệt, là sức mạnh tinh thần trường tồn cùng đất nước.
Nguồn Cao Bằng: https://baocaobang.vn/tieng-hat-tu-mau-co-to-quoc-3180384.html