'Tiếng hát từ trái tim' - dấu ấn 33 năm hành trình nghệ thuật của những người lính cụ Hồ

Sáng 30/10, tại Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật TP Hồ Chí Minh, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Ca múa nhạc cựu chiến binh, Hội Âm nhạc TP Hồ Chí Minh đã tổ chức chương trình nghệ thuật 'Tiếng hát từ trái tim' chào mừng kỷ niệm 33 năm thành lập Đoàn Ca múa nhạc cựu chiến binh TP Hồ Chí Minh (30/10/1992 - 30/10/2025).

Được hình thành từ những người lính Bộ đội Cụ Hồ năm xưa, suốt hơn ba thập kỷ qua, Đoàn Ca múa nhạc cựu chiến binh TP Hồ Chí Minh (gọi tắt là Đoàn) đã trở thành mái nhà chung của những tâm hồn yêu nghệ thuật, luôn miệt mài gìn giữ và lan tỏa những giá trị văn hóa cách mạng.

Từ năm 1992 đến nay, Đoàn đã thực hiện hơn 500 buổi biểu diễn phục vụ hàng chục nghìn lượt khán giả trên khắp mọi miền Tổ quốc, từ chiến sĩ nơi biên giới, thanh niên xung phong cho đến các chương trình giao lưu hữu nghị quốc tế.

NSND Tạ Minh Tâm và đồng nghiệp bày tỏ tình cảm, sự tri ân đối với NSND Thanh Đính.

NSND Tạ Minh Tâm và đồng nghiệp bày tỏ tình cảm, sự tri ân đối với NSND Thanh Đính.

Mỗi chương trình, mỗi ca khúc là một lời tri ân, một khúc ca về tình yêu Tổ quốc, về người lính kiên trung, anh dũng, hình ảnh luôn sống mãi trong trái tim công chúng.

Ông Nguyễn Trường Lưu, Chủ tịch Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật TP Hồ Chí Minh bày tỏ sự trân trọng trước những đóng góp bền bỉ của Đoàn. “Những nghệ sĩ, cựu chiến binh hôm nay không chỉ giữ gìn ký ức của một thời chiến đấu hào hùng, mà còn tiếp tục lan tỏa tinh thần Cụ Hồ và tình yêu quê hương qua từng lời ca, điệu múa”, ông cho biết.

“Tiếng hát từ trái tim” là hành trình 33 năm một chặng đường dài của những người lính - nghệ sĩ, của niềm tin son sắt và tình yêu đất nước.

“Tiếng hát từ trái tim” là hành trình 33 năm một chặng đường dài của những người lính - nghệ sĩ, của niềm tin son sắt và tình yêu đất nước.

Đông đảo khán giả đã cùng thưởng thức nhiều sáng tác âm nhạc yêu nước hào hùng: Dấu chân phía trước, Bài ca thống nhất, Trái tim người chiến sĩ, Người là niềm tin tất thắng, Chào em cô gái Lam Hồng, Hành khúc ngày và đêm, Chúng tôi là người lính Bác Hồ, Quân đội ta quân đội anh hùng, Đồng đội, múa Hoa sen Tháp Mười, độc tấu sáo Anh vẫn hành quân…

Đây cũng là dịp để những người nghệ sĩ - chiến sĩ gặp mặt, giao lưu, ôn lại những kỷ niệm đẹp của những năm tháng cùng sống, chiến đấu, sáng tác và biểu diễn.

Đây cũng là dịp để những người nghệ sĩ - chiến sĩ gặp mặt, giao lưu, ôn lại những kỷ niệm đẹp của những năm tháng cùng sống, chiến đấu, sáng tác và biểu diễn.

Chương trình cũng đã tri ân NSND Thanh Đính, người thuyền trưởng đã gắn bó cùng Đoàn từ những ngày đầu thành lập. Năm nay đã bước sang tuổi 93, nhưng ông vẫn giữ trong mình ngọn lửa đam mê, không ngừng truyền cảm hứng và dìu dắt thế hệ sau. Trong nhiều buổi diễn, dù phải ngồi xe lăn, ông vẫn cất cao tiếng hát, tiếng hát của niềm tin, của một đời cống hiến.

Một tiết mục trong chương trình.

Một tiết mục trong chương trình.

Các nghệ sĩ, đồng nghiệp và học trò của ông như nhạc sĩ Trần Xuân Tiến, nhạc sĩ Võ Công Bành, NSND Tạ Minh Tâm, NSƯT Cao Minh đã cùng chia sẻ nhiều kỷ niệm, bày tỏ niềm kính phục trước nghị lực và trái tim yêu nghệ thuật của người thầy, người đồng đội. Nhạc sĩ Trần Xuân Tiến xúc động nhớ lại: “Trong chiến trường, ở đâu bộ đội yêu cầu là Thanh Đính hát. Đó chính là ‘tiếng hát át tiếng bom’, tiếng hát của niềm tin và nghị lực”.

Tiết mục biểu diễn đàn T'rưng mang đậm màu sắc của núi rừng Tây Nguyên.

Tiết mục biểu diễn đàn T'rưng mang đậm màu sắc của núi rừng Tây Nguyên.

33 năm một chặng đường dài của những người lính - nghệ sĩ, của niềm tin son sắt và tình yêu đất nước. “Tiếng hát từ trái tim” không chỉ là tên một chương trình nghệ thuật, mà còn là biểu tượng của ngọn lửa không bao giờ tắt, ngọn lửa của những người từng ra trận, nay tiếp tục hát giữa đời thường, để gìn giữ và lan tỏa tinh thần Việt Nam qua âm nhạc.

Tin ảnh, clip: Hương Trần/Báo Tin tức và Dân tộc

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/van-hoa/tieng-hat-tu-trai-tim-dau-an-33-nam-hanh-trinh-nghe-thuat-cua-nhung-nguoi-linh-cu-ho-20251030151728115.htm