Tiếng học trò đánh vần lại cất lên từ Làng Nủ

Sáng 23/9, sau 2 tuần tạm ngừng học, giọng đánh vần tiếng Việt, tiếng hát đồng dao của cô giáo và các em học sinh bé nhỏ, non nớt lại vang lên từ điểm trường mầm non Làng Nủ (Bảo Yên, Lào Cai). Cuộc sống đang hồi sinh sau trận lũ quét tàn khốc…

Cô giáo Mai Hồng Nhung ra tận cổng đón học sinh trở lại lớp học ở điểm trường thôn Làng Nủ. Ảnh: Quốc Hồng

Cô giáo Mai Hồng Nhung ra tận cổng đón học sinh trở lại lớp học ở điểm trường thôn Làng Nủ. Ảnh: Quốc Hồng

Làng Nủ: Cuộc sống đang hồi sinh

Từ những ngôi nhà còn sót lại và những cụm dân cư khác của Làng Nủ, sáng sớm nay (23/9), những người bố hoặc người mẹ dắt tay các em nhỏ đến trường. Những cô cậu học trò nhỏ bé, non nớt dường như chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra, lon ton bước chân nhỏ trên con đường xuyên qua "bình địa" đá và bùn để tới điểm trường thôn Làng Nủ (thuộc Trường mầm non số 1 Phúc Khánh).

Điểm trường Nủ nằm ở cuối con lũ quét kinh hoàng vừa qua, trên gò đất cao nên không bị hư hại, nơi đây được dùng làm chỗ ở cho các chiến sỹ bộ đội, công an trong đợt tìm kiếm người dân bị lũ quét cướp đi 55 sinh mạng, hiện còn mất tích là 12 người và nhiều tài sản của người dân vào sáng ngày 10/9.

Cô giáo Mai Hồng Nhung mắt ngấn lệ, cố kìm tiếng khóc, ra tận cổng trường dang rộng vòng tay đón từng học trò nhỏ như đón những đứa con của mình trở về sau hai tuần cách xa. Nỗi buồn thương của các giáo viên ở đây không thể nói thành lời.

"Các con đây rồi! Chúng mình lại cùng đánh vần, cùng hát bài đồng dao về Làng Nủ để nhớ về các bạn đã vắng mặt hôm nay nhé !" - cô giáo Mai Hồng Nhung nghẹn ngào.

Điểm trường Làng Nủ có 44 học sinh. Trận lũ quét tràn qua làng đã cướp đi 7 em học sinh ngây thơ, ngoan ngoãn, từ 2-5 tuổi, nỗi mất mát này ai nấy đều vô cùng xót xa…!

Cô giáo Mai Hồng Nhung vẫn nhớ rõ bạn Khôi thích cây nấm, bạn Linh thích con cào cào, bạn Nam thích ngôi sao vàng năm cánh vì bạn có chiếc áo mặc đi học có in hình lá cờ đỏ sao vàng, còn bạn Quân thích chiếc xe đạp nhỏ - bạn ước chăm ngoan để vào lớp 1 được mẹ mua cho chiếc xe đạp nhỏ hàng ngày đạp xe đến trường…

Nhưng, trong ngày học hôm nay, chỗ ngồi ở lớp đã vắng các bạn nhỏ ấy, chỉ còn những kỷ vật và khuôn mặt của các bạn trong ký ức của cô giáo Nhung và các học sinh non nớt nơi điểm trường Làng Nủ.

"Các con ơi! Nhớ các bạn, thương các bạn thì chúng ta càng cố gắng học và ngoan nhé!" - lời dặn dò của cô giáo Nhung dịu dàng, trầm ấm như tiếng mẹ, tiếng bà…

Và từ Làng Nủ hôm nay, lại tiếp tục vang lên giọng đánh vần tiếng Việt…!

Phóng viên Tạp chí Công dân và Khuyến học ghi lại hình ảnh cô giáo cùng các học sinh mầm non trong buổi học đầu tiên sáng ngày 23/9/2024 - sau trận lũ quét đau thương tại Làng Nủ vào ngày 10/9

Cô giáo đón các học sinh nhỏ vào lớp học tại Làng Nủ. Ảnh: Quốc Hồng

Cô giáo đón các học sinh nhỏ vào lớp học tại Làng Nủ. Ảnh: Quốc Hồng

Lựa cho các con từng đôi dép vừa chân. Ảnh: Quốc Hồng

Lựa cho các con từng đôi dép vừa chân. Ảnh: Quốc Hồng

Buổi đầu các học trò bé nhỏ trở lại lớp học với cô giáo thân thương. Ảnh: Quốc Hồng

Buổi đầu các học trò bé nhỏ trở lại lớp học với cô giáo thân thương. Ảnh: Quốc Hồng

"Các con đánh vần chữ O nào!". Ảnh: Quốc Hồng

"Các con đánh vần chữ O nào!". Ảnh: Quốc Hồng

"Con cố gắng tròn tiếng nhé!" Ảnh: Quốc Hồng

"Con cố gắng tròn tiếng nhé!" Ảnh: Quốc Hồng

Các bạn lớp bé hồn nhiên chơi bóng. Ảnh: Quốc Hồng

Các bạn lớp bé hồn nhiên chơi bóng. Ảnh: Quốc Hồng

Còn lớp lớn hơn thì nắm tay hát bài đồng dao về Làng Nủ yêu thương. Ảnh: Quốc Hồng

Còn lớp lớn hơn thì nắm tay hát bài đồng dao về Làng Nủ yêu thương. Ảnh: Quốc Hồng

Các bạn nhỏ đến trường hôm nay cũng hỏi và nhớ các bạn đã không còn được đến lớp học nữa. Ảnh: Quốc Hồng

Các bạn nhỏ đến trường hôm nay cũng hỏi và nhớ các bạn đã không còn được đến lớp học nữa. Ảnh: Quốc Hồng

Cô giáo Lương Thị Hữu kìm nén cảm xúc khi nhớ về 7 học sinh của mình từ nay không còn được đến lớp cùng các bạn. Ảnh: Quốc Hồng

Cô giáo Lương Thị Hữu kìm nén cảm xúc khi nhớ về 7 học sinh của mình từ nay không còn được đến lớp cùng các bạn. Ảnh: Quốc Hồng

Một bạn học trò bé nhỏ ôm quyển vở gọi tên người bạn đã bị lũ dữ cướp đi. Ảnh: Quốc Hồng

Một bạn học trò bé nhỏ ôm quyển vở gọi tên người bạn đã bị lũ dữ cướp đi. Ảnh: Quốc Hồng

Bữa cơm sau buổi học đầu tiên trở lại điểm trường Làng Nủ trưa ngày 23/9/2024. Ảnh: Quốc Hồng

Bữa cơm sau buổi học đầu tiên trở lại điểm trường Làng Nủ trưa ngày 23/9/2024. Ảnh: Quốc Hồng

"Con nhớ các bạn lắm!" Ảnh: Quốc Hồng

"Con nhớ các bạn lắm!" Ảnh: Quốc Hồng

Giọt nước mắt lăn dài trên má cô giáo khi nhớ về các học sinh nhỏ đã ra đi trong lũ dữ. Ảnh: Quốc Hồng

Giọt nước mắt lăn dài trên má cô giáo khi nhớ về các học sinh nhỏ đã ra đi trong lũ dữ. Ảnh: Quốc Hồng

Dồn tình yêu thương cho các học trò bé nhỏ Làng Nủ. Ảnh: Quốc Hồng

Dồn tình yêu thương cho các học trò bé nhỏ Làng Nủ. Ảnh: Quốc Hồng

Cô giáo như mẹ hiền - chăm chút các con sau hoạn nạn đau thương ở Làng Nủ. Ảnh: Quốc Hồng

Cô giáo như mẹ hiền - chăm chút các con sau hoạn nạn đau thương ở Làng Nủ. Ảnh: Quốc Hồng

Tiếp tục chăm sóc, dạy dỗ, cùng các con lớn lên trên mảnh đất Làng Nủ đang dần hồi sinh. Ảnh: Quốc Hồng

Tiếp tục chăm sóc, dạy dỗ, cùng các con lớn lên trên mảnh đất Làng Nủ đang dần hồi sinh. Ảnh: Quốc Hồng

"Lại được đón các con được đến lớp rồi!" Ảnh: Quốc Hồng

Những đôi mắt trong veo của học trò mầm non Làng Nủ. Ảnh: Quốc Hồng

Những đôi mắt trong veo của học trò mầm non Làng Nủ. Ảnh: Quốc Hồng

Sẽ không bao giờ quên trận lũ quét tràn qua Làng Nủ của chúng mình, và sẽ mãi nhớ các bạn nhỏ đã không may nằm dưới dòng lũ dữ... Ảnh: Quốc Hồng

Sẽ không bao giờ quên trận lũ quét tràn qua Làng Nủ của chúng mình, và sẽ mãi nhớ các bạn nhỏ đã không may nằm dưới dòng lũ dữ... Ảnh: Quốc Hồng

Quốc Hồng

Nguồn Công dân & Khuyến học: https://congdankhuyenhoc.vn/tieng-hoc-tro-danh-van-lai-cat-len-tu-lang-nu-179240923204721156.htm