Tiếng khóc lạ bên đường dẫn đến cuộc 'giải cứu' bé sơ sinh bị bỏ rơi trong túi nylon đỏ của nhóm học sinh ở Đắk Lắk
Nhóm học sinh phát hiện tiếng khóc phát ra từ một túi nylon màu đỏ bên đường nên báo cho người dân, kịp thời đưa một bé trai sơ sinh khoảng 1 ngày tuổi đến cơ sở y tế.
Ngày 9/7, UBND xã Sơn Thành (tỉnh Đắk Lắk) đã phát đi thông báo về việc một trẻ sơ sinh bị bỏ rơi trên địa bàn, đồng thời tìm cha, mẹ hoặc người thân hợp pháp của cháu bé.
Theo thông báo, khoảng 14h ngày 8/7, một nhóm học sinh khi đi qua đoạn đường gần Nhà văn hóa thôn Lạc Điền (cách khoảng 15m về hướng Đông) nghe tiếng trẻ sơ sinh khóc phát ra từ một túi nylon màu đỏ.

Bé sơ sinh được đưa kiểm tra sức khỏe. Ảnh: UBND xã Sơn Thành.
Các em nhanh chóng báo cho người dân gần đó là ông Nguyễn Trường Thoa và bà Nguyễn Trần Thị Thu Cúc (trú thôn Phú Thịnh, xã Sơn Thành). Sau khi kiểm tra, 2 người đã đưa cháu bé đến Trạm Y tế xã Sơn Thành, đồng thời trình báo chính quyền địa phương.
Qua kiểm tra ban đầu, cháu bé là bé trai sơ sinh khoảng 1 ngày tuổi, nặng 3 kg, sức khỏe ổn định, chưa rụng rốn. Cháu được quấn khăn đỏ và đặt trong túi bóng màu đỏ, không có giấy tờ hay tài sản kèm theo.
UBND xã Sơn Thành đã chỉ đạo các đơn vị liên quan lập biên bản vụ việc theo quy định.

Bé trai khoảng 1 ngày tuổi. Ảnh: UBND xã Sơn Thành.
Để đảm bảo việc chăm sóc, nuôi dưỡng, UBND xã đã tạm thời giao cháu bé cho bà Nguyễn Trần Thị Thu Cúc trực tiếp chăm sóc trong thời gian hoàn tất các thủ tục theo quy định.
UBND xã Sơn Thành sẽ niêm yết công khai thông báo trong 7 ngày, từ ngày 9/7 đến hết ngày 15/7/2026 tại trụ sở UBND xã, khu vực phát hiện trẻ và trên hệ thống truyền thanh. Nếu hết thời hạn trên không có người đến nhận, địa phương sẽ thực hiện các thủ tục tiếp theo theo quy định của pháp luật.












