Tiếng khóc vui giữa mùa dịch

Giữa lúc dịch Covid-19 hoành hành ở cực nam của tỉnh, nhiều người bỗng cảm thấy lòng nhẹ tênh khi nghe tiếng khóc của một em bé chào đời khi xem clip trên Facebook. Em bé sinh ra trong hoàn cảnh đặc biệt, tại Bệnh viện Điều trị bệnh nhân Covid-19 tỉnh Quảng Ngãi ở cực bắc của tỉnh. Tiếng khóc ấy như thể âm thanh truyền đi nhiều năng lượng tích cực.

Ca mổ đặc biệt

Đầu giờ sáng 30.6, nhận được cuộc điện thoại của Phó Giám đốc Sở Y tế Phạm Minh Đức cấp báo: Có một sản phụ đang chuyển dạ là F0 ở phường Phổ Thạnh (TX.Đức Phổ) sắp chuyển ra Bình Sơn, anh em chuẩn bị để mổ cấp cứu. Nhận được thông tin, các y, bác sĩ ở Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn và Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh đã có một cuộc chuẩn bị thần tốc.

Em bé chào đời tại Bệnh viện Điều trị bệnh nhân Covid-19 tỉnh trong niềm vui của nhiều người. ẢNH: PV

Khi ê-kíp gồm 6 bác sĩ, nữ hộ sinh, điều dưỡng, kỹ thuật viên gây mê của Khoa Sản và Khoa Phụ, Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh ra đến nơi, các y, bác sĩ hai đơn vị ngay lập tức thiết kế bàn mổ dã chiến, mọi thứ đều làm nhanh nhất có thể. Để đảm bảo cho một ca phẫu thuật an toàn trong điều kiện "dã chiến" đã vất vả, sản phụ lại là ca bệnh Covid-19 nên càng phải được chuẩn bị kỹ càng, thận trọng hơn. Khi sản phụ được đưa đến nơi, các y, bác sĩ, kỹ thuật viên của Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh trong trang phục bảo hộ tiến hành ngay ca mổ.

Ca mổ diễn ra trong sự trông chờ không chỉ với người nhà sản phụ, các y, bác sĩ, mà với cả những người không hề quen biết sản phụ, bởi đây là ca mổ đặc biệt giữa mùa Covid-19. Sau khoảng 35 phút, vào lúc 12 giờ 25 phút, ê-kíp y, bác sĩ đã mổ lấy thai thành công. Tiếng khóc chào đời của em bé vang lên trong phòng mổ. Cả ê-kíp trong phòng mổ và các y, bác sĩ ở vòng ngoài đều thở phào nhẹ nhõm, niềm vui dâng trào. Tiếng khóc của em bé vang lên như truyền đi niềm vui không chỉ ở khu cách ly mà vang khắp cả tỉnh giữa lúc mọi người trĩu nặng lo âu khi dịch Covid-19 bùng phát.

Lan tỏa tình người

"Bé gái, nặng 3kg", Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn, bác sĩ Võ Hùng Viễn thông báo cho mọi người. "Một cuộc chuẩn bị phải nói là thần tốc để làm ra một phòng mổ, khử khuẩn, chuẩn bị đủ thứ. Ca mổ thành công, mẹ và bé đều an toàn, điều đó khiến mình hạnh phúc", bác sĩ Viễn tâm tình.

Với bác sĩ Đoàn Tôn Lĩnh, Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh, người trực tiếp thực hiện ca mổ cảm thấy lòng nhẹ tênh. Đây có lẽ là kỷ niệm đáng nhớ trong nghề, lần đầu tiên bác sĩ Lĩnh cùng ê-kíp mổ lấy thai trong điều kiện ở khu cách ly điều trị Covid-19. Bác sĩ Lĩnh chia sẻ: "Lúc đầu cũng rất lo lắng, phải chuẩn bị mọi thứ để ca mổ được tiến hành, vừa phải an toàn cho sản phụ và thai nhi, vừa đảm bảo an toàn cho y, bác sĩ trong cả ê-kíp. Đến lúc nghe tiếng khóc của em bé, anh em mới cảm thấy nhẹ người, phải nói là rất vui và hạnh phúc".

Người vui nhất là mẹ của cháu bé, bệnh nhân N.T.Th (26 tuổi). Chị Th cho biết: "Khi nghe tin bị mắc Covid-19, em rất lo lắng vì sợ ảnh hưởng đến con. Nhờ có bác sĩ mà mẹ tròn con vuông. Phòng mổ không có điều hòa, nghe bác sĩ nói nóng đổ mồ hôi ướt nhẹp, em cảm thấy thương và biết ơn vô cùng". Chồng chị Th đi biển đến nay đã gần 1 tháng vẫn chưa về nhà. Đây là lần vượt cạn thứ hai, đứa con lớn của chị Th nay được 4 tuổi. Ở khu cách ly, hai mẹ con chị Th được các y, bác sĩ chăm sóc như người thân. "Con gái sinh ra trong hoàn cảnh đặc biệt, nên vợ chồng em cũng sẽ đặt cho bé một cái tên thật đặc biệt", chị Th cười hiền nói.

Sau ca mổ, nữ hộ sinh Nguyễn Thị Hà (38 tuổi), Khoa Sản, Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh được phân công nhiệm vụ ở lại Bệnh viện Điều trị bệnh nhân Covid-19 tỉnh để chăm sóc hai mẹ con chị Th. Sáng 30.6, chị Hà đi làm ở bệnh viện như mọi ngày, không nghĩ là sẽ ở bệnh viện điều trị bệnh nhân Covid-19, mọi việc diễn ra gấp rút nên cũng không chuẩn bị trước việc nhà. Chồng chị Hà đi công tác xa, hai con nhỏ ở nhà cùng với bà nội đã lớn tuổi. "Nghề y là vậy, biết làm sao được, chỉ mong hai mẹ con bệnh nhân khỏe mạnh, yên tâm điều trị cho khỏi bệnh, thế là mình vui rồi", chị Hà chia sẻ.

Một ca mổ lấy thai thành công với công tác chuẩn bị thần tốc cứ như trong "thời chiến". Trong cuộc chiến này, tình người lan tỏa và hạnh phúc đến với mọi người đơn giản chỉ là khi được cống hiến, được sẻ chia, giúp đỡ bệnh nhân Covid-19, giúp đỡ người dân ở khu vực phong tỏa... Điều đó thắp lên ngọn lửa niềm tin, rằng Quảng Ngãi sẽ sớm đẩy lùi dịch Covid-19!

PHƯƠNG LÝ

Nguồn Quảng Ngãi: http://baoquangngai.vn/channel/2024/202107/tieng-khoc-vui-giua-mua-dich-3064604/