Tiếng khóc xé lòng tại tòa của đứa trẻ có mẹ bị kết án gần 17 năm tù

'Con nhớ mẹ, con muốn gặp mẹ…', dáng đứa bé khép nép vào người dì vừa nói vừa khóc, khiến những người chứng kiến không cầm lòng.

Ngày 22/11, TAND tỉnh Quảng Bình mở phiên tòa hình sự sơ thẩm trực tuyến xét xử bị cáo Đặng Thị Thu Hằng, SN 1982, trú xã Châu Hóa, huyện Tuyên Hóa, về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Quảng Bình, khoảng 13h ngày 15/6, tại đoạn đường trước nhà nghỉ Hoa Mơ, Tổ dân phố Cầu, phường Quảng Phong, TX.Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình, tổ công tác Công an TX.Ba Đồn tuần tra kiểm soát trên địa bàn phát hiện Đặng Thị Thu Hằng điều khiển xe máy có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.

Quá trình kiểm tra, phát hiện trên móc treo đồ phía trước yên xe máy có một túi ni lông màu đen, bên trong chứa 595 viên nén hình tròn màu hồng dạng thuốc tân dược, Hằng khai nhận là ma túy tổng hợp dạng hồng phiến. Hằng vận chuyển từ TX.Đông Hà, tỉnh Quảng Trị đến TX.Ba Đồn, để giao cho một nam thanh niên không rõ lai lịch địa chỉ.

Toàn cảnh phiên tòa trực tuyến tại HĐXX TAND tỉnh Quảng Bình.

Toàn cảnh phiên tòa trực tuyến tại HĐXX TAND tỉnh Quảng Bình.

Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang và tạm giữ tang vật để điều tra, làm rõ. Trước đó một ngày, khi Hằng đang ở khu phố 1, phường 2, TP.Đông Hà thì có một nam thanh niên không quen biết gọi điện thoại cho Hằng đặt vấn đề thuê Hằng đưa ma túy ra Quảng Bình và được Hằng đồng ý.

Nam thanh niên hẹn Hằng khoảng 9h ngày 15/6 đến bến xe TP.Đông Hà để nhận ma túy. Đúng giờ hẹn, Hằng đến bến xe và được thanh niên này đưa một hộp kim loại màu xanh bên trong chứa tổng cộng 600 viên ma túy loại hồng phiến.

Nam thanh niên dặn Hằng đem số ma túy nói trên ra nhà nghỉ Hoa Mơ ở TX.Ba Đồn sẽ có người đến lấy, Hằng lấy từ người này 6 triệu đồng đem vào TP.Đông Hà đưa cho thanh niên trên rồi người này sẽ trả tiền công vận chuyển cho Hằng. Khi đang trên đường đưa ma túy đến nhà nghỉ Hoa Mơ thì bị lực lượng chức năng bắt quả tang.

Bị cáo Hằng (ngồi giữa) tại điểm cầu trực tuyến Trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Bình (Ảnh: chụp màn hình).

Bị cáo Hằng (ngồi giữa) tại điểm cầu trực tuyến Trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Bình (Ảnh: chụp màn hình).

Được biết, quá trình điều tra Hằng thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải.

Trước đó, vào năm 2018, Hằng từng bị TAND tỉnh Quảng Trị xử phạt 4 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy chưa được xóa án tích thì đến ngày 15/6, lại tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội do cố ý nên hành vi của bị can bị coi là tái phạm.

Ở điểm cầu trực tuyến tại Trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Bình, bị cáo Đặng Thị Thu Hằng, thành khẩn khai báo toàn bộ quá trình phạm tội của mình, liên tục khóc nấc. Bị cáo Hằng cho biết, do hoàn cảnh gia đình quá nghèo khó, bản thân phải nuôi chồng bị liệt nằm một chỗ và 3 đứa con gái, nên mới “làm liều” tái phạm tội cũ.

Được tòa cho nói lời cuối cùng, bị cáo Hằng khóc nấc: “Bị cáo biết mình đã sai, xin HĐXX cho bị cáo được hưởng mức án khoan hồng để sớm trở về nuôi 3 con còn quá nhỏ…”.

Tại HĐXX TAND tỉnh Quảng Bình, em gái bị cáo Hằng dẫn theo 2 người con gái của Hằng, đã có mặt từ sáng sớm. Giờ nghị án, người em gái thẫn thờ nhìn chị gái qua màn ảnh trực tuyến, còn 2 đứa con gái của bị cáo Hằng thì chơi đùa hồn nhiên với nhau ngoài sân.

Giây phút đứa con gái bị cáo Hằng chạy vào hội trường xét xử, khóc nức nở đòi gặp mẹ.

Giây phút đứa con gái bị cáo Hằng chạy vào hội trường xét xử, khóc nức nở đòi gặp mẹ.

Theo người em gái bị cáo, gia đình nhiều lần khuyên nhủ Hằng đừng tái phạm tội cũ, nhưng Hằng không nghe theo.

“Chị Hằng vừa ra tù được khoảng gần một năm thì tiếp tục bị bắt giữ vì ma túy. Có thể vì hoàn cảnh khó khăn cùng cực, chị mới làm liều như vậy. Sau khi chị Hằng bị bắt, đứa con gái lớn sống cùng bố tại nhà nội ở Quảng Trị, còn 2 đứa con gái nhỏ ở với em”, người em gái bị cáo nghẹn ngào.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt bị cáo Đặng Thị Thu Hằng 16 năm 6 tháng tù giam. Nghe tòa tuyên án, bị cáo Hằng ngất lịm…

Sau phiên tòa, một đứa con gái của bị cáo Hằng chạy vào hội trường xét xử, khóc nức nở đòi gặp mẹ. “Con nhớ mẹ, con muốn gặp mẹ…”, dáng đứa bé khép nép vào người dì vừa nói vừa khóc, khiến những người chứng kiến không cầm lòng. Giá như, trước khi có ý định phạm tội, Hằng nghĩ đến 3 đứa con cần hơi ấm mẹ, cần mẹ chăm sóc… thì đã không xảy ra câu chuyện đau lòng như ngày hôm nay.

Ngô Thị Huyền

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/tieng-khoc-xe-long-tai-toa-cua-dua-tre-co-me-bi-ket-an-gan-17-nam-tu-a637097.html