Tiếng khóc xé lòng trong ngôi nhà dột nát của gia đình nạn nhân tử vong trên biển ở Nghệ An

Anh Hòa tử vong, con trai anh Hòa mất tích nhiều ngày trên biển khiến người mẹ già 80 tuổi đau đớn, gục ngã trong căn nhà cấp bốn xập xệ, dột nát.

Đã 5 ngày trôi qua, từ khi tàu cá NA95899 của ngư dân Tiến Thủy (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) bị đâm chìm ở Bạch Long Vỹ khiến 10 người tử vong và mất tích, làng bãi ngang ven biển chìm trong nỗi đau tột cùng.

Trong số 10 người bị nạn mới chỉ duy nhất thi thể anh Nguyễn Văn Hòa (thôn Phong Thái, xã Tiến Thủy) được tìm thấy khi nổi lên mặt biển, đã được đưa trở về nhà mai táng.

Ngôi nhà lụp xụp của gia đình nạn nhân Nguyễn Văn Hòa những ngày qua văng vẳng tiếng khóc than bởi sự mất mát quá lớn

Ngôi nhà lụp xụp của gia đình nạn nhân Nguyễn Văn Hòa những ngày qua văng vẳng tiếng khóc than bởi sự mất mát quá lớn

Ngôi nhà cấp 4 lụp xụp chỉ có 2 gian, tường mốc meo, vết nứt chằng chịt, tưởng chừng có thể đổ sập xuống bất cứ lúc nào. Tiếng khóc như đứt ruột vang lên ai oán, xót xa.

"Răng (sao) 2 bố con lại bỏ đi cả như rứa, em biết sống mần răng bây dừ (biết sống làm sao bây giờ). Anh ơi, anh về đến nhà rồi, còn con mình đang nằm ở mô (ở đâu). Anh đưa con về cùng đi", chị Thái Thị Lý, vợ anh Hòa gào khóc tuyệt vọng.

Tai nạn kinh hoàng vừa qua, chị Lý không chỉ mất chồng, con trai lớn Nguyễn Như Phong mới 17 tuổi của chị cũng đang mất tích.

Bà Dụ, mẹ anh Hòa đã hơn 80 tuổi, già nua, ngồi bất động giữa manh chiếu trải nơi góc nhà. Ngoài mất con trai là anh Hòa, bà còn mất 2 đứa cháu nội và 1 đứa cháu ngoại đều đang độ tuổi thanh niên trai tráng.

“Răng (sao) ông trời không bắt tui đi thay cho chúng nó”, bà thều thào từng tiếng.

Trong vụ tai nạn kinh hoàng, bà Dụ (80 tuổi) mất con trai, mất 2 đứa cháu nội và 1 đứa cháu ngoại.

Trong vụ tai nạn kinh hoàng, bà Dụ (80 tuổi) mất con trai, mất 2 đứa cháu nội và 1 đứa cháu ngoại.

Trong chuyến ra khơi định mệnh, anh Hòa và đứa con trai đầu là Nguyễn Như Phong cùng đi với nhau. Sau khi tàu cá bị đâm chìm, thi thể anh nổi lên mặt nước còn Phong mất tích. Người dân vùng biển ai cũng tự hiểu rằng các nạn nhân đã chìm dưới biển, sẽ không có phép màu nào giúp họ sống sót.

Gia đình anh Hòa rất nghèo. Anh đi biển từ nhỏ, nhưng chỉ đủ sống. Hơn 1 năm nay, anh quyết định vay ngân hàng góp vốn với người làng đi tàu to mong có thu nhập khá hơn để gom góp tiền cất lại căn nhà. Vậy nhưng tai nạn bất ngờ trên biển khiến cả 2 người đàn ông trụ cột đều ra đi.

Bên chiếc bàn thờ lập vội, chị Lý ngã quỵ. Bé Nguyễn Thanh Hà và Nguyễn Thanh Ngọc (con gái út sinh đôi mới 10 tuổi của vợ chồng chị Lý) mặc áo tang quỳ bên quan tài gọi bố, gọi tên anh trai.

Chị Thái Thị Lý và 2 đứa con gái 10 tuổi quỳ sụp trước bàn thờ anh Nguyễn Văn Hòa. Con trai của chị Lý mất tích trên biển nhiều ngày qua chưa được tìm thấy.

Chị Thái Thị Lý và 2 đứa con gái 10 tuổi quỳ sụp trước bàn thờ anh Nguyễn Văn Hòa. Con trai của chị Lý mất tích trên biển nhiều ngày qua chưa được tìm thấy.

Ông Tô Nam Phong, trưởng thôn Phong Thái cho biết, gia đình nạn nhân Nguyễn Văn Hòa có hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn nhất xóm. Anh Hòa đi biển nhiều năm nay, vợ anh phụ nghề biển những vẫn sống cảnh “giật gấu vá vai”.

Ông Phong chia sẻ: “Anh Hòa làm việc siêng năng nhưng có lẽ do cái số lận đận, không suôn sẻ nên cứ khó khăn mãi. Con trai anh Hòa cũng học hành chưa đến nơi đến chốn, theo bố đi biển thì bây giờ gặp tai họa”.

Cũng theo vị trưởng thôn, do hoàn cảnh gia đình nạn nhân Hòa khó khăn nên thôn Phong Thái có kế hoạch đưa gia đình anh vào diện hộ nghèo vào cuối năm nay.

Nỗi đau khổ tột cung cùng của người thân trong đám tang anh Nguyễn Văn Hòa

Nỗi đau khổ tột cung cùng của người thân trong đám tang anh Nguyễn Văn Hòa

Ngôi nhà của gia đình anh Hòa vốn nhỏ bé, xập xệ văng vẳng những tiếng khóc xé lòng như càng u ám, thê thảm hơn.

“Gia đình vốn rất khó khăn, nay anh Hòa và cháu Phong là lao động chính cũng không còn nữa. Không biết người mẹ già 80 tuổi và ba mẹ con chị Lý sẽ sống như thế nào”, trưởng thôn Phong Thái ngậm ngùi nói.

Khoảng 13 giờ ngày 28/6, tàu cá NA95899 (xã Tiến Thủy, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) gồm 19 thuyền viên đang neo tại vùng biển cách đảo Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) khoảng 32 hải lý về phía nam thì bị va chạm với tàu hàng Pacific 1 của Công ty Cổ phần Vận tải và thương mại quốc tế (trụ sở tại TP.Hồ Chí Minh) đi qua.

Các thuyền viên trên tàu hàng Pacific 1 đã cứu sống được 9 thuyền viên, 1 người tử vong được tìm thấy, còn 9 người còn lại vẫn đang mất tích.

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/tieng-khoc-xe-long-trong-ngoi-nha-dot-nat-cua-gia-dinh-nan-nhan-tu-vong-tren-bien-o-nghe-an-d145389.html