Tiếng trống khai trường trên đỉnh non cao

Hòa chung không khí náo nức, rộn ràng của ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường trong cả nước, ngay từ sáng sớm, khi màn sương còn giăng kín những đỉnh núi Phia Ỷ, xã Hòa An, tiếng trống khai trường của Tổng Bí thư Tô Lâm đã vang vọng giữa thung lũng, ngân xa như đánh thức cả núi rừng. Đó không chỉ là âm thanh báo hiệu một năm học mới, mà còn là niềm hy vọng gửi gắm vào từng bước chân trẻ thơ vùng cao trên hành trình chinh phục tri thức, đổi thay cuộc sống.

Tờ mờ sáng, trong căn nhà gỗ nhỏ của gia đình chị Đào Thị Sinh, người dân tộc Mông, xóm Ca Rài, xã Hòa An đã rộn ràng tiếng bước chân. Hôm nay, chị Sinh dậy sớm để chuẩn bị đồ ăn và quần áo mới cho con trai út Ngô Đức Duy năm nay bước vào lớp 1 tại Trường Tiểu học và THCS Đức Xuân. Chị Sinh chia sẻ: Bộ quần áo này hai vợ, chồng mới mua tại chợ phiên hôm trước, phải bán hai con gà mới mua được. Ngày khai giảng là ngày vui của con, cha mẹ có khó khăn đến đâu cũng phải lo cho con được tươm tất.

Chị Đào Thị Sinh chuẩn bị quần áo mới cho con trai út đến dự lễ khai giảng.

Chị Đào Thị Sinh chuẩn bị quần áo mới cho con trai út đến dự lễ khai giảng.

Đi bộ hơn 1 km cùng chị Sinh và con trai đến trường, trên con đường ngoằn ngoèo, len lỏi qua triền núi, từng tốp học sinh tay nắm tay cha mẹ rảo bước đến trường. Có em đi bộ từ khi trời còn nhá nhem, băng qua suối, vượt dốc, có em ngồi sau xe máy của bố, mẹ, tay cầm theo bó hoa rừng để kịp đến trường dự lễ khai giảng. Những ánh mắt trẻ thơ ngập tràn háo hức đó là minh chứng cho khát vọng học tập, cho niềm tin vượt lên cái đói nghèo, để từng bước đổi thay số phận. Lần đầu đến trường mới, nắm chặt tay mẹ không rời, em Ngô Đức Duy lí nhí nói: Năm nay vào lớp 1 con hơi sợ, nhưng con thích đến trường để được gặp các bạn, cùng các bạn học hát và học chữ.

Trong sân trường Tiểu học và THCS Đức Xuân, cờ Tổ quốc tung bay trước gió, sắc đỏ tươi nổi bật giữa nền xanh của núi rừng. Những khuôn mặt học trò sáng bừng niềm vui, háo hức chờ đón lễ khai giảng. Em Vương Thị Bông Sen, học sinh lớp 6 chia sẻ: Hôm nay em dậy sớm, mặc quần áo đẹp nhất để cùng các bạn đến trường. Em thích nhất ngày khai trường vì được gặp lại bạn bè, thầy cô. Năm nay em sẽ cố gắng học giỏi hơn để không phụ lòng cha mạ dạy bải, thầy cô giúp đỡ.

Học sinh, phụ huynh và các thầy cô Trường Tiểu học và THCS Đức Xuân nô nức đến trường dự Lễ Khai giảng năm học 2025 - 2026.

Học sinh, phụ huynh và các thầy cô Trường Tiểu học và THCS Đức Xuân nô nức đến trường dự Lễ Khai giảng năm học 2025 - 2026.

Năm học 2025 - 2026, Trường Tiểu học và THCS Đức Xuân có 138 học sinh, trong đó trên 95% học sinh là con em đồng bào dân tộc Mông thuộc 4 xóm: Lũng Thốc, Lũng Rì, Lũng Ruốc và Ca Rài. Cuộc sống còn nhiều vất vả khi 80% số hộ thuộc diện nghèo và cận nghèo, song các em luôn được quan tâm, hưởng nhiều chính sách hỗ trợ của nhà nước. Nhờ đó, chất lượng giáo dục cơ bản được duy trì ổn định, sĩ số lớp học được đảm bảo, không có tình trạng bỏ học kéo dài. Đồng thời, nhờ sự đầu tư của nhà nước, cơ sở vật chất của trường cơ bản đáp ứng nhu cầu dạy và học, các phòng học kiên cố, bàn ghế, sách giáo khoa, thiết bị học tập tương đối đầy đủ. Giữa núi rừng xa xôi, ngôi trường là nơi thắp lên khát vọng học tập và gieo mầm tri thức cho con em đồng bào nơi đây.

Thầy giáo Hoàng Ánh Điện có hơn 10 măm công tác tại trường chia sẻ: Đối với giáo viên vùng cao, để làm tốt công tác dạy học đòi hỏi rất nhiều sự nỗ lực và cả hy sinh. Ở đây, thầy cô không chỉ là người giảng bài, mà còn như cha mẹ thứ hai của các em, quan tâm từng bữa ăn, giấc ngủ, động viên để các em không bỏ học giữa chừng. Đường sá xa xôi, nhiều hôm trời mưa lũ, thầy trò vẫn phải đến lớp, có em đến trường chưa kịp ăn sáng, áo chưa đủ ấm. Bước vào năm học mới, tôi mong muốn có thể cùng đồng nghiệp tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy để các em hứng thú hơn trong học tập, đồng thời rèn luyện kỹ năng sống, ý thức kỷ luật cho học sinh. Điều lớn nhất mà tôi hy vọng là mỗi học sinh đều được đến trường đầy đủ, không em nào phải bỏ học vì khó khăn. Chỉ khi các em kiên trì theo đuổi con chữ thì tương lai vùng cao mới thật sự đổi thay.

Các em học sinh đầu khóa được chào đón tại lễ khai giảng năm học mới.

Các em học sinh đầu khóa được chào đón tại lễ khai giảng năm học mới.

Nét mới trong lễ khai giảng năm nay là sau phần nghi lễ truyền thống của nhà trường, các đại biểu cùng toàn thể cán bộ, giáo viên và học sinh Trường Tiểu học và THCS Đức Xuân được xem trực tiếp Lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành giáo dục và khai giảng năm học 2025 - 2026 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức phát trên kênh VTV1, Đài Truyền hình Việt Nam. Hòa chung trong không khí trang nghiêm ấy, thầy trò nơi non cao cũng xúc động khi được tham gia các nghi lễ quan trọng như chào cờ, hát Quốc ca, lắng nghe phát biểu chỉ đạo và tiếng trống khai trường do Lãnh đạo Đảng, nhà nước đánh, vang vọng đến tận bản làng xa xôi.

Thầy trò Trường Tiểu học và THCS Đức Xuân lắng nghe phát biểu chỉ đạo và tiếng trống khai trường do Lãnh đạo Đảng, nhà nước đánh trong buổi lễ khai giảng năm học mới.

Thầy trò Trường Tiểu học và THCS Đức Xuân lắng nghe phát biểu chỉ đạo và tiếng trống khai trường do Lãnh đạo Đảng, nhà nước đánh trong buổi lễ khai giảng năm học mới.

Khi hồi trống khai giảng vang lên, cả sân trường lặng đi vài giây, rồi vỡ òa trong tiếng hát, trong ánh mắt rạng rỡ của học trò, trong niềm xúc động của phụ huynh và thầy cô. Tiếng trống ấy hòa cùng nhịp bước của đất nước, đưa bao thế hệ học sinh vùng cao đến gần hơn với tri thức, khát vọng đổi thay. Với đồng bào các dân tộc nơi đây, cho con đến trường chính là cách thoát nghèo bền vững, để sau này con em có cơ hội trở thành cán bộ, kỹ sư, bác sĩ… quay lại phục vụ quê hương.

Ông Bùi Trọng Duy, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch HĐND xã Hòa An cho biết: Giáo dục luôn là ưu tiên hàng đầu trong định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Với học sinh vùng cao, con đường đến trường còn nhiều gian nan, do đó chính quyền xã luôn xác định phải tạo mọi điều kiện tốt nhất để các em được học tập đầy đủ, có môi trường rèn luyện lành mạnh, an toàn. Bước vào năm học mới 2025 - 2026, cùng với việc tiếp tục triển khai tốt các chính sách hỗ trợ của nhà nước, chúng tôi sẽ tăng cường vận động xã hội hóa giáo dục, kêu gọi sự chung tay của các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân để hỗ trợ thêm sách vở, quần áo, cơ sở vật chất cho nhà trường. Mục tiêu lớn nhất là tạo điều kiện để thầy cô yên tâm giảng dạy, học sinh yên tâm học tập, góp phần từng bước nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực cho quê hương.

Ngay sau lễ khai giảng, các em học sinh được giáo viên dặn dò và thông báo lịch học trong năm học mới.

Ngay sau lễ khai giảng, các em học sinh được giáo viên dặn dò và thông báo lịch học trong năm học mới.

Khách quan mà nói, nơi đây vẫn còn đó nhiều thách thức và khó khăn, khoảng cách về điều kiện sống, thiếu thốn trang thiết bị, nỗi lo học sinh bỏ học giữa chừng. Nhưng vượt lên tất cả là sự kiên trì, bền bỉ của người thầy, sự đồng lòng của phụ huynh và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Đó chính là nền tảng vững chắc để hy vọng rằng mỗi năm học mới sẽ mở ra nhiều thành quả mới, vững bước trên con đường “gieo chữ” ở non cao. Tin tưởng rằng, cùng với sự quan tâm của Đảng, nhà nước, sự đồng hành của toàn xã hội, tiếng trống khai trường của Tổng Bí thư trên đỉnh núi cao hôm nay sẽ còn vang vọng mãi, đưa ước mơ của những đứa trẻ vùng cao bay thật xa, từ đó viết tiếp trang mới cho sự phát triển bền vững trên những bản làng vùng cao của tỉnh.

Thế Hiển

Nguồn Cao Bằng: https://baocaobang.vn/tieng-trong-khai-truong-tren-dinh-non-cao-3180093.html