'Tiếp sức' cho lực lượng tuyến đầu chống dịch

Những ngày qua, một số cá nhân, nhà hảo tâm trên địa bàn huyện Mai Sơn đã tặng những sản phẩm ngăn ngừa dịch bệnh, những phần quà, suất ăn miễn phí để 'tiếp sức' cho đội ngũ y, bác sỹ, lực lượng thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19. Những việc làm đó không chỉ là sự sẻ chia, động viên các lực lượng mà còn góp phần cùng địa phương chung tay đẩy lùi dịch COVID-19.

Chị Lê Khánh Vân tặng suất cơm miễn phí cho lực lượng chống dịch tại xã Nà Bó (Mai Sơn)

Chị Lê Khánh Vân tặng suất cơm miễn phí cho lực lượng chống dịch tại xã Nà Bó (Mai Sơn)

Ngay sau khi trên địa bàn có bệnh nhân 4367, huyện đã triển khai các biện pháp khoanh vùng, dập dịch, không để dịch bệnh lây lan rộng. Trong đó, huy động các lực lượng: Công an, quân sự, thanh niên, dân quân tự vệ và nhân viên y tế thực hiện nhiệm vụ quản lý, theo dõi, hỗ trợ tại khu cách ly tập trung thuộc tiểu khu 13, thị trấn Hát Lót; kiểm soát 24/24 giờ người và phương tiện ra, vào địa bàn tại 3 chốt kiểm soát dịch thuộc xã Nà Bó... Công việc của lực lượng chống dịch những ngày này càng thêm vất vả, bởi thời tiết nắng nóng, oi bức. Chia sẻ với những khó khăn đó, chính quyền địa phương và người dân đã quan tâm chăm lo về vật chất và tinh thần. Trong đó, Hội LHPN huyện, Huyện Đoàn Mai Sơn tặng khẩu trang, sữa, bánh kẹo; Tòa án nhân dân tỉnh tặng 30 triệu đồng; nhiều nhà hảo tâm hỗ trợ thiết thực về vật chất..., thể hiện sự chung sức, đồng lòng trong cuộc chiến phòng, chống dịch.

Tại tiểu khu 21 (thị trấn Hát Lót), chị Nguyễn Thị Thùy Dung và một số người bạn đang miệt mài cắt, dán, dập ghim... để làm những chiếc mặt nạ che giọt bắn tặng các lực lượng chống dịch. Mỗi người một công đoạn, nhưng ai cũng nhanh tay thực hiện để hoàn thành đủ số lượng mặt nạ mà các đơn vị cần. Chia sẻ về việc làm của mình, chị Dung cho biết: Đã có kinh nghiệm làm mặt nạ chống giọt bắn từ năm ngoái, nên trong 3 ngày, nhóm chúng tôi đã hoàn thành và tặng 600 chiếc mặt nạ cho các lực lượng. Hiện, nhóm đang hoàn thành hơn 400 chiếc để tặng Ban Bầu cử huyện, Công an huyện, Viện Kiểm sát huyện, Đồn Biên phòng Phiêng Pằn... Do thời tiết nắng nóng, tôi đã nấu 150 chai nước trà bí đao, ngâm đá lạnh để tặng các y, bác sỹ khu cách ly và lực lượng trực chốt.

Còn tại tiểu khu 4 (thị trấn Hát Lót), chị Lê Khánh Vân lại nấu các suất ăn miễn phí trong 21 ngày cho các y, bác sỹ, lực lượng chống dịch tại Khu cách ly tập trung tiểu khu 3 (thị trấn Hát Lót); Bệnh viện Lao Phổi; Trung tâm Y tế huyện và các Chốt kiểm dịch xã Nà Bó. Hằng ngày, các đơn vị sẽ thông tin số lượng thành viên để chị Vân chuẩn bị các suất cơm, thực đơn được thay đổi thường xuyên, đảm bảo đủ chất dinh dưỡng. Việc nấu nướng chủ yếu là do các thành viên trong gia đình thực hiện.

Trong 3 ngày (19 đến 21/5), gia đình chị Vân đã hỗ trợ 220 suất cơm trưa cho các lực lượng tuyến đầu chống dịch. Chị Vân chia sẻ: Để hỗ trợ các suất ăn miễn phí trong 21 ngày, cùng với kinh phí của gia đình, bạn bè, các nhà hảo tâm đã ủng hộ tiền mặt, nguyên liệu, thực phẩm, gia vị... Thời gian nấu ăn còn dài, số lượng lớn, nhưng gia đình tôi vẫn sẵn sàng góp công sức, chia sẻ khó khăn với đội ngũ y, bác sỹ, lực lượng đang ngày đêm làm nhiệm vụ chống dịch.

Chị Nguyễn Thị Thùy Dung cùng đồng nghiệp làm mặt nạ chống giọt bắn cho các lực lượng chống dịch

Chị Nguyễn Thị Thùy Dung cùng đồng nghiệp làm mặt nạ chống giọt bắn cho các lực lượng chống dịch

Nhận được những phần cơm nóng hổi, chị Lê Thị Vân Anh, bác sỹ Trung tâm Y tế huyện chia sẻ: Là thành viên trong Tổ truy vết nhanh của huyện, công việc của chúng tôi luôn bận rộn, những ngày qua chúng tôi thường ăn không đúng bữa hoặc ăn tạm bánh mì, mỳ tôm. Vì vậy, khi nhận được suất cơm miễn phí, chúng tôi rất xúc động. Đây chính là nguồn động viên tinh thần giúp chúng tôi nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thực hiện kiểm soát, phân luồng xe ra, vào địa bàn tại Chốt kiểm dịch xã Nà Bó, anh Lò Văn Hải, Chỉ huy phó Ban CHQS xã Nà Bó, cho biết: Thời tiết nắng nóng, làm việc ngoài trời trong thời gian dài nên chúng tôi khá vất vả. Được các tập thể, cá nhân và người dân động viên về tinh thần và vật chất, chúng tôi thêm động lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Những tấm lòng thiện nguyện, những hoạt động có ý nghĩa thiết thực của người dân trên địa bàn huyện Mai Sơn đã khích lệ, chia sẻ khó khăn với lực lượng tuyến đầu, đang tạo sức lan tỏa tinh thần “tương thân, tương ái” trong cộng đồng, góp phần chung tay phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện.

Huyền Trăng

Nguồn Sơn La: http://www.baosonla.org.vn/vi/bai-viet/tiep-suc-cho-luc-luong-tuyen-dau-chong-dich-39849