Tiếp sức, cùng vượt qua thiên tai

Những ngày này, hình ảnh đồng bào miền Bắc gặp khó khăn trước thiên tai, bão lũ khiến hàng triệu trái tim người dân cả nước như thắt lại. Bằng nhiều hình thức, thông qua nhiều đơn vị có uy tín, người dân, học sinh, cán bộ chiến sĩ, các hưu trí tại TPHCM đã gửi từng đồng tiền tiết kiệm để nhờ chuyển đến tay bà con đang cần.

Của ít lòng nhiều, mong bà con sớm vượt qua khó khăn

Sáng sớm ngày 11-9, sau khi lo bữa ăn sáng cho chồng, bà Phạm Thị Ti (86 tuổi), ngụ phường 15, quận 10 (TPHCM) bắt xe ôm đến Tòa soạn Báo SGGP. Lần giở phong bao lì xì trong tay, bà Ti lấy ra số tiền 5 triệu đồng được lưu giữ phẳng phiu và trao đến bộ phận tiếp nhận ủng hộ đồng bào miền Bắc khắc phục hậu quả bão số 3 của Báo SGGP.

 Bạn đọc đến trụ sở Báo SGGP quyên góp ủng hộ đồng bào miền Bắc bị thiên tai

Bạn đọc đến trụ sở Báo SGGP quyên góp ủng hộ đồng bào miền Bắc bị thiên tai

“Đây là phần tiền vợ chồng tôi dành dụm từ đồng lương hưu trí, xin được gửi đến báo nhờ chuyển đến tay bà con miền Bắc đang cần. Tuy số tiền không lớn, nhưng là tấm lòng của vợ chồng tôi. Của ít lòng nhiều, tôi mong bà con vùng bão lũ sớm vượt qua khó khăn”, bà Ti rưng rưng. Ông Lê Thấu, chồng bà Ti năm nay 97 tuổi, việc đi lại có khó khăn, nhưng đọc qua các bài viết trên Báo SGGP về thiệt hại của cơn bão số 3, ông rất đau lòng nên bàn với vợ trích phần tiền dành dụm gửi tặng. Ông bà mong sự đóng góp ít ỏi của gia đình mình sẽ giúp người dân vơi bớt chút khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Với tinh thần tương thân tương ái, Báo SGGP đã kêu gọi bạn đọc ở mọi miền đất nước cũng như đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài chung tay trợ giúp đồng bào miền Bắc khắc phục hậu quả mưa bão, lũ lụt. Báo SGGP làm cầu nối tiếp nhận tiền và vật phẩm ủng hộ người dân chịu thiệt hại bởi bão lũ qua các hình thức chuyển khoản và đóng góp trực tiếp. Những ngày qua, nhiều bạn đọc đã trực tiếp đến đóng góp cũng như gọi điện thoại đến Ban Bạn đọc Báo SGGP để hỏi về thông tin ủng hộ.

 Giáo viên và học sinh tại quận Phú Nhuận đóng góp ủng hộ vùng bão lũ

Giáo viên và học sinh tại quận Phú Nhuận đóng góp ủng hộ vùng bão lũ

Chị Việt Nga, nhân viên Ban Công tác bạn đọc - Chương trình xã hội Báo SGGP, chia sẻ: Có bạn đọc gọi điện đến, giọng ngập ngừng hỏi: Gia đình tôi cũng khó khăn quá, tôi chỉ đóng góp 100.000 đồng có được không? Có trường hợp các em sinh viên quê ở miền Tây, rủ nhau đóng góp mỗi người 50.000 đồng, 100.000 đồng rồi cử một thành viên đến Báo SGGP gửi số tiền ủng hộ.

“Hôm qua có chú chạy xe ôm khi chở khách đến Báo SGGP và biết báo có đặt thùng quyên góp ủng hộ đã bỏ vào thùng 30.000 đồng từ số tiền khách trả cho cuốc xe vừa chạy... Đó là những tấm lòng rất quý báu gửi đến bà con vùng bão lũ mà chúng tôi vô cùng trân trọng”, chị Việt Nga bày tỏ.

Đập ống heo hỗ trợ bạn

Sáng 11-9, 2 em Nguyễn Huỳnh Bảo Nhi và Từ Đăng Nguyên, cùng là học sinh lớp 8 Trường THCS Kiến Thiết (quận 3, TPHCM) ôm trên tay 2 con heo đất đến Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM để ủng hộ các bạn bị ảnh hưởng bởi bão lũ. Khi 2 con heo đất tiền tiết kiệm được đập ra, những đồng tiền lẻ 2.000 đồng, 5.000 đồng, 10.000 đồng được các em xếp lại gọn gàng và trao tận tay cán bộ mặt trận. Theo em Bảo Nhi, đây là tiền tiết kiệm em để dành từ hè đến nay, tuy số tiền không nhiều, nhưng Bảo Nhi mong phần chi phí này cùng những quyển tập em mang đến quyên góp sẽ giúp được một phần nhỏ cho các bạn học sinh ở miền Bắc.

 Hai em Nguyễn Huỳnh Bảo Nhi và Từ Đăng Nguyên học sinh Trường THCS Kiến Thiết (quận 3) đập heo đất ủng hộ các bạn bị ảnh hưởng bởi bão lũ

Hai em Nguyễn Huỳnh Bảo Nhi và Từ Đăng Nguyên học sinh Trường THCS Kiến Thiết (quận 3) đập heo đất ủng hộ các bạn bị ảnh hưởng bởi bão lũ

Trong cơn mưa chiều 10-9 tại TPHCM, nhiều em học sinh sau khi tan trường cũng đã đến Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM để đóng góp ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão lũ. Trong hộp quà xinh xắn, em Nguyễn Ngọc Tuyết Anh, học sinh lớp 9, Trường THCS Hà Huy Tập (quận Bình Thạnh) mang đến là những chiếc bao thư tiền từ những phần thưởng, giải thưởng mà em đạt được. Còn con heo đất với cả gia tài hơn 12 triệu đồng được em Ngô Phương Anh, học sinh Trường THPT Gia Định (quận Bình Thạnh) dành dụm lâu nay cũng được em trao gửi đến đồng bào bị thiệt hại do bão số 3 thông qua Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM.

Tại TPHCM, nhiều cơ quan, ban ngành, đoàn thể cũng kêu gọi người dân hướng về đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão lũ. Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn TPHCM Trương Minh Tước Nguyên, cho biết, Thành đoàn TPHCM đang vận động các cơ sở đoàn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Thành đoàn và đoàn viên, thanh thiếu nhi thành phố đóng góp, chia sẻ khó khăn cùng người dân vùng bão lũ.

THÁI PHƯƠNG

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/tiep-suc-cung-vuot-qua-thien-tai-post758469.html