Tiếp sức dân những ngày bị phong tỏa

Không chỉ tích cực trong hỗ trợ chốt kiểm soát, đảm bảo điều kiện khu cách ly, đoàn viên, thanh niên thị trấn Phan Rí Cửa (huyện Tuy Phong) còn tích cực hỗ trợ người dân trong khu phong tỏa khi địa phương xuất hiện ca dương tính đầu tiên.

Tiếp sức dân những ngày bị phong

Tiếp nhận nhiều nhu yếu phẩm hỗ trợ người dân trong khu phong tỏa.

Tiếp nhận nhiều nhu yếu phẩm hỗ trợ người dân trong khu phong tỏa.

Liên quan đến ông N. V. Đ – khu phố Hải Tân 3 sau khi trở về từ La Gi đã mắc Covid-19, UBND thị trấn Phan Rí Cửa đã quyết định phong tỏa từ số nhà 13/9 đến số nhà 13/16 đường Bạch Đằng B, dân phố 29, khu phố Hải Tân 3 với 23 hộ/87 khẩu và dãy nhà trọ Uyên Uyên – khu phố Phú Tân với 7 hộ/16 khẩu. Thời gian phong tỏa 14 ngày, bắt đầu từ ngày 28/7 đến hết ngày 10/8/2021. Sự việc khá bất ngờ khiến người dân không kịp trở tay, nhất là lương thực, thực phẩm, thuốc men... chưa được chuẩn bị. Trước khó khăn đó, Đoàn Thanh niên thị trấn Phan Rí Cửa đã triển khai mô hình “Shipper xanh”, đi chợ giúp dân. Tuy nhiên, sau 2 ngày phát động thì người dân hầu như không nhờ đến đội tình nguyện này. Do đặc thù vùng biển, chủ yếu người dân ăn cá tươi nên rất khó đi chợ giúp, vì thế dân trong khu phong tỏa chủ yếu nhờ người thân mua đem tới.

Ngay sau đó, Bí thư đoàn thị trấn – chị Nguyễn Thị Thanh Trinh mới suy nghĩ, phải vận động nhu yếu phẩm khác để tiếp sức bà con trong 14 ngày khó khăn. “Nhờ những mối quan hệ trước đó, và sự uy tín của Đoàn Thanh niên thị trấn trong những hoạt động trước, nên rất nhiều mạnh thường quân ở thị trấn nhiệt tình ủng hộ. Kết thúc 14 ngày phong tỏa, người dân nơi đây được “tiếp sức” 5 đợt nhu yếu phẩm khá phong phú như: mì tôm, rau, củ quả, trứng, thịt, gạo, dầu ăn… đến các phần súp cua, cháo mỗi sáng dành cho người già và trẻ em. Người thân chỉ cần chu cấp thêm cá tươi, là các hộ dân nơi đây có các bữa cơm đầy đủ dinh dưỡng trong những ngày phong tỏa”, chị Trinh chia sẻ.

Để có được những phần quà phân chia đầy đủ, Đoàn Thanh niên phải tập hợp nhu yếu phẩm của các mạnh thường quân tại UBND thị trấn, rồi cùng nhau phân loại, đong đếm sao cho đủ các hộ, trong đó ưu tiên 4 hộ cận nghèo gồm 18 khẩu gặp rất nhiều khó khăn. Sau đó, các bạn đoàn viên còn trực tiếp vào khu phong tỏa trao cho các hộ dân, nhưng tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc phòng chống dịch. Trước khi vào khu phong tỏa, các đoàn viên phải mặc đồ bảo hộ và đặt quà trước hiên nhà, hạn chế tiếp xúc với người dân để ngăn ngừa nguy cơ dịch lây lan.

Ông Nguyễn Văn Sinh – khu phố Hải Tân 3 bày tỏ niềm vui khi kết thúc 14 ngày cách ly tại nhà: “Ngay khi bị phong tỏa, gia đình tôi rất lo, vì không biết lấy gì ăn. Ngày thường đã khó khăn, phải kiếm ăn từng ngày. Rất may, nhờ các bạn thanh niên tình nguyện liên tục hỗ trợ các đợt nhu yếu phẩm nên gia đình của tôi gồm 5 khẩu không thiếu ăn, mà ngược lại được ăn ngon và vui nhất là các hộ dân trong xóm nhỏ đều bình an”.

Gần 2 tháng nay, kể từ khi đợt dịch thứ 4 bùng phát, chị Trinh cùng các đoàn viên, thanh niên thị trấn không có thời gian ngơi nghỉ, hết tham gia phòng chống dịch tại các chốt kiểm soát, rồi chuẩn bị khu cách ly tập trung để đón đoàn người từ TP.Hồ Chí Minh về, đến việc kêu gọi mọi người hỗ trợ khu phong tỏa. Mới đây, Đoàn Thanh niên thị trấn cũng đã kêu gọi, vận động các nguồn lực trao tặng quà, nhu yếu phẩm cần thiết cho người bị cách ly và lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại các khu cách ly tập trung Trường THPT Hòa Đa. Hiện địa phương đã dọn dẹp sẵn 3 trường học khác để làm khu cách ly tập trung nếu số người từ TP.Hồ Chí Minh về tăng cao. “Lúc đó, Đoàn Thanh niên thị trấn sẽ tiếp tục kêu gọi các đơn vị, cá nhân ủng hộ nhu yếu phẩm, thực phẩm để nấu ăn hỗ trợ người dân nếu các khu cách ly được kích hoạt”, chị Trinh cho biết thêm.

Minh Vân

Nguồn Bình Thuận: http://baobinhthuan.com.vn/doi-song/tiep-suc-dan-nhung-ngay-bi-phong-toa-140559.html