Tiếp sức dinh dưỡng cho trẻ đầu đời có hoàn cảnh đặc biệt

Trong phòng trọ 10 mét vuông của chị Giáng Châu, phường Tây Thạnh (Tân Phú, TP.HCM) dành cho gia đình 5 người, con thứ và con út của Giáng Châu đang bị suy dinh dưỡng nặng. Câu chuyện dinh dưỡng những năm đầu đời của trẻ dẫu biết quan trọng, nhưng áp lực đời sống thành thị là một gánh nặng khiến nhiều gia đình không thể vượt qua.

Vào trung tuần tháng 5, Văn phòng Tham vấn và Dịch vụ hỗ trợ trẻ em ở 134 Lưu Chí Hiếu (phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, TP.HCM), lại rộn ràng với hơn 100 trẻ dưới 6 tuổi thuộc diện suy dinh dưỡng nặng.

Các tình nguyện viên ở Văn phòng Tham vấn và Dịch vụ hỗ trợ trẻ em phường Tây Thạnh

Đây là hoạt động định kỳ hàng tháng, diễn ra liên tục từ 6 năm qua, với việc thăm khám dinh dưỡng, hỗ trợ dinh dưỡng miễn phí dành cho trẻ đầu đời có hoàn cảnh đặc biệt và nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn thành phố. Chương trình do Quỹ Hỗ trợ Trẻ em và Gia đình (TFCF) – một tổ chức phi chính phủ đến từ Đài Loan, kết hợp cùng Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TP.HCM hỗ trợ.

Ở góc độ dinh dưỡng, việc chăm sóc cho sự phát triển của trẻ ở những năm đầu đời là vô cùng quan trọng, quyết định cho tương lai về thể chất, chiều cao, tinh thần, trí thông minh… Nhưng với một bộ phận không nhỏ của cư dân ở các thành phố lớn, thuộc đối tượng lao động phổ thông, nghề nghiệp không ổn định, sức lao động giới hạn vì bệnh tật… việc mưu sinh chỉ vừa đủ miệng ăn, chăm sóc dinh dưỡng cho con trẻ luôn trong tình trạng thiếu thốn gây suy sinh dưỡng nặng.

Dương Thị Ngọc Yến và con gái Anh Thư, bé được xác nhận suy dinh dưỡng, thấp còi

Dương Thị Ngọc Yến và con gái Anh Thư, bé được xác nhận suy dinh dưỡng, thấp còi

Là người có thâm niên gắn bó với các hoạt động hỗ trợ - bảo vệ trẻ em, ông Phạm Đình Nghinh - Phó chủ tịch thường trực Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TP.HCM chia sẻ: “Việc chăm sóc trẻ đầu đời hiện chúng tôi đang thực hiện triển khai hai dự án, một dự án của Pháp chuyên về hỗ trợ và huấn luyện kỹ năng, dự án còn lại của Đài Loan hỗ trợ về dinh dưỡng. Hai dự án này tách biệt, nhưng chúng tôi kết hợp lại để những người tham gia vừa nhận hỗ trợ dinh dưỡng, lại có thêm nhiều kiến thức qua các chương trình như truyền thông dinh dưỡng, khám dinh dưỡng, thực hành dinh dưỡng…

Bởi ở từng độ tuổi, khi thăm khám mới biết cấp độ suy dinh dưỡng của các cháu ở mức nào. Sữa dành cho cháu dưới một tuổi khác với trẻ ba tuổi, sáu tuổi. Suy dinh dưỡng nặng lại có chế độ sữa khác nữa nên công tác thực hiện đòi hỏi nhiều kỹ năng nghiệp vụ và chuyên môn cao”.

Định k hàng tháng, hơn 100 trẻ suy dinh dưỡng sẽ đến thăm khám, vui chơi và nhận gói hỗ trợ dinh dưỡng từ TFCF

Gặp gỡ các em nhỏ trong buổi nhận hỗ trợ dinh dưỡng từ TFCF ở Tân Phú, tìm hiểu gia cảnh phần lớn có điểm chung là cha mẹ đều là lao động tự do, bán vé số, phu khuân vác, thợ hồ… Một số nhỏ các bà mẹ ở nhà làm nội trợ, trông con nhỏ, không thu nhập.

Chị Huỳnh Nguyễn Ngọc Huyền (phường Phú Trung, Tân Phú), phụ huynh ba con nhỏ, trong đó bé Tuấn Khanh và bé út An Nhi đều thuộc dạng suy dinh dưỡng nặng, đang được hỗ trợ tại Văn phòng tham vấn và dịch vụ hỗ trợ trẻ em quận Tân Phú.

Chị Ngọc Huyền cho biết: “Tôi phải ở nhà chăm cháu, vì cả ba đứa còn nhỏ, đứa đầu 4 tuổi 8 tháng, đứa út mới 1,5 tuổi, một đứa bị tự kỉ nên cháu không đi học, tôi phải ở nhà chăm hết không làm gì được nên mọi thu nhập sống dựa vào lương của ông xã”.

Trong xóm nhà trọ san sát nhau ở hẻm 725 Trường Chinh, phường Tây Thạnh là nơi ở của gia đình chị Phan Ngọc Giáng Châu, nói về cuộc sống hiện tại, Giáng Châu kể: “Mình trước đây là công nhân, làm ca đêm, khi công ty chuyển về Long An thì nghỉ, lúc đó phát hiện ra bản thân bị cường giáp, suy tim nên cũng thôi không đi làm công nhân nữa. Giờ mình ở nhà nhận ống nhựa đựng dầu chuối về cắt, mỗi lần chủ giao 2 bao, cắt được 5 ngày thì xong. Mỗi bao chủ trả công 70 ngàn. Thu nhập duy nhất của mình từ đó. Còn lại nhờ vào lương ông xã đang làm bốc vác ở bến xe tải”.

Phan Ngọc Giáng Châu trong khu trọ các gia đình nghèo ở quận Tân Phú

Phan Ngọc Giáng Châu trong khu trọ các gia đình nghèo ở quận Tân Phú

Hỏi thêm về sinh hoạt thường ngày, Giáng Châu nói thêm: “Cả ba đứa nhà mình là con gái, mình thích con gái, đẻ ra con gái bao nhiêu cũng nuôi hết. Nói là thích vậy chứ biết là nuôi cực, thực ra vợ chồng chỉ tính có hai đứa thôi, rồi mình đi đặt vòng, đến khi ở nhà thời Covid-19 thì sinh đứa thứ ba, hỏi bác sĩ đã đặt vòng rồi mà vẫn có con, kiểm tra thì do vòng bị lệch. Đứa đầu nhà mình giờ đang học lớp ba, đứa thứ nhì bị tăng động nên cũng khó đi học, ba ngày ba tụi nó đi làm, mình ở nhà chăm vậy thôi”.

Đồng hành cùng chương trình hỗ trợ dinh dưỡng cho trẻ dưới 6 tuổi, bà Hoàng Nhã Cã – Giám đốc TFCF tại Việt Nam cho biết: “Ngoài chương trình dinh dưỡng, chúng tôi cũng thực hiện nhiều chương trình hỗ trợ, giúp đỡ cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em trong gia đình dễ bị tổn thương, bảo vệ trẻ khỏi bị lạm dụng, trẻ có nhu cầu hỗ trợ đặc biệt… ở nhiều tỉnh thành tại Việt Nam, mục đích để các em có được sự phát triển về thể chất, tinh thần, có thêm nhiều điều kiện để học tập, phát triển và làm chủ cuộc sống tương lai”.

Các thành viên TFCF đi khảo sát các hoàn cảnh cần đến sự hỗ trợ dinh dưỡng cho trẻ

Các thành viên TFCF đi khảo sát các hoàn cảnh cần đến sự hỗ trợ dinh dưỡng cho trẻ

Ông Phạm Đình Nghinh - Phó chủ tịch thường trực Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TP.HCM, kể thêm: “Danh sách trẻ cần hỗ trợ dinh dưỡng còn nhiều, nhưng chúng tôi phải giới hạn để đảm bảo việc hỗ trợ đạt hiệu quả tốt. Trước đây chúng tôi thực hiện cho hơn 200 trẻ, nhưng giờ rút xuống còn hơn 100. Việc thăm khám theo định kỳ giúp biết được hiệu quả của lộ trình hỗ trợ dinh dưỡng, trẻ khi thoát suy dinh dưỡng sẽ nhường chỗ ấy cho người mới.

Chúng tôi cập nhật danh sách thường xuyên, kết hợp với các trạm y tế để cùng bám địa bàn, sàng lọc, tiếp nhận những cá nhân cần được hỗ trợ, giúp trẻ có cơ hội phát triển thêm ổn định ở những năm đầu đời”.

Bài và ảnh: Thiên An

Nguồn Người Đô Thị: https://nguoidothi.net.vn/tiep-suc-dinh-duong-cho-tre-dau-doi-co-hoan-canh-dac-biet-48480.html