Tiếp sức học trò nghèo đến trường

Sở LĐ-TB&XH vừa phối hợp với Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup) và Câu lạc bộ thiện nguyện Ấm tình yêu thương (TP Hồ Chí Minh) tổ chức chương trình Cùng em đến trường, trao tặng 200 cặp phao và 99 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trước thềm năm học 2023-2024.

Các em học sinh huyện Tuy An nhận học bổng và cặp phao từ chương trình Cùng em đến trường. Ảnh: HOÀNG LÊ

Niềm vui trước thềm năm học mới

Từ nhỏ, em Huỳnh Ngọc Hoàng ở xã Xuân Lãnh (huyện Đồng Xuân) đã bị bỏ rơi. Hiện em ở với ông cố đã 95 tuổi, sống dựa vào tiền ủng hộ của người quen và các tổ chức, cá nhân hảo tâm. Trước thềm năm học mới này, được Quỹ Thiện Tâm hỗ trợ học bổng 1 triệu đồng, em xúc động bày tỏ: “Cuộc sống của hai ông cháu rất khó khăn, mấy lần em định bỏ học để đi làm kiếm tiền. Nhưng các cô chú, chính quyền hỗ trợ, và nay được Quỹ Thiện Tâm trao học bổng, em được tiếp thêm nghị lực. Em sẽ cố gắng học tập thật giỏi để sau này được làm thầy giáo dạy học miễn phí cho học sinh nghèo”.

Em Nguyễn Đức Lộc ở xã Xuân Thịnh (TX Sông Cầu) cũng là một học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Mẹ bị bệnh tâm thần, cha hằng ngày đi bạn cho các tàu đánh cá để kiếm tiền lo cho cả gia đình. Nhờ sự hỗ trợ giúp đỡ của các thầy cô giáo, vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống, nỗ lực vươn lên trong học tập, thời gian qua em đều đạt học sinh khá, giỏi. Với thành tích đó, em vinh dự là một trong 99 học sinh nghèo của tỉnh được nhận suất học bổng 1 triệu đồng của Tập đoàn Vingroup.

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn ở thôn Mỹ Trung, xã Hòa Thịnh (huyện Tây Hòa) đưa con đi nhận học bổng, cho biết: “Hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, tôi đang mang bệnh nặng nên nuôi con không được như ý muốn. Suất học bổng là món quà đặc biệt, tạo động lực cho con tôi tiếp tục phấn đấu, duy trì tốt kết quả học tập, xứng đáng với niềm tin của thầy cô, gia đình, bạn bè và sự hỗ trợ của những tấm lòng hảo tâm”.

An toàn khi đến trường

Tại huyện Tuy An và Đồng Xuân, ngoài những suất học bổng, Câu lạc bộ thiện nguyện Ấm tình yêu thương còn trao 200 cặp phao cho các em học sinh ở những địa bàn ven sông suối, dễ xảy ra tình trạng trẻ em bị đuối nước.

Em Nguyễn Kim Vàng ở xã An Hòa Hải (huyện Tuy An), bày tỏ: Nhà em rất nghèo. Em không có cha, mẹ đi làm thuê ở xa. Hiện em sống cùng ông ngoại đã già yếu. Được tặng suất học bổng 1 triệu đồng và cặp phao, em rất mừng. Tiền để em mua sách vở, đồ dùng học tập. Còn chiếc cặp phao đa năng này sẽ là bạn đồng hành mới trên đường đến trường, bảo vệ an toàn cho em. Em sẽ cố gắng học tập để có một tương lai tươi sáng hơn.

Chị Trần Thị Ngọc Hà, đại diện Câu lạc bộ thiện nguyện Ấm tình yêu thương chia sẻ: Bao năm qua, chúng tôi chứng kiến cảnh học sinh vùng khó khăn đối diện nguy hiểm khi phải thường xuyên lội nước để đi học trong mùa mưa lũ. Chúng tôi thấy cần phải hỗ trợ vật dụng giúp con đường đến trường của các em được an toàn. Do đó, câu lạc bộ quyết định chọn tặng cặp phao để phù hợp với các em học sinh ở địa bàn sông suối, trũng thấp.

Theo ông Bùi Sinh Nhật, Chủ tịch UBND xã An Hòa Hải, địa phương rất biết ơn những tấm lòng nhân ái đã quan tâm tặng học bổng, tặng cặp phao cho học sinh nghèo, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Những chiếc cặp phao này không chỉ là món quà ý nghĩa, kịp thời giúp các em tự tin cùng bạn bè bước vào năm học mới, mà còn đem lại sự an tâm cho các bậc phụ huynh và thầy cô giáo, nhất là trong mùa mưa lũ.

“Trên địa bàn tỉnh hiện vẫn còn không ít trẻ em hoàn cảnh gia đình khó khăn, cuộc sống rất vất vả, con đường học tập còn nhiều chông gai. Trước thềm năm học mới, được sự giúp sức của các đơn vị, tổ chức và những tấm lòng hảo tâm, các em học sinh đã nhận được những phần quà ý nghĩa phục vụ học tập. Sự hỗ trợ kịp thời ấy đã góp phần hỗ trợ, động viên, tiếp thêm cơ hội, động lực cho trẻ nghèo vui bước đến trường”, bà Phạm Thị Minh Hiền, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH nói.

HOÀNG LÊ - DIỄM MY

Nguồn Phú Yên: http://baophuyen.vn/141/307736/tiep-suc-hoc-tro-ngheo-den-truong.html