Tiếp thêm nghị lực cho học trò nghèo

Vì hoàn cảnh khó khăn của gia đình, nhiều học sinh nhận học bổng Vượt khó vì tương lai lần thứ 17-2019 do Báo Đồng Nai tổ chức, Công ty cổ phần ô tô Trường Hải tài trợ không dám nghĩ đến những điều cao xa mà chỉ ước mơ những điều thật bình dị. Tuy thế, nếu không có sự chung tay của cộng đồng, những ước mơ ấy cũng sẽ khó có thể thành sự thật.

Cô Hà Thị Xuân Sương (Trường tiểu học Phan Bội Châu, huyện Thống Nhất) đến thăm, tìm hiểu việc học tập tại nhà của em Nguyễn Minh Quốc Toàn. Ảnh: B. Nhàn

Cô Hà Thị Xuân Sương (Trường tiểu học Phan Bội Châu, huyện Thống Nhất) đến thăm, tìm hiểu việc học tập tại nhà của em Nguyễn Minh Quốc Toàn. Ảnh: B. Nhàn

Học bổng Vượt khó vì tương lai đã góp phần tiếp thêm nghị lực cho các em vượt qua nghịch cảnh.

* Là động lực để ông bà sống vui, sống khỏe

Nhanh nhẹn, lễ phép và nói chuyện nhẹ nhàng là cách cậu học trò Nguyễn Minh Quốc Toàn, học sinh lớp 4D Trường tiểu học Phan Bội Châu (thị trấn Dầu Giây, huyện Thống Nhất) tạo thiện cảm với người đối diện.

Cha mẹ Quốc Toàn ly hôn từ khi em mới 3 tháng tuổi. Sau đó, cả 2 người bỏ đi biệt tích để em ở lại cho ông bà nội chăm sóc. Hơn 8 năm nay, chưa một lần cha mẹ gọi điện về hỏi thăm em.

Ông Nguyễn Văn Trung, ông nội của Toàn kể: “Những tháng đầu chào đời, không có sữa để nuôi Toàn, vợ chồng tôi phải chạy vạy khắp nơi xin sữa mẹ cho cháu. Hiện nay, để có tiền trang trải cho việc học của cháu, sáng sớm vợ tôi đi phụ ở quán ăn, còn tôi nghỉ hưu sức yếu, ở nhà vừa chăm mẹ già vừa đưa đón cháu đi học, không thể đi làm gì thêm”.

Sống cùng ông bà già yếu nên Toàn đã hình thành tính tự lập từ sớm. Tuy mới học lớp 4 nhưng Toàn có cách nghĩ, nói chuyện rất chững chạc. Em cho biết sẽ phải cố gắng hơn, không vì hoàn cảnh gia đình mà nản chí.

Nhắc đến cha mẹ, Toàn cho hay: “Dù không được gần cha mẹ nhưng ông bà vẫn luôn dạy em rằng ở một nơi nào đó, cha mẹ cũng rất nhớ em. Những lúc thấy bạn bè có đầy đủ cha mẹ đưa đến trường, em cũng tủi thân lắm. Nhưng em sẽ chăm ngoan, học giỏi và làm nguồn động lực cho ông bà nội sống vui, khỏe”.

Cô Hà Thị Xuân Sương, giáo viên chủ nhiệm lớp 4D cho biết: “Tuy còn nhỏ nhưng Toàn luôn thể hiện ý chí cầu tiến và nghị lực vượt khó. Trường hợp của em rất cần được cộng đồng chung tay hỗ trợ, tiếp sức đến trường”.

* Ước mơ lớn nhất là luôn được nhìn thấy mẹ

Nhìn cậu học trò có dáng người nhỏ bé với nụ cười tươi, không ai nghĩ rằng Nguyễn Minh Phương (lớp 9/3 Trường THCS Nguyễn Bá Ngọc, xã Đồi 61, huyện Trảng Bom) gần như phải là trụ cột trong gia đình.

Khi em được 1 tuổi và mẹ đang mang thai thì cha qua đời. Suốt những năm qua, em phải nhờ đến lời kể của người thân để mường tượng ra hình dáng của cha. “Một nách hai con”, mẹ của Phương phải cố gắng từng ngày để kiếm tiền nuôi con và lo cho 2 anh em Phương được học hành như các bạn cùng trang lứa. Đáp lại sự cố gắng của mẹ, suốt 9 năm qua, Phương luôn là học sinh giỏi. Ngoài nỗ lực học tốt, Phương còn làm việc nhà để đỡ đần cho mẹ. Cuộc sống tuy khó khăn nhưng khá êm đềm.

Em Nguyễn Minh Phương (lớp 9/3, Trường THCS Nguyễn Bá Ngọc, xã Đồi 61, huyện Trảng Bom) chăm sóc mẹ

Em Nguyễn Minh Phương (lớp 9/3, Trường THCS Nguyễn Bá Ngọc, xã Đồi 61, huyện Trảng Bom) chăm sóc mẹ

Nhưng rồi tai họa ập xuống bất ngờ. Năm 2018, mẹ của Phương phát hiện bị ung thư nhưng vì không có tiền nên đã từ chối phẫu thuật. Hơn nửa năm nay, khối u đã di căn vào xương. Giờ đây, mẹ của em chỉ nằm một chỗ, 2 chân đã teo lại. “Lâu nay, mẹ em đã không thể đi khám bệnh mà chỉ lấy thuốc uống. Những lúc rảnh, em thường bóp chân tay, nói chuyện với mẹ. Với em, đó là niềm hạnh phúc vì em sợ một ngày nào đó, mình không còn được ở gần mẹ nữa” - Phương buồn bã nói.

Thương cháu ngoại còn nhỏ mà phải vất vả chăm mẹ bệnh, vài tháng nay, ông ngoại của Phương nay đã 73 tuổi phải lặn lội từ tỉnh Bình Thuận vào chăm sóc con gái. Hiện nay, cả gia đình Phương không có bất cứ thu nhập gì mà chỉ sống dựa vào sự trợ giúp của địa phương, họ hàng, bạn bè…

Vì hoàn cảnh quá ngặt nghèo, nhiều lần, Phương muốn bỏ học để kiếm việc làm thêm, lấy tiền mua thuốc cho mẹ và nuôi em, nhưng ai cũng khuyên em học tiếp để có tương lai tươi sáng hơn. Phương nói: “Em không có ước mơ gì to lớn. Em chỉ mơ luôn được nhìn thấy mẹ, nói chuyện với mẹ mỗi ngày. Mấy mẹ con sống sum vầy bên nhau mãi mãi. Mấy anh em đều được đi học, sau này, có việc làm, kiếm tiền để phụng dưỡng mẹ”.

Cô Trịnh Thị Hồng Loan là giáo viên chủ nhiệm, đồng thời là hàng xóm của gia đình Phương chia sẻ: “Sự giúp đỡ của Báo Đồng Nai là điều quý giá đối với gia đình em Phương. Tôi mong các nhà hảo tâm sẽ tiếp tục hỗ trợ anh em Phương đến khi học xong đại học”.

* Cô học trò nghèo và ước mơ trở thành cô giáo

Vượt qua hoàn cảnh khó khăn, em Trần Nữ Trúc Anh (học sinh lớp 9/6 Trường THCS Ngô Quyền, xã Bàu Hàm 2, huyện Thống Nhất) đã nỗ lực vươn lên học giỏi, tích cực trong hoạt động phong trào, được thầy cô, bạn bè yêu quý.

Trúc Anh sinh ra trong một gia đình nghèo ở tổ 20, ấp Trần Cao Vân (xã Bàu Hàm 2) nên ngay từ nhỏ em đã ý thức được hoàn cảnh của mình, vâng lời cha mẹ và luôn chăm học. Cha em bị bệnh tim bẩm sinh, một mình mẹ đi làm thuê nuôi 4 người con ăn học. Cả gia đình 6 người không có nhà mà phải ở nhờ lán bán nước của một người quen.

Em Trần Nữ Trúc Anh (lớp 9/6 Trường THCS Ngô Quyền, huyện Thống Nhất) cùng mẹ phụ trông coi quán nước để gia đình được ở miễn phí. Ảnh: My Ny

Em Trần Nữ Trúc Anh (lớp 9/6 Trường THCS Ngô Quyền, huyện Thống Nhất) cùng mẹ phụ trông coi quán nước để gia đình được ở miễn phí. Ảnh: My Ny

Cách đây gần 5 năm, cha Trúc Anh lên cơn đau tim, vì không có tiền phẫu thuật nên đã qua đời. Nén nỗi đau mất chồng, mẹ em là bà Nguyễn Thị Hoa gồng gánh để nuôi 4 người con ăn học. Không có công việc ổn định nên bà Hoa phải làm nhiều việc, buổi sáng đi phụ quán ăn, trưa về phụ bán quán nước cho người quen để có chỗ “chui ra chui vào” cho cả gia đình.

“Hoàn cảnh khó khăn nên gia đình tôi được xét vào hộ nghèo của địa phương. Nhờ vậy mà 4 người con đi học được giảm một nửa học phí. Bây giờ tôi chỉ biết ráng làm lụng để có tiền cho các con được học tiếp” - bà Hoa chia sẻ.

Để có kết quả học tốt, Trúc Anh luôn chăm chú nghe thầy cô giảng bài, nắm kiến thức ngay tại lớp. Không những vậy, em còn năng nổ tham gia các hoạt động của trường nên được thầy cô, bạn bè rất yêu quý. Sau những giờ đến lớp, em phụ mẹ trông coi quán nước, tranh thủ hướng dẫn bài vở cho em trai đang học lớp 7 cùng trường.

Khi được hỏi về ước mơ trong tương lai, Trúc Anh nở nụ cười hiền chia sẻ: “Ước mơ lớn nhất của em là cố gắng học tập thật giỏi để sau này trở thành một cô giáo, mang kiến thức đến với những mảnh đời bất hạnh, những hoàn cảnh khó khăn như chính hoàn cảnh của em”.

Nói về Trúc Anh, cô Lê Thị Mỹ Lệ (giáo viên chủ nhiệm lớp 9/6) cho biết: “Mặc dù có hoàn cảnh rất khó khăn nhưng Trúc Anh luôn cố gắng học tốt, hòa đồng cùng bạn bè. Suất học bổng Vượt khó vì tương lai năm 2019 được trao cho Trúc Anh giúp em có thêm động lực để tiếp tục nỗ lực học giỏi, sống tốt”.

Anh Nguyễn Thành Phương là cha của em Nguyễn Thành Nhân, học sinh lớp 2 Trường tiểu học An Phước (xã An Phước, huyện Long Thành) được nhận học bổng Vượt khó vì tương lai lần thứ 17 cho biết, anh là trụ cột làm kiếm tiền nuôi 3 con ăn học, vợ phải chạy thận nhân tạo đã hơn 5 năm nay. Mỗi tháng anh phải chi đến gần 3 triệu đồng chữa chạy cho vợ dù đã có bảo hiểm y tế thanh toán phần lớn viện phí. Đã có lúc người con lớn xin nghỉ học ở nhà vừa chăm mẹ vừa đỡ tốn tiền học nhưng anh không đồng ý. Hơn nữa, các thầy cô ở trường cũng động viên cả 3 con của anh Phương ráng vượt qua khó khăn. Anh Phương chia sẻ: “Trong lúc khốn khó, con tôi được trao học bổng tôi rất xúc động và biết ơn”.

Công Nghĩa

My Ny - Bích Nhàn

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/xahoi/201911/tiep-them-nghi-luc-cho-hoc-tro-ngheo-2975147/