Tiết lộ 'sốc' mối tình đầu của trùm phát xít Hitler

Không phải ai cũng biết mối tình đầu của trùm phát xít Hitler khi y còn trẻ và có những mộng tưởng tươi đẹp về cuộc tình này.

Đời tư của trùm phát xít Đức Adolf Hitler là một trong những chủ đề được quan tâm lớn. Hitler được biết đến là nhà độc tài phát xít khét tiếng, gây ra cái chết của hàng triệu người Do Thái trong Chiến tranh thế giới 2... Tuy nhiên, không phải ai cũng biết đến mối tình đầu của trùm phát xít Hitler lại là một cô gái Do Thái.

Đời tư của trùm phát xít Đức Adolf Hitler là một trong những chủ đề được quan tâm lớn. Hitler được biết đến là nhà độc tài phát xít khét tiếng, gây ra cái chết của hàng triệu người Do Thái trong Chiến tranh thế giới 2... Tuy nhiên, không phải ai cũng biết đến mối tình đầu của trùm phát xít Hitler lại là một cô gái Do Thái.

 Các sử gia viết tiểu sử về Hitler đã dựa trên những ký ức của August Kubizek - người bạn của trùm phát xít khét tiếng Đức quốc xã. Thông qua lời kể của nhân chứng, cuốn sách “Hitler thời niên thiếu mà tôi biết” đã hé lộ thời niên thiếu của Hitler, đặc biệt là mối tình đầu của trùm phát xít Đức ít người biết đến.

Các sử gia viết tiểu sử về Hitler đã dựa trên những ký ức của August Kubizek - người bạn của trùm phát xít khét tiếng Đức quốc xã. Thông qua lời kể của nhân chứng, cuốn sách “Hitler thời niên thiếu mà tôi biết” đã hé lộ thời niên thiếu của Hitler, đặc biệt là mối tình đầu của trùm phát xít Đức ít người biết đến.

 Theo đó, mối tình đầu của Hitler là một cô gái Do Thái xinh đẹp có tên Stefanie Isak. Mặc dù người viết tiểu sử về Hitler là Ian Kershaw đã phủ nhận tình cảm của Hitler dành cho Stefanie khi nói rằng: "Đó chỉ là một sự mê đắm của trẻ vị thành niên" thì những cảm xúc của Hitler khi đeo đuổi Stefanie cùng với những suy nghĩ bắt cóc và tự tử cùng cô đã cho độc giả thấy được nội tâm của nhà độc tài tàn bạo khét tiếng trong tương lai.

Theo đó, mối tình đầu của Hitler là một cô gái Do Thái xinh đẹp có tên Stefanie Isak. Mặc dù người viết tiểu sử về Hitler là Ian Kershaw đã phủ nhận tình cảm của Hitler dành cho Stefanie khi nói rằng: "Đó chỉ là một sự mê đắm của trẻ vị thành niên" thì những cảm xúc của Hitler khi đeo đuổi Stefanie cùng với những suy nghĩ bắt cóc và tự tử cùng cô đã cho độc giả thấy được nội tâm của nhà độc tài tàn bạo khét tiếng trong tương lai.

 Đặc biệt, August Kubizek còn tiết lộ rằng, Adolf Hitler vào thời điểm hoàn toàn không hề quan tâm đến việc cô gái mà y say mê có phải là người Do Thái hay không.

Đặc biệt, August Kubizek còn tiết lộ rằng, Adolf Hitler vào thời điểm hoàn toàn không hề quan tâm đến việc cô gái mà y say mê có phải là người Do Thái hay không.

 Kubizek đến từ Linz và được cho là người bạn duy nhất của Hitler. Trong khi Hitler bị từ chối nhập học vào Học viện Nghệ Thuật ở Vienna thì Kubizek trúng tuyển theo học tại Nhạc viện Vienna. Mặc dù Hitler và Kubizek có sự khác biệt về thành công trong thời điểm đó nhưng hai người vẫn trở thành đôi bạn tốt của nhau.

Kubizek đến từ Linz và được cho là người bạn duy nhất của Hitler. Trong khi Hitler bị từ chối nhập học vào Học viện Nghệ Thuật ở Vienna thì Kubizek trúng tuyển theo học tại Nhạc viện Vienna. Mặc dù Hitler và Kubizek có sự khác biệt về thành công trong thời điểm đó nhưng hai người vẫn trở thành đôi bạn tốt của nhau.

 Theo chia sẻ của Kubizek, Hitler say mê Stefanie trong suốt 4 năm kể từ khi trùm phát xít 16 tuổi. Kubizek nhớ lại Hitler lần đầu gặp tình đầu Stefanie trong một buổi tối mùa xuân năm 1905 khi cả hai ra ngoài đi dạo ở Landstrasse, Linz. Vào thời điểm đó, Adolf Hitler nắm chặt tay Kubizek và hỏi một cách hào hứng rằng ông nghĩ gì về cô gái tóc vàng mảnh khảnh đang đi dạo tay trong tay với mẹ cô ấy.

Theo chia sẻ của Kubizek, Hitler say mê Stefanie trong suốt 4 năm kể từ khi trùm phát xít 16 tuổi. Kubizek nhớ lại Hitler lần đầu gặp tình đầu Stefanie trong một buổi tối mùa xuân năm 1905 khi cả hai ra ngoài đi dạo ở Landstrasse, Linz. Vào thời điểm đó, Adolf Hitler nắm chặt tay Kubizek và hỏi một cách hào hứng rằng ông nghĩ gì về cô gái tóc vàng mảnh khảnh đang đi dạo tay trong tay với mẹ cô ấy.

 "Cậu phải biết rằng tớ yêu cô ấy. Đôi mắt của cô ấy rất đẹp, sáng và đầy cảm xúc. Trang phục của cô ấy cực kì đẹp và sang trọng. Chỉ cần nhìn vào vẻ ngoài trang nhã của cô ấy có thể đoán được gái đó xuất thân từ một gia đình gia giáo và khá giả”, Kubizek nhớ lại những cảm nhận đầu tiên của Hitler về mối tình đầu của mình.

"Cậu phải biết rằng tớ yêu cô ấy. Đôi mắt của cô ấy rất đẹp, sáng và đầy cảm xúc. Trang phục của cô ấy cực kì đẹp và sang trọng. Chỉ cần nhìn vào vẻ ngoài trang nhã của cô ấy có thể đoán được gái đó xuất thân từ một gia đình gia giáo và khá giả”, Kubizek nhớ lại những cảm nhận đầu tiên của Hitler về mối tình đầu của mình.

 Tuy nhiên, cả Hitler và Kubizek không đủ dũng cảm và tự tin để xuất hiện và giới thiệu bản thân với cô gái tóc vàng khiến họ mê đắm. Do vậy, họ chỉ biết nhìn cô gái đó từ xa. Hai chàng trai lúc đó đều không dám tự giới thiệu bản thân với quý cô xinh đẹp ấy mà chỉ đứng từ xa nhìn theo.

Tuy nhiên, cả Hitler và Kubizek không đủ dũng cảm và tự tin để xuất hiện và giới thiệu bản thân với cô gái tóc vàng khiến họ mê đắm. Do vậy, họ chỉ biết nhìn cô gái đó từ xa. Hai chàng trai lúc đó đều không dám tự giới thiệu bản thân với quý cô xinh đẹp ấy mà chỉ đứng từ xa nhìn theo.

 Do nhút nhát, rụt rè nên Hitler và Kubizek thường đứng ở một góc đường vào 5h chiều để có thể ngắm nhìn Stefanie lúc cô đi qua quảng trường chính. Theo lời kể của Kubizek, Hitler không thể rời mắt khỏi Stefanie. Vào thời điểm đó, Hitler thường rất tức giận khi các sĩ quan bắt chuyện với Stefanie thay vì bản thân tìm cách bắt chuyện, làm quen với người đẹp.

Do nhút nhát, rụt rè nên Hitler và Kubizek thường đứng ở một góc đường vào 5h chiều để có thể ngắm nhìn Stefanie lúc cô đi qua quảng trường chính. Theo lời kể của Kubizek, Hitler không thể rời mắt khỏi Stefanie. Vào thời điểm đó, Hitler thường rất tức giận khi các sĩ quan bắt chuyện với Stefanie thay vì bản thân tìm cách bắt chuyện, làm quen với người đẹp.

 Sau này, Stefanie đã kết hôn cùng một sĩ quan quân đội và sống ở Vienna sau Chiến tranh thế giới 2 và không hề hay biết bản thân là mối tình đầu của Hitler.

Sau này, Stefanie đã kết hôn cùng một sĩ quan quân đội và sống ở Vienna sau Chiến tranh thế giới 2 và không hề hay biết bản thân là mối tình đầu của Hitler.

Theo Tâm Anh/Kiến thức

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/kham-pha/tiet-lo-soc-moi-tinh-dau-cua-trum-phat-xit-hitler/20190831092419560