Tìm lại cho mình chút thiện lương

Không chồng, không con, ở cái tuổi 75, Hoàng Thị Canh tiếp tục nhận bản án 19 năm tù về các tội 'giết người' và 'cướp tài sản'. Dẫu biết, đường về của bị cáo khá xa xăm, chỉ mong rằng trên chuyến tàu trả nợ lỗi lầm, bị cáo có thể bình tâm đối mặt, tìm lại cho chính mình chút thiện lương.

Người đàn bà trượt dài trong những lỗi lầm

Gầy gò đầy khắc khổ, hình ảnh bị cáo Hoàng Thị Canh (SN 1950, HKTT tại xã Cẩm Duệ, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) tại phiên xử khiến ai nấy đều cảm nhận được sự cô quạnh ở con người này. Cuộc đời bị cáo là những tháng năm gắn liền với những bản án, sự thức tỉnh muộn màng để sai lầm cứ tiếp nối sai lầm.

Bị cáo Hoàng Thị Canh cũng đã từng có một gia đình, có chồng và 2 người con nhưng rồi số phận không may khi chồng con bị cáo đều lần lượt mất sớm, một mình cô quạnh rồi trượt dài trong lầm lỗi.

Hội đồng xét xử vụ án.

Hội đồng xét xử vụ án.

Năm 1990, Hoàng Thị Canh bị TAND huyện Cẩm Xuyên xử phạt 5 năm tù về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Bắt trộm trẻ em”. Được giảm án ra tù trước thời hạn nhưng không lấy đó làm bài học, bản thân tiếp tục phạm pháp. Năm 1993, Hoàng Thị Canh bị TAND TP Vinh (Nghệ An) tuyên phạt 4 năm tù về tội “Bắt trộm trẻ em”. Khi chấp hành bản án sắp xong, năm 1997, Canh lại bỏ trốn khỏi nơi giam giữ và tiếp tục nhận thêm 2 năm tù về tội “ Trốn khỏi nơi giam”.

Trong những lời khai được lưu, ai nấy đều có chút cảm thông, trắc ẩn đối với bị cáo Canh vì phạm tội do thèm khát muốn có 1 đứa con để được nuôi dưỡng. Nhưng lấy cuộc sống khó khăn để bao biện cho những hành động sai lầm khác thì không thể chấp nhận.

Ra tù chưa được bao lâu, năm 2002, Hoàng Thị Canh tiếp tục bị TAND tỉnh Hà Tĩnh tuyên phạt 12 năm tù về tội “Cướp tài sản”. Lần này, bị cáo Canh được chuyển đến Trại giam số 5 – Bộ Công an (đóng tại huyện Yên Định, Thanh Hóa) để thi hành án.

Tại đây, Canh ở cùng buồng giam với Lương Thị Liên (quê Nghệ An, thụ án về tội mua bán trái phép chất ma túy, Liên có một cô con gái sinh năm 2006, do không có người trông nom nên phải theo mẹ vào trại). Trong thời gian ở đây, Canh cũng chăm sóc cháu bé nên có tình cảm khá thân thiết.

Sau khi chấp hành án xong, Canh và Liên vẫn giữ liên lạc với nhau. Năm 2014, khi hay tin Liên ốm phải nhập viện nên Canh đã ra Nghệ An để thăm. Tại đây, Canh gặp lại cháu bé con của Liên, sau đó Canh xin phép đưa cháu bé đi mua sắm nhưng đã đưa cháu bé vào TP Huế với ý định sẽ tự nuôi cháu. Thấy Canh đưa con gái đi nhưng không đưa về, lại cắt liên lạc nên Liên đã báo sự việc lên Công an.

Với hành vi này, năm 2015, TAND tỉnh Nghệ An đã tuyên phạt Hoàng Thị Canh mức án 10 năm tù vì tội “Chiếm đoạt trẻ em”. Phiên xử năm đó, bị cáo Canh trình bày do chồng mất sớm, hai đứa con yểu mệnh nên bản thân luôn thiếu thốn tình cảm gia đình. Bởi vậy, khi nhìn thấy trẻ con, Canh luôn khao khát có được để nuôi nấng, chăm bẵm… Tháng 1/2024, Hoàng Thị Canh chấp hành xong bản án của mình.

Tiếp tục lĩnh án ở tuổi 75

Với chặng đường tăm tối vừa đi qua, Hoàng Thị Canh quyết định vào tỉnh Bình Dương làm thuê kiếm sống qua ngày và một phần để muốn quên đi tất cả nhưng rồi chính bị cáo lại tiếp tục chọn cho mình con đường tù tội.

75 tuổi, Hoàng Thị Canh tiếp tục đối mặt với các tội danh “Giết người” và “Cướp tài sản”.

Theo cáo trạng, quá trình làm thuê tại thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương, Hoàng Thị Canh quen biết với bà Lê Thị Thảo (76 tuổi, HKTT tại xã An Hòa Thịnh, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh).

Cuối tháng 5/2024, Hoàng Thị Canh đưa bà Lê Thị Thảo về TP Hà Tĩnh, để xin vào Viện dưỡng lão ở xã Thạch Hạ.

75 tuổi, bị cáo Hoàng Thị Canh tiếp tục lĩnh án 19 năm tù về các tội Giết người và Cướp tài sản.

75 tuổi, bị cáo Hoàng Thị Canh tiếp tục lĩnh án 19 năm tù về các tội Giết người và Cướp tài sản.

Quá trình này, bà Thảo đã đưa cho Hoàng Thị Canh 42 triệu đồng để chi tiêu và làm hồ sơ thủ tục xin vào Viện.

Đến ngày 9/6/2024, bà Thảo đổi ý không vào Viện dưỡng lão nữa và yêu cầu bà Canh trả lại cho mình số tiền đã đưa trước đó để đi vào tỉnh Bình Dương.

Tuy nhiên, Hoàng Thị Canh nói đã tiêu hết hơn 7 triệu đồng, còn 34.970.000 đồng nữa nên giữa 2 người sau đó đã xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau.

Lúc này bị cáo Canh và bà Thảo đang ở khu vực bụi tràm (2 người xuống khu vực này để tắm rửa) thuộc xã Cẩm Duệ, huyện Cẩm Xuyên. Với chiếc búa đinh luôn được mang theo bên mình để trong túi xách, Hoàng Thị Canh lợi dụng lúc bà Thảo không để ý đã dùng búa gõ vào phần đầu của bà Thảo.

Bị đánh bất ngờ nên bà Thảo ngã xuống đất, van xin nhưng Hoàng Thị Canh không động lòng, sau khi giật lấy chiếc điện thoại từ bà Thảo thì tiếp tục dùng búa đánh nhiều nhát khiến nạn nhân bất tỉnh. Gây án xong, Hoàng Thị Canh chiếm đoạt chiếc điện thoại (trị giá 300.000 đồng) và số tiền 34.970.000 đồng đi vào tỉnh Bình Dương lẩn trốn.

Về phần bà Thảo đến sáng ngày hôm sau mới tỉnh lại nhưng không có ai phát hiện, mãi đến ngày 11/6 mới được người dân đi qua phát hiện và đưa đi cấp cứu, tổn hại sức khỏe 45%.

Tại phiên xử, bị cáo Canh bày tỏ hối hận, trình bày do bực tức nên không làm chủ được hành vi, mong được giảm nhẹ hình phạt vì tuổi đã lớn, không nơi nương tựa.

Nhận định hành vi của bị cáo Hoàng Thị Canh là côn đồ, nguy hiểm. Việc bị hại không chết nằm ngoài ý thức chủ quan của bị cáo, sau khi cân nhắc các tình tiết, tại phiên sơ thẩm vừa qua, TAND tỉnh Hà Tĩnh đã tuyên phạt bị cáo Hoàng Thị Canh 19 năm tù về các tội trên.

Không chồng, không con, ở cái tuổi 75, Hoàng Thị Canh tiếp tục nhận bản án 19 năm tù về các tội “giết người” và “cướp tài sản”. Dẫu biết, đường về của bị cáo khá xa xăm, chỉ mong rằng trên chuyến tàu trả nợ lỗi lầm lần này, bị cáo có thể bình tâm đối mặt, tìm lại cho chính mình chút thiện lương.

Bá Mạnh

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/tim-lai-cho-minh-chut-thien-luong-469837.html