Tìm thấy bé trai tắm sông Sài Gòn bị đuối

Liên quan đến vụ bé trai 5 tuổi mất tích khi chơi gần bờ sông Sài Gòn, sáng nay (2/7) thi thể em đã được tìm thấy cách cầu Bình Lợi cũ (vị trí xảy ra vụ việc) khoảng 500m.

Thi thể được người dân phát hiện khoảng 8h15 nên gọi cho ông Ba Chúc (người chuyên vớt thi thể tại sông Sài Gòn) tới kéo vào bờ rồi trình báo công an. Công an TP Thủ Đức đã tới vớt thi thể nạn nhân, chuyển về nhà xác để khám nghiệm.

Khu vực phát hiện thi thể bé trai

Khu vực phát hiện thi thể bé trai

Bé trai tử vong sau khi đi tắm sông cùng chị gái.

Bé trai tử vong sau khi đi tắm sông cùng chị gái.

Chiều 30/6, bé gái tên T. (7 tuổi) cùng em trai họ tên N.G.B (5 tuổi) dẫn nhau ra bờ sông Sài Gòn đoạn qua cầu sắt Bình Lợi cũ, phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức để chơi và tắm.

Tới khoảng 17h, hai chị em lên đi về nhưng bé B. quay lại, còn bé T. về trọ tắm. Sau đó, bé T. quay lại bờ sông thì không thấy em đâu, nên đi tìm quanh đó nhưng không có rồi đi về.

Tại phòng trọ bé T. cũng không nói lại với ai. Tới gần trưa 1/7 những người hàng xóm không thấy bé B. đâu nên gặng hỏi thì bé T. mới kể vụ việc.

Ngay lập tức người dân báo tin cho mẹ của em B chạy về, tỏa đi tìm thì phát hiện chiếc áo của em vẫn còn treo ở cầu sắt Bình Lợi cũ. Nghi em bị té sông nên vụ việc được trình báo lên công an.

Chiều tối 1/7, lực lượng cứu hộ cứu nạn thuộc Phòng Cảnh sát PCCC Công an TP HCM đã điều phương tiện, người nhái tới hiện trường triển khai công tác tìm kiếm dưới sông Sài Gòn nhưng không có kết quả.

Theo tìm hiểu, em B. sống tại phòng trọ của với bà ngoại, dì ruột và các con của người dì. Còn mẹ của em B. đi làm buôn bán cho một cửa hàng và ở lại cửa hàng, lâu lâu mới về trọ.

Thường ngày, em B. đi theo bà ngoại ra chợ buôn bán, nhưng ngày 30/6, bà của cháu lên bệnh viện để chăm người bệnh. Còn dì bị bệnh về thần kinh nên cũng không quan tâm việc cháu B. đi chơi không thấy về.

Nguồn CL&XH: https://xahoi.congly.vn/tim-thay-be-trai-tam-song-sai-gon-bi-duoi-438721.html