Tìm thấy nạn nhân sau 10 ngày mắc kẹt trong hang đá ở Lào Cai

Nạn nhân được tìm thấy trong tình trạng đã tử vong trước đó. Do thi thể bị ngập nước lâu ngày, trương to nên việc đưa ra khỏi hang cũng gặp nhiều khó khăn.

Trưa 9/6, thông tin đến phóng viên, ông Viên Đình Hiệp - Trưởng Phòng NN&PT Nông thôn huyện Si Ma Cai tỉnh Lào Cai cho biết, tổ cứu hộ đã đưa được thi thể ông Giàng Seo Lử (SN 1962, trú tại xã Mản Thần, huyện Si Ma Cai) - người bị mắc kẹt 10 ngày dưới hang đá sâu hơn 40m ra bên ngoài.

Khu vực nạn nhân Lử bị mắc kẹt trong hang đá ở Lào Cai.

Khu vực nạn nhân Lử bị mắc kẹt trong hang đá ở Lào Cai.

Theo đó, vào khoảng 8h sáng nay 9/6, lực lượng cứu hộ tiếp cận được vị trí ông Lử bị mắc kẹt dưới hang ở độ sâu khoảng 40m tính từ cửa hang. Ở thời điểm đó, nạn nhân đã tử vong, thi thể có dấu hiệu phân hủy.

Theo ông Hiệp, dù tiếp cận được vị trí nạn nhân bị mắc kẹt nhưng công tác đưa thi thể nạn nhân ra bên ngoài gặp rất nhiều khó khăn do đất, cát kẹt cứng xung quanh.

Hơn 120 người đã tích cực tham gia tìm kiếm nạn nhân trong suốt 10 ngày liền, tuy nhiên, điều kỳ tích đã không xảy đến.

Hơn 120 người đã tích cực tham gia tìm kiếm nạn nhân trong suốt 10 ngày liền, tuy nhiên, điều kỳ tích đã không xảy đến.

“Cứ 10 phút đào bới lớp đất, cát đưa ra bên ngoài, tổ cứu hộ sẽ phải đợi 1 tiếng để hút bớt nước trong lòng hang. Trong khi đó, vị trí nạn nhân bị mắc kẹt rất hẹp gây khó khăn cho tổ cứu hộ” - ông Hiệp cho biết thêm.

Thi thể người đàn ông mắc kẹt trong hang đá 10 ngày đã được đưa ra ngoài.

Thi thể người đàn ông mắc kẹt trong hang đá 10 ngày đã được đưa ra ngoài.

Đại tá Nguyễn Minh Khương, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai cũng chia sẻ, suốt chục ngày tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã 3 lần tiếp cận gần vị trí nạn nhân mắc kẹt nhưng mưa liên tục trên địa bàn khiến mực nước trong hang dâng cao làm công tác cứu hộ phải quay lại điểm xuất phát nhiều lần.

Người thân chuẩn bị sẵn các vật dụng để lo hậu sự.

Người thân chuẩn bị sẵn các vật dụng để lo hậu sự.

Hang Vàng nơi nạn nhân Lử mắc kẹt hẹp, dốc và sâu lại có đến hai nút thắt trong đó nút thắt thứ 2 chỉ rộng khoảng 40cm gây khó khăn cho công tác giải cứu.

Đến thời điểm hiện tại, thi thể ông Giàng Seo Lử đã được đưa ra ngoài, người thân và hàng xóm nạn nhân vô cùng đau xót, khóc ngất bên ngoài hiện trường tìm kiếm.

Gia quyến ôm nhau khóc tại hiện trường.

Gia quyến ôm nhau khóc tại hiện trường.

Trước đó, trưa 31/5, ông Giàng Seo Lử (SN 1963) xuống hang đá ở thôn Sảng Mản Thần để tháo máy bơm nước sinh hoạt thì bất ngờ trời đổ mưa lớn, cuốn theo lượng đất, đá lớn lấp kín cửa hang khiến nạn nhân mắc kẹt bên trong.

Do hang đá sâu khoảng 40m, có 2 đoạn thắt chỉ vừa một người chui qua nên sau nhiều ngày, hơn 120 người thuộc các lực lượng vẫn chưa thể tiếp cận được nạn nhân.

Trong khi đó, tối ngày 4 và 7/6, mưa lớn bất ngờ xảy ra khiến nước trong hang lại dâng lên, lớp đất đá bên ngoài theo dòng nước chảy xuống khiến công tác cứu hộ người đàn ông bị mắc kẹt dưới hang đá sâu hơn 40 m phải làm lại từ đầu.

Nhật Tân

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/tim-thay-nan-nhan-sau-10-ngay-mac-ket-trong-hang-da-o-lao-cai-20190609114119399.htm