Tìm thấy người phụ nữ bị câm đi lạc trong rừng nhiều ngày liền

Ngày 10/10, Công an H.Kon Plông (tỉnh Kon Tum) xác nhận, lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy một người dân bị mất tích trong rừng sâu giáp ranh với tỉnh Quảng Ngãi. Người này được tìm thấy trong tình trạng kiệt sức và đói, sau hơn 3 ngày mất tích.

Người được lực lượng Công an tìm thấy là chị Y Nhựa (SN 1988, ngụ xã Hiếu, H.Kon Plông). Sau khi được các bác sĩ thăm khám, sức khỏe của chị Y Nhựa đã ổn định và đã trở về với gia đình.

Chị Y Nhựa đã trở về với gia đình an toàn. Ảnh CA H.Kon Plông.

Chị Y Nhựa đã trở về với gia đình an toàn. Ảnh CA H.Kon Plông.

Trước đó, ngày 6/9, chị Y Nhựa đi vào rừng tìm thảo dược và bị mất tích. Hàng trăm người dân trong làng và người nhà đã tổ chức tìm kiếm khu vực rừng núi gần nhà nhưng không thấy. Đến ngày 7/9, vụ việc được người dân trình báo với cơ quan Công an.

Công an H.Kon Plông đã cử 10 cán bộ phối hợp lực lượng địa phương và người dân tổ chức tìm kiếm tại các khu rừng trên địa bàn huyện. Tuy nhiên, trời mưa to, nước trên các con suối lên nhanh cộng với sương mù dày đặc nên công tác tìm kiếm rất khó khăn. Người nhà cho biết, nạn nhân bị lạc có tiền sử bị bệnh câm, điếc nên công tác tìm kiếm càng khó khăn hơn.

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm trong điều kiện rừng sâu, mưa lớn.

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm trong điều kiện rừng sâu, mưa lớn.

Sau hơn 3 ngày, lực lượng tìm kiếm đã tìm chị Y Nhựa tại khu vực rừng phía Bắc tiểu khu 500 (giáp ranh giữa xã Hiếu, H.Kon Plông và xã Ba Xa, H.Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi) trong tình trạng kiệt sức, đói và sợ hãi.

Lực lượng tìm kiếm đã cung cấp đồ ăn, thức uống và đưa xuống núi an toàn. Sau đó, chuyển nạn nhân đến Trạm y tế kiểm tra sức khỏe và đưa về gia đình.

Chí Dũng

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/doi-song/tim-thay-nguoi-phu-nu-bi-cam-lac-trong-rung-nhieu-ngay-lien_168377.html