Tìm thấy nữ sinh 11 tuổi ở TPHCM mất tích nhiều ngày

Qua công tác tìm kiếm, cơ quan công an tìm thấy nữ sinh 11 tuổi bị mất liên lạc với người mẹ gần 5 ngày tại nhà của người cha.

Liên quan vụ nữ sinh bị mất liên lạc, sáng 2/6, bà N.T.T. (48 tuổi, quê Nghệ An, tạm trú huyện Hóc Môn) cho biết, Công an huyện Hóc Môn (TPHCM) đã tìm thấy con gái của bà là bé N.T.H.L. (11 tuổi, học sinh lớp 5) tại nhà người chồng ở quận Bình Tân.

Theo đó, ngày 31/5, cơ quan công an liên hệ với chồng của bà T. và người này cho biết bé L. đang ở với ông.

Cơ quan công an đã tìm thấy nữ sinh 11 tuổi tại nhà cha ruột.

Cơ quan công an đã tìm thấy nữ sinh 11 tuổi tại nhà cha ruột.

“Tôi mừng vì con gái an toàn, khỏe mạnh. Mong muốn của tôi là được đưa cháu về để chăm sóc, nuôi nấng”, bà T. chia sẻ và cho hay, cơ quan công an mời mẹ con bà và người chồng đến làm việc vào ngày mai (3/6).

Bà T. cho biết, bà một mình chăm sóc, nuôi bé L. ăn học sau khi sống ly thân với chồng. Người chồng cũng nhiều lần từ chối nhận bé L. là con ruột của ông.

Khi bé L. 'mất tích', bà T. có liên hệ với người thân của chồng nhưng họ khẳng định bé L không về đây sinh sống.

Như Tiền Phong đưa tin, khoảng 9h30 ngày 26/5 (Chủ nhật), chị Thúy (giáo viên của bé L.) không thấy bé đến học nên nhắn tin báo cho bà T. để hỏi thăm. Người mẹ này nghĩ con gái vẫn ở phòng trọ, hoặc đi bán vé số nên nói với chị Thúy bé L. sẽ không đến học.

Chiều cùng ngày, bà T. đi làm về và thấy 30 tờ vé số còn trong phòng trọ nhưng không thấy con gái nên hỏi thăm người dân xung quanh.

Qua trích xuất camera, bà T. phát hiện sau khi bà đi làm thì bé L. không đi bán vé số mà mượn điện thoại của một người trong dãy trọ để sử dụng một lúc rồi trả lại.

Đến khoảng 8h30 cùng ngày, nữ sinh lên xe máy của một người mặc áo khoác hãng xe ôm công nghệ rời khỏi phòng trọ. Ngoài ra, tối cùng ngày, camera an ninh có ghi nhận nữ sinh đi chung với bạn học tại tuyến đường cách phòng trọ khoảng 1km.

Chia sẻ với phóng viên, bà T. cho biết, ban ngày, bà làm công việc vệ sinh ở khu công nghiệp Tân Bình và đi bán vé số vào buổi tối để kiếm thêm thu nhập. Thỉnh thoảng, cháu L. cùng với bà T. đi bán vé số.

Hoàng Thuận

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/tim-thay-nu-sinh-11-tuoi-o-tphcm-mat-tich-nhieu-ngay-post1642578.tpo