Tìm về nơi 'máu hai dân tộc Việt Nam-Algeria hòa làm một'
Sáng nay 7/3, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Algeria tại Việt Nam tổ chức thăm và dâng hương tưởng niệm các cán bộ ngoại giao, sĩ quan quân đội, phóng viên, kỹ thuật viên Việt Nam-Algeria hy sinh trong vụ tai nạn máy bay ngày 8/3/1974 tại xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn, Hà Nội.

Đoàn Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Algeria tại Việt Nam thăm, làm việc tại UBND huyện Sóc Sơn. (Ảnh: Thu Giang)
Tham dự buổi lễ có bà Nguyễn Phương Trà, Vụ trưởng vụ Trung Đông-châu Phi, Bộ Ngoại giao; đại diện Cục chính sách, Bộ Quốc phòng; ông Đỗ Minh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn; ông Saadi Salaman, Đại sứ Palestine tại Việt Nam, Trưởng đoàn Ngoại giao; ông Redha Oucher, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Algeria tại Việt Nam. Ngoài ra còn có đại diện các bộ, ngành, địa phương, tổ chức, doanh nghiệp và đặc biệt là thân nhân một số cán bộ, phóng viên Việt Nam-Algeria hy sinh ngày 8/3/1974.

Phó Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn Đỗ Minh Tuấn cho biết, năm 2024, huyện đã cải tạo, sửa chữa, nâng cấp Khu tưởng niệm thành một trong những biểu tượng cho tình hữu nghị Việt Nam-Algeria. (Ảnh: Thu Giang)
Trong khuôn khổ buổi dâng hương tưởng niệm, đoàn Bộ Ngoại giao đã đến thăm, làm việc tại UBND huyện Sóc Sơn. Ông Đỗ Minh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn cho biết, vào năm 2024, nhận được sự hỗ trợ từ thành phố, Bộ Ngoại giao, huyện đã cải tạo, sửa chữa, nâng cấp Khu tưởng niệm trở thành một trong những biểu tượng cho tình hữu nghị Việt Nam-Algeria.
Trên cơ sở đó, huyện Sóc Sơn cam kết sẽ luôn giữ gìn, chăm lo Khu tưởng niệm, nhằm thắt chặt hơn nữa mối quan hệ giữa hai nước.

Bà Nguyễn Phương Trà, Vụ trưởng Vụ Trung Đông-châu Phi, Bộ Ngoại giao, gửi lời tri ân tới gia đình thân nhân những liệt sĩ đã hy sinh vì tai nạn máy bay. (Ảnh: Thu Giang)
Phát biểu tại buổi làm việc, bà Nguyễn Phương Trà, Vụ trưởng Vụ Trung Đông-châu Phi, Bộ Ngoại giao cảm ơn UBND huyện Sóc Sơn và xã Mai Đình hàng năm đã giúp tổ chức chu đáo lễ viếng và thường xuyên chăm lo, giữ gìn Khu tưởng niệm; đặc biệt trong năm 2024 đã quan tâm, hỗ trợ việc mở rộng nơi đây tương xứng với quan hệ ngày càng tốt đẹp giữa Việt Nam và Algeria.
Việc mở rộng, tôn tạo Khu tưởng niệm là một hoạt động ý nghĩa và nhân văn, góp phần tri ân các cán bộ, phóng viên đã hy sinh xương máu, vun đắp cho tình đoàn kết, hữu nghị Việt Nam-Algeria. Đây cũng là nơi giáo dục cho thế hệ trẻ hai nước hôm nay và mai sau về lý tưởng cách mạng, tinh thần yêu nước và truyền thống hữu nghị hợp tác giữa hai dân tộc.
Nhân dịp này, bà Nguyễn Phương Trà gửi lời tri ân tới gia đình thân nhân những cán bộ, phóng viên đã hy sinh trong vụ tai nạn máy bay, đồng thời khẳng định nhân dân Việt Nam và Algeria sẽ luôn khắc ghi sự mất mát to lớn này.
Theo bà Nguyễn Phương Trà, Bộ Ngoại giao sẽ tiếp tục chủ trì, phối hợp cùng các bộ, ngành, địa phương và Đại sứ quán Algeria tại Việt Nam duy trì hoạt động thăm, viếng Khu tưởng niệm vào 8/3 hàng năm; tổ chức đoàn thăm, viếng nơi đây trong khuôn khổ các sự kiện lớn của hai nước nhằm vun đắp hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Algeria.

Đại biện lâm thời Đại sứ quán Algeria tại Việt Nam Redha Oucher khẳng định, vụ việc ngày 8/3/1974 minh chứng cho vận mệnh chung của nhân dân Việt Nam và nhân dân Algeria anh em. (Ảnh: Thu Giang)
Ông Redha Oucher, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Algeria tại Việt Nam khẳng định, vụ việc ngày 8/3/1974 là một tai nạn thương tâm nhưng cũng là sự kiện mang tính biểu tượng cao, nơi dòng máu của cán bộ, phóng viên hai nước hòa chung làm một; minh chứng cho vận mệnh chung của nhân dân Việt Nam và nhân dân Algeria anh em.
"Tấm bia này là cầu nối bền chặt trong lịch sử quan hệ truyền thống, gợi nhớ về tình hữu nghị Việt Nam và Algeria; thể hiện tinh thần đoàn kết trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân và giành độc lập của hai dân tộc", Đại biện lâm thời Redha Oucher nhấn mạnh.

Ông Saadi Salaman, Đại sứ Palestine tại Việt Nam, Trưởng đoàn Ngoại giao dâng hương tại Khu tưởng niệm. (Ảnh: Thu Giang)
Đánh giá cao những nỗ lực hỗ trợ, thúc đẩy tiến trình cải tạo, nâng cấp Khu tưởng niệm, ông Oucher nhận định, buổi lễ dâng hương còn là sự ghi nhận và bày tỏ lòng biết ơn của Nhà nước, nhân dân Việt Nam đối với thế hệ đi trước nói chung, các cán bộ, phóng viên nói riêng vì những cống hiến cho sự phát triển của mối quan hệ truyền thống giữa hai quốc gia hữu nghị.
Bên cạnh đó, xúc động chia sẻ với phóng viên Báo Thế giới và Việt Nam, ông Saadi Salaman, Đại sứ Palestine tại Việt Nam, Trưởng đoàn Ngoại giao, chỉ rõ Việt Nam và Algeria là hai dân tộc có tình hữu nghị từ lâu đời, luôn dành cho nhau sự ủng hộ, đoàn kết đặc biệt trong nỗ lực giành độc lập dân tộc.
Việc tổ chức một sự kiện tưởng niệm trọng thể ngày hôm nay sẽ giúp thế hệ trẻ Việt Nam hiểu thêm về mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam-Algeria nói riêng, Việt Nam và thế giới Arab nói chung.
"Thế hệ trẻ Việt Nam ngày nay cần phát huy tinh thần uống nước nhớ nguồn, khắc ghi những nỗ lực của thế hệ đi trước trong vun đắp và phát triển mối quan hệ hữu nghị này", Đại sứ Salaman cho biết thêm.
Một số hình ảnh trong buổi lễ

Đoàn Bộ Ngoại giao cùng thân nhân cán bộ, phóng viên Việt Nam hy sinh ngày 8/3/1974 dâng hương tại Khu tưởng niệm. (Ảnh: Thu Giang)

Đoàn Đại sứ quán Algeria tại Việt Nam cùng thân nhân cán bộ, phóng viên Algeria hy sinh trong vụ tai nạn máy bay dâng hương tưởng nhớ những đóng góp của thế hệ đi trước cho quan hệ hữu nghị hai nước. (Ảnh: Thu Giang)

Đại biện lâm thời Đại sứ quán Algeria tại Việt Nam Redha Oucher dâng hương tại buổi lễ. (Ảnh: Thu Giang)

Các đại biểu tham dự lễ viếng và dâng hương cán bộ, phóng viên Việt Nam-Algeria hy sinh trong vụ tai nạn máy bay tại xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn, Hà Nội, sáng 7/3. (Ảnh: Thu Giang)
Cách đây 51 năm, vào ngày 8/3/1974, một vụ tai nạn máy bay thương tâm đã cướp đi sinh mạng của 15 nhà báo và kỹ thuật viên từ các cơ quan thông tấn, báo chí Algeria (El Moudjahid, APS, Truyền hình Algeria…), cùng 9 nhà báo Việt Nam.
Trong số đó, có 2 cán bộ của Vụ Báo chí - nay là Vụ Thông tin Báo chí, Bộ Ngoại giao - đảm nhận vai trò phiên dịch và hướng dẫn đoàn báo chí Algeria. Ngoài ra, ba thành viên phi hành đoàn cũng thiệt mạng. Họ đều có mặt trên chuyến bay tháp tùng cố Tổng thống Algeria Houari Boumediene trong hành trình tới Việt Nam.
Để ghi nhớ sự kiện này, Algeria và Việt Nam đã xây dựng bia tưởng niệm tại mỗi nước. Tại Việt Nam, bia tưởng niệm được xây dựng và khánh thành tại địa điểm xảy ra tai nạn thuộc xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn nhân chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của nguyên Tổng thống Algeria Abdelaziz Bouteflika vào tháng 10/2000.