Tín dụng chính sách: Điểm tựa cho những khát vọng vươn lên



Những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, đồi dứa ở Tam Điệp nhộn nhịp hơn hẳn thường lệ. Chị Bùi Thị Lý Tình (đội Hang Nước, phường Tam Điệp) đang tất bật cùng nhân công thu hoạch lứa dứa đẹp nhất để kịp phục vụ thị trường Tết.
Từng là hộ cận nghèo, chồng mất sớm, một mình chị gồng gánh nuôi 3 con ăn học trong cảnh thiếu trước hụt sau. Nhưng đó là chuyện của ngày cũ. Nay, chị Tình đã trở thành "bà chủ" của đồi dứa bạt ngàn nhờ nguồn vốn vay hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo từ Ngân hàng CSXH.
Kể về hành trình thoát nghèo của mình, chị Tình chia sẻ: Nhờ vốn vay ngân hàng, tôi đầu tư bài bản thâm canh cho 1 ha dứa. Vụ Tết này thắng lớn rồi! Dứa vừa được mùa lại được giá (13-15 nghìn đồng/kg), 0,5 ha dứa đang thu hoạch dự kiến mang về khoản tiền 250 triệu đồng. Tết này 3 mẹ con tha hồ sắm sửa, vui nhất là các cháu được yên tâm đến trường!"
Rời đồi dứa Tam Điệp, chúng tôi ghé thăm cơ ngơi của anh Nguyễn Văn Hởi (tổ dân phố Lang Ca, phường Yên Sơn). Câu chuyện của anh Hởi là minh chứng cho hành trình bền bỉ: từ vốn vay thoát nghèo để mua trâu nhiều năm trước, nay anh tiếp tục được Ngân hàng CSXH "tiếp sức" 100 triệu đồng vốn giải quyết việc làm để mở rộng quy mô.
Nhìn đàn trâu gần chục con béo tốt, anh Hởi cười rạng rỡ: "Nuôi trâu giờ cũng phải có vốn liếng, kỹ thuật mới làm lớn được. Nhờ ngân hàng đồng hành, giờ mỗi năm gia đình tôi lãi được 4-5 con nghé, kinh tế cứ thế đi lên, chẳng lo đói nghèo nữa!".

Ông Hà Văn Chính phấn khởi tu sửa ngư cụ, chuẩn bị cho những chuyến vươn khơi bám biển dịp cuối năm.
Chúng tôi về miền biển Giao Thủy, hòa mình vào không khí lao động hăng say tại Bến cá Long Hải. Tại đây, ông Hà Văn Chính (xóm 7, xã Giao Hưng) đang phấn khởi chuẩn bị ngư cụ cho chuyến biển cuối năm.
Là người đã gắn bó với nguồn vốn chính sách từ những ngày còn là hộ cận nghèo, nay ông Chính đã vươn lên thành hộ mới thoát nghèo bền vững. Chỉ tay về phía chiếc thuyền máy vừa cập bến, ông Chính hào hứng: "Nhờ đồng vốn ngân hàng tiếp sức kịp thời, tôi mới có điều kiện nâng cấp phương tiện, sắm sửa lưới để đánh bắt các loại cá, ốc hiệu quả hơn. Từ chỗ khó khăn, giờ kinh tế gia đình đã vững vàng. Tết này, thấy khoang thuyền đầy ắp tôm, cá là thấy Xuân về rồi!".
Minh chứng cho sức sống của nguồn vốn nơi miền biển, ông Vũ Văn Thi, Tổ trưởng Tổ Tiết kiệm và Vay vốn (TK&VV) xóm 7, xã Giao Hưng cho biết: Tổ tôi có 38 thành viên thì đa phần đều vay vốn để đầu tư nuôi trồng, đánh bắt thủy hải sản. Tổng dư nợ của Tổ hiện lên tới 2 tỷ đồng. Đối với bà con vùng biển, nguồn vốn chính sách như phao cứu sinh, giúp họ có thêm động lực bám biển, bám đầm để làm giàu trên chính quê hương.

Cán bộ Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH Tam Điệp thăm mô hình sản xuất của các khách hàng vay vốn.
Câu chuyện của chị Tình hay anh Hởi, ông Chính không chỉ là niềm vui về những vụ mùa bội thu hay đàn gia súc đầy chuồng mà hơn cả, đó còn là minh chứng cho sự chuyển dịch tư duy của người nghèo tại Ninh Bình. Nguồn vốn chính sách đã không còn dừng lại ở việc giải quyết những khó khăn nhất thời, mà đã thực sự trở thành nguồn lực để người dân chủ động thay đổi phương thức sản xuất. Khi đồng vốn được trao đúng lúc, cộng với ý chí vươn lên, cái nghèo sẽ bị đẩy lùi một cách bền vững, nhường chỗ cho những khát vọng làm giàu chính đáng ngay trên mảnh đất quê hương.

Không chỉ giúp thoát nghèo, nguồn vốn chính sách giờ đây còn tiếp sức cho bà con làm ăn lớn. Từ đồng vốn vay ưu đãi, nhiều mô hình kinh tế tiền tỷ đã hình thành ngay tại làng quê. Những ngày này, không khí lao động hối hả bao trùm khắp nơi, ai cũng tất bật cho vụ Tết. Có điểm tựa về vốn, người dân càng thêm vững tâm bám nghề, phát triển kinh tế.

Nhờ nguồn vốn tín dụng chính sách, ông Nguyễn Trọng Hùy (phố Điệp Sơn, phường Duy Tiên) có điều kiện mở rộng quy mô sản xuất, phát triển kinh tế gia đình.
Tại trang trại gà của ông Nguyễn Trọng Hùy (phố Điệp Sơn, phường Duy Tiên), không khí làm việc những ngày cận Tết càng thêm khẩn trương. Xe thương lái ra - vào tấp nập để thu mua trứng phục vụ nhu cầu thực phẩm tăng cao dịp cuối năm.
Vừa nhanh tay xếp những vỉ trứng cao ngất, ông Hùy vừa bồi hồi nhớ lại chặng đường gian nan: "Làm nông nghiệp vất vả lắm, tài sản thế chấp thì chẳng có mấy nên “gõ cửa” ngân hàng thương mại rất khó. Như năm ngoái, giá trứng gà “chạm đáy”, tôi lỗ nặng, tưởng chừng phải bỏ nghề. Lúc ấy, đồng vốn ưu đãi của Ngân hàng CSXH đúng là “phao cứu sinh”, vừa không đòi hỏi thế chấp rườm rà, lãi lại thấp, nhờ vậy tôi có điều kiện để duy trì mô hình".
Chỉ tay vào đàn gà hơn 2 vạn con đang độ sung sức, ánh mắt ông Hùy ánh lên niềm vui: "Năm nay trời thương, giá trứng lên 26-27 nghìn đồng/1 chục, doanh thu dự kiến đạt gần 3 tỷ đồng. Trừ chi phí, Tết này gia đình tôi mới dám thở phào, lo được cái Tết tươm tất hơn mọi năm!".

Rời Duy Tiên, chúng tôi ghé thăm xưởng gốm của anh Lại Tuấn Sơn, ở làng gốm cổ Quyết Thành (phường Kim Bảng). Gần 20 năm nối nghiệp cha ông, anh Sơn hiểu rằng muốn giữ nghề thì không thể "cũ kỹ". Vay được 100 triệu đồng vốn giải quyết việc làm, anh mạnh dạn đầu tư thêm lò gas và giàn máy làm đất hiện đại bên cạnh lò củi truyền thống.
Tay thoăn thoắt kiểm tra mẻ gốm mỹ nghệ vừa ra lò, anh Sơn chia sẻ đầy tâm huyết: "Làm nghề truyền thống nhưng phải liên tục đổi mới mẫu mã, công nghệ. Nguồn vốn dài hạn của Ngân hàng CSXH là động lực để tôi giữ nghề. Tôi vẫn mong tiếp cận nguồn vốn lớn hơn nữa để góp phần nâng tầm gốm Quyết Thành lên một vị thế mới".

Xưởng gốm của anh Lại Tuấn Sơn, làng gốm Quyết Thành (phường Kim Bảng) đang tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương.
Nhờ xưởng gốm mở rộng, hơn chục lao động địa phương có việc làm thường xuyên. Bà Chu Thị Toan (55 tuổi) đang tỉ mỉ hoàn thiện sản phẩm, cười tươi: “Làm ở đây công đoạn nhẹ nhàng, phù hợp với năng khiếu, lại được sống với niềm yêu thích gốm sứ. Tháng nào cũng cầm về 7-8 triệu đồng".

Những bể chượp của ông Trần Minh Sơ được đầu tư bài bản nhờ nguồn vốn vay ưu đãi.
Trong khi đó, tại vùng biển Giao Thủy, xưởng sản xuất nước mắm của cựu chiến binh Trần Minh Sơ (xã Giao Hưng) tấp nập ngày đêm để kịp đóng chai những mẻ nước mắm cốt thơm ngon nhất phục vụ thị trường Tết. Ông Sơ tự hào giới thiệu những bể chượp được đầu tư từ đồng vốn vay giải quyết việc làm: "Nghề mắm vất vả nhưng vui nhất là dịp giáp Tết, hàng đi không kịp đóng. Năm nay tôi chế biến 100 tấn tôm, cá, “ra lò” 30.000 lít nước mắm. Có vốn Ngân hàng CSXH tiếp sức, tôi mới giữ và phát triển được nghề truyền thống của cha ông".

Có thể thấy, hiệu quả của dòng vốn tín dụng chính sách tại Ninh Bình đang tạo ra những vòng tròn lan tỏa mạnh mẽ. Đồng vốn không chỉ giúp các cơ sở sản xuất hiện đại hóa bằng công nghệ mới mà còn góp phần gìn giữ ngọn lửa của các làng nghề truyền thống trước nguy cơ mai một. Đây chính là bài toán “ly nông bất ly hương”, giúp kinh tế nông thôn Ninh Bình phát triển hài hòa và bền vững.


Tết này sẽ là cái Tết đáng nhớ nhất của vợ chồng anh Nguyễn Trọng Cường (phường Lê Hồ, Kim Bảng). Những ngày này, anh chị đang tất bật trang hoàng ngôi nhà mới khang trang vừa mua được nhờ gói vay nhà ở xã hội. Trang trí cây quất trong nhà, anh Cường xúc động: "Đi làm công nhân bao năm, mơ ước về một chốn an cư cuối cùng cũng thành hiện thực nhờ gói vay 20 năm, lãi suất 5,4%. Tết này được đón giao thừa trong chính ngôi nhà của mình, cảm giác nó thiêng liêng lắm!".

Anh Nguyễn Trọng Cường (phường Lê Hồ, Kim Bảng) chia sẻ niềm vui đón Tết đầu tiên trong ngôi nhà mới với cán bộ Ngân hàng CSXH.
Cùng chung niềm vui "tân gia" ấy, nhưng ở tổ dân phố 5, phường Kim Thanh, không khí đón Xuân của vợ chồng ông Nguyễn Quang Hùng và bà Nguyễn Thị Bảy lại mang một màu sắc trầm ấm và xúc động hơn. Ở cái tuổi ngót nghét 70, là gia đình có công với cách mạng và từng trải qua nỗi đau mất đi người con trai cả, Tết này, ông bà đã tìm thấy sự viên mãn trong căn nhà 2 tầng khang trang vừa hoàn thiện.
Rót chén trà nóng mời khách trong ngôi nhà còn thơm mùi sơn mới, ông Hùng, bà Bảy rưng rưng: "Nhờ sự hỗ trợ của Cục Hậu cần, cộng với 450 triệu đồng vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng CSXH mà vợ chồng tôi mới dựng được cơ ngơi này. Tết này, hai cô con gái đưa các cháu về quây quần, nhà cửa rộng rãi, ấm cúng, vợ chồng tôi chẳng còn mong gì hơn”.
Không chỉ lo chỗ ở, dòng vốn chính sách còn "nâng bước" cho tương lai tri thức. Em Ngô Quỳnh Mai (phường Tam Điệp) - sinh viên Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cũng vừa về quê nghỉ Tết, mang theo niềm vui về kết quả học tập tốt nhờ gói vay sinh viên STEM. "Có vốn vay mua máy tính và nộp học phí, em bớt hẳn gánh nặng cho bố mẹ. Tết này về quê thấy bố mẹ đỡ lo âu, em càng có động lực để ra Giêng phấn đấu học tốt hơn".
Những căn nhà xã hội khang trang hay những suất vay ưu đãi cho sinh viên STEM chính là những “viên gạch” đặt nền móng xây dựng một xã hội thịnh vượng trong tương lai. Khi nỗi lo về “mái nhà” được trút bỏ, khi gánh nặng học phí được sẻ chia, người dân và thế hệ trẻ Ninh Bình sẽ có thêm điểm tựa vững chắc để yên tâm cống hiến và sáng tạo.

Năm 2025, tổng nguồn vốn đạt trên 13.953 tỷ đồng, tăng 1.278 tỷ đồng so với đầu năm. Duy trì ổn định 397 điểm giao dịch tại 129 xã/phường, đảm bảo dòng vốn thông suốt ngay cả khi sáp nhập đơn vị hành chính. Doanh số cho vay đạt trên 4.909 tỷ đồng; tạo việc làm mới cho trên 20.000 lao động (riêng chương trình giải quyết việc làm dư nợ đạt 4.000 tỷ đồng). Hỗ trợ xây dựng 345 căn nhà cho hộ nghèo và đối tượng chính sách. Những con số “biết nói” trên đã khẳng định nỗ lực không ngừng nghỉ của Ngân hàng CSXH tỉnh Ninh Bình (mới) trong một năm đầy biến động sau sáp nhập.

Năm 2025 là một năm đầy thử thách với sự kiện sáp nhập đơn vị hành chính quy mô lớn. Tuy nhiên, điều đáng ghi nhận nhất không chỉ nằm ở những con số tăng trưởng ấn tượng, mà là sự vận hành bền bỉ, thông suốt của hệ thống Ngân hàng CSXH. Bất chấp những xáo trộn về địa giới hay mô hình quản lý, “mạch máu” tín dụng chưa một ngày ngưng chảy. Sự hiện diện ổn định của 397 điểm giao dịch ngay tại cơ sở chính là cam kết mạnh mẽ nhất của Ngân hàng CSXH tỉnh: Dù bộ máy có thay đổi, nhưng mục tiêu “thấu hiểu lòng dân, tận tâm phục vụ” thì mãi vẹn nguyên".
Chia sẻ về những thành quả đã đạt được và tâm thế bước vào năm mới, đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Giám đốc Ngân hàng CSXH tỉnh Ninh Bình nhấn mạnh:
Bước sang năm 2026, Ngân hàng CSXH tỉnh Ninh Bình xác định các nhiệm vụ then chốt: Tiếp tục tham mưu cấp ủy, chính quyền triển khai sâu rộng Chỉ thị số 39-CT/TW; đẩy mạnh huy động nguồn lực và phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch ngay từ đầu năm. Đồng thời, đẩy mạnh chuyển đổi số với các dịch vụ Mobile Banking, giúp người dân tiếp cận vốn vay thuận lợi nhất.
Xuân mới đang về trên vùng đất Cố đô mở rộng. Với phương hướng rõ ràng và quyết tâm cao độ, dòng vốn tín dụng chính sách sẽ tiếp tục chảy mãi, mang theo no ấm và hạnh phúc đến mọi nhà.














