Tín dụng ưu đãi tiếp sức cho giấc mơ đến trường
Hà Tĩnh từ lâu được mệnh danh là vùng đất hiếu học, nơi hun đúc truyền thống trọng chữ nghĩa, chăm lo đèn sách, sản sinh nhiều bậc danh nhân, trí thức, học giả lỗi lạc trong lịch sử dân tộc. Từ những làng quê nghèo lam lũ, tinh thần hiếu học đã trở thành dòng chảy bất tận, được các thế hệ thắp sáng, trao truyền, gìn giữ qua bao thế hệ.
Chính sách nhân văn, tiếp sức người học
Trong mạch chảy ấy, việc Chính phủ ban hành Quyết định số 29/2025/QĐ-TTg về chính sách tín dụng dành cho học sinh, sinh viên theo học các ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán (STEM) đã thực sự mở ra cánh cửa mới cho những gia đình khó khăn, giúp họ có điều kiện tiếp tục nuôi dưỡng giấc mơ học tập. Ở vùng đất Hà Tĩnh hiếu học, chính sách này nhanh chóng lan tỏa, trở thành điểm tựa thiết thực cho nhiều phận đời giàu nghị lực.
Câu chuyện của gia đình bà Nguyễn Thị Mai, trú tại thôn Xuân An 9, xã Nghi Xuân, là một minh chứng sống động. Gia đình có 4 người con, bố mẹ quanh năm làm thuê để nuôi con ăn học. Khi cô con gái út Nguyễn Thị Mỹ Duyên nhận được giấy báo nhập học chương trình thạc sĩ Toán học của Trường Đại học Vinh, niềm vui chưa kịp trọn vẹn thì nỗi lo kinh tế đã ập đến. “Mừng cho con, nhưng không biết lấy đâu ra tiền cho cháu nhập học”, bà Mai kể lại.
Trong lúc gia đình còn trăn trở, tổ vay vốn địa phương có thông tin về chương trình tín dụng ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) dành cho sinh viên ngành STEM. Ngay sau đó, cán bộ tín dụng Phòng giao dịch NHCSXH Nghi Xuân đã trực tiếp xuống tận nhà hướng dẫn thủ tục. Gia đình nhanh chóng được giải ngân 54 triệu đồng, trong hợp đồng vay 216 triệu đồng để Duyên kịp thời nhập học. “Thật may mắn, chúng tôi được tiếp cận nguồn vốn lãi suất thấp, thủ tục đơn giản, giúp con an tâm học hành. Đây là sự hỗ trợ quý giá với những gia đình nghèo như chúng tôi”, bà Mai xúc động chia sẻ.
Một câu chuyện xúc động khác là trường hợp của bà Nguyễn Thị Lan, thôn Xuân An 6, xã Nghi Xuân. Chồng mất sớm, một mình bà gồng gánh nuôi 3 người con ăn học chỉ bằng thu nhập ít ỏi từ công việc rửa bát thuê ở các quán ăn. Gia đình thuộc diện cận nghèo, cuộc sống thiếu thốn trăm bề nhưng những đứa con của bà lại học rất giỏi. Cô con gái Đào Thị Bảo Giang từng đoạt giải 3 môn Sinh học kỳ thi học sinh giỏi quốc gia và được tuyển thẳng vào Khoa Công nghệ Hóa - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Niềm vui nhập học song hành với nỗi lo: “Không biết lấy đâu ra tiền để cho con ra Hà Nội”, bà Lan tâm sự.
Trong lúc khó khăn nhất, bà được cán bộ Phòng giao dịch NHCSXH Nghi Xuân đến tận nhà hướng dẫn hồ sơ vay vốn. Nhờ đó, gia đình được giải ngân trước số tiền 42,5 triệu đồng trong hợp đồng vay vốn, giảm bớt gánh nặng chi phí ban đầu. “Khoản vay này không chỉ giúp tôi có tiền lo cho cháu nhập học, mà còn mở ra hy vọng để con có tương lai tươi sáng hơn”, bà Lan bày tỏ.
Những câu chuyện giản dị nhưng đầy tình nghĩa ấy đang từng ngày được viết tiếp ở nhiều vùng quê Hà Tĩnh, nơi truyền thống hiếu học được tiếp sức bởi chính sách tín dụng nhân văn của Nhà nước.

Tín dụng chính sách dành cho học sinh, sinh viên ngành STEM đang mang lại niềm vui cho nhiều gia đình ở Hà Tĩnh
Đẩy nhanh giải ngân, lan tỏa niềm tin
Theo ông Đồng Việt Dũng, Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH Nghi Xuân, để chính sách sớm đi vào cuộc sống, cán bộ ngân hàng đã chủ động đến từng hộ dân, tận tình hướng dẫn thủ tục, đảm bảo vốn vay đến tay người học nhanh chóng. “Chỉ trong thời gian ngắn, chúng tôi đã giải ngân cho 4 khách hàng và sắp tới sẽ tiếp tục cho vay thêm 4 trường hợp khác. Mục tiêu là vừa đáp ứng nhu cầu cấp bách của người học, vừa bảo đảm vốn vay được sử dụng đúng mục đích”, ông Dũng cho biết.
Để làm được điều này, Phòng giao dịch NHCSXH Nghi Xuân đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các tổ chức chính trị, xã hội nhận ủy thác, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, rà soát kỹ lưỡng đối tượng đủ điều kiện. Cách làm đồng bộ này vừa bảo đảm công bằng, minh bạch, vừa tạo niềm tin cho người dân khi tiếp cận vốn chính sách.
Hiện trên địa bàn toàn tỉnh, việc triển khai Quyết định 29/2025/QĐ-TTg cũng đang được NHCSXH chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh thực hiện khẩn trương. Ông Nguyễn Tiến Thức, Phó Giám đốc NHCSXH chi nhánh tỉnh cho hay: “Ngay sau khi Chính phủ ban hành quyết định, chúng tôi đã đẩy mạnh truyền thông sâu rộng. Các phòng giao dịch trực thuộc phối hợp với hội đoàn thể, tổ tiết kiệm và vay vốn để rà soát, lập danh sách nhu cầu vay, hoàn thiện hồ sơ cho người dân”. Kết quả, chỉ trong thời gian ngắn đã có 5 khách hàng trên địa bàn được vay với tổng số tiền hơn 323 triệu đồng. Trong thời gian tới, chi nhánh dự kiến giải ngân thêm cho 15 trường hợp với dư nợ gần 1 tỷ đồng. Những con số ấy không chỉ thể hiện sự quyết liệt trong triển khai mà còn cho thấy sự đồng thuận, hưởng ứng mạnh mẽ của người dân…
Theo đánh giá của nhiều chuyên gia, chính sách tín dụng ưu đãi cho học sinh, sinh viên ngành STEM không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ tài chính trước mắt mà còn là bước đi chiến lược trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước. Đây vốn là lĩnh vực then chốt trong bối cảnh CMCN 4.0, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế. Việc khuyến khích học sinh, sinh viên mạnh dạn theo đuổi các ngành học này sẽ góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.
Với Hà Tĩnh - vùng đất giàu truyền thống hiếu học, chính sách này càng có ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Nó giúp xóa bớt rào cản kinh tế để những học sinh giỏi, những người trẻ đam mê khoa học được tiếp tục theo đuổi giấc mơ tri thức. Những đồng vốn vay ưu đãi không chỉ giảm bớt gánh nặng tài chính cho các gia đình nghèo, cận nghèo, mà còn gieo thêm niềm tin, thắp sáng hy vọng về một thế hệ tri thức mới phục vụ công cuộc phát triển đất nước. Có thể nói, tín dụng chính sách dành cho học sinh, sinh viên ngành STEM chính là một trong những minh chứng rõ nét cho sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, ngành Ngân hàng đối với sự nghiệp trồng người. Đây là chính sách nhân văn, đúng thời điểm, góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển, để những mầm xanh tri thức ở Hà Tĩnh và nhiều địa phương khác tiếp tục vươn cao, vươn xa.
Nguồn TBNH: https://thoibaonganhang.vn/tin-dung-uu-dai-tiep-suc-cho-giac-mo-den-truong-170596.html