Thường bị gắn với hình ảnh “hàn lâm” và khó nghe, Jazz thực ra bắt đầu từ đời sống bình dân, phát triển bằng sự ngẫu hứng và khả năng đối thoại giữa các nhạc cụ. Khi đến với Hà Nội, Jazz tiếp tục tìm cho mình những cách biểu đạt gần gũi hơn với công chúng.
Jazz thường bị gắn với hai chữ “hàn lâm”, như thể muốn bước vào thế giới ấy, người nghe phải có sẵn kiến thức về hòa âm, biết vài cái tên huyền thoại và thậm chí chuẩn bị cả một bộ vest đẹp. Nhưng thực tế, Jazz có thể đơn giản hơn rất nhiều. Đôi khi, đó chỉ là vài người đang trò chuyện bằng âm nhạc và người nghe tình cờ ngồi xuống cạnh họ.