Ở tuổi 84, nghệ nhân Hốih Plát, thôn Azứt, xã biên giới Avương vẫn miệt mài bên những sợi mây. Trong căn nhà nhỏ, các sản phẩm đan lát được ông xếp ngay ngắn, từ mâm, gùi, talet đến hộp đựng đồ dùng, cung tên...
Nhiều kỳ vọng về việc bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa bản địa được đặt ra, sau khi Liên hoan “Vui hội Cơ Tu, xã Hòa Vang năm 2026” khép lại.
Với uy tín và cách làm thực tế, anh A Lăng Như - một bí thư chi bộ thôn - đã thuyết phục đồng bào Cơ Tu ở phường Hải Vân (Đà Nẵng) cùng làm du lịch, giữ văn hóa, bảo vệ rừng và tạo sinh kế. Anh tập hợp, kết nối hơn 90 bà con tham gia HTX, từng bước đưa kinh tế tập thể trở thành hướng phát triển chung của cộng đồng.