Dấu ấn cuộc đời : Những ngày ở trường – Đồng đội (Phần 20)

Tôi ở đây là Tiểu đoàn trưởng của những vị Tiểu đoàn trưởng!" – Lời tuyên bố đanh thép của Đại tá Nguyễn Tiến Dũng giữa hội nghị dân chủ đã lập tức lập lại kỷ cương thép cho những "học viên không phải dạng vừa". Bước qua khói lửa chiến trường để trở về giảng đường, người lính thực chiến phải đối mặt với những thử thách mới: từ màn "bẻ lý" đạo diễn diễn tập dứt khoát trước các vị Trung tướng, cuộc tranh luận nảy lửa về ranh giới giữa lý luận và thực tiễn địa hình, nỗi đau đáu trước tai nạn kỷ luật của đồng đội cũ, cho đến kỳ thi Đại học Đại cương nghẹt thở đầy tính linh hoạt. Hãy cùng lật mở Phần 20 của hồi ký "Dấu ấn cuộc đời" để bước vào những ngày tháng đi học "dở khóc dở cười" nhưng thấm đẫm bản lĩnh và tình nghĩa của những người lính Bộ đội Cụ Hồ.