Tin mới nhất bóng đá trưa 21/4: Man City thưởng cực khủng nếu 'ăn ba'

Bản tin bóng đá trưa 21/4: Theo tiết lộ của SportMail, tiền thưởng cho cú 'ăn 3' ở Man City không chia đều cho các cầu thủ mà được tính theo đóng góp.

Man City thưởng cực khủng nếu "ăn ba"

Theo tiết lộ của SportMail, tiền thưởng cho cú “ăn 3” ở Man City không chia đều cho các cầu thủ mà được tính theo đóng góp. Những ngôi sao top đầu có thể nhận được số tiền thưởng lên tới 2 triệu bảng.

Man City hứa hẹn sẽ thưởng đậm

Man City hứa hẹn sẽ thưởng đậm

Với chức vô địch Premier League, các cầu thủ Man City sẽ nhận được tiền thưởng từ 200.000 đến 900.000 bảng. Phần thưởng cho chức vô địch FA Cup có giá trị thấp hơn. Nhưng với chức vô địch Champions League, các ngôi sao top đầu của Man City có thể bỏ túi 1 triệu bảng.

Newcastle tranh Felix với Chelsea

Nếu chần chừ mua đứt Joao Felix, Chelsea có thể mất tiền đạo người Bồ Đào Nha vào tay Newcastle. Theo Cadena Ser, "Chích chòe" sẵn sàng chi nhiều tiền để mang về những chân sút đẳng cấp như Felix để tăng cường sức mạnh, trở thành ứng cử viên thực sự trong cuộc đua top 4 mùa tới. Trong khi đó, phía "The Blues" cũng muốn giữ Felix nhưng không muốn trả mức phí 89 triệu bảng mà Atletico yêu cầu.

Osimhen được khuyên không nên đến PSG

Huyền thoại Chelsea và Bờ Biển Ngà, Didier Drogba khuyên Victor Osimhen không nên đến PSG nếu quyết định rời Napoli. Điều này ít nhiều sẽ tác động đến quyết định tương lai của chân sút người Nigeria vào mùa hè. Hiện PSG và MU là những đội bóng lớn muốn có chân sút cực hot này, bên cạnh đó là Bayern Munich.

Monaco đòi 40 triệu cho Axel Disasi

Theo Football Insider, Monaco đã yêu cầu MU phải trả 40 triệu bảng nếu muốn chiêu mộ hậu vệ Axel Disasi. Cầu thủ 25 tuổi này còn 2 năm hợp đồng và được cho là có ý định rời Monaco vào mùa hè. HLV Ten Hag muốn đưa Disasi về Old Trafford như một phương án dự phòng cho cặp Varane - Martinez, trong bối cảnh Maguire và Lindelof không đáp ứng được yêu cầu.

Saka đá hỏng 11m, HLV Arteta ra phán quyết

Bukayo Saka bị coi là "tội đồ" của Arsenal ở trận hòa 2-2 với West Ham tuần trước. Tiền đạo cánh người Anh sút hỏng quả phạt đền ở đầu hiệp 2, bỏ lỡ cơ hội nâng tỉ số lên thành 3-1 cho Arsenal. Đáng nói, "The Hammers" đã gỡ hòa 2-2 chỉ chưa đầy 2 phút sau khi Saka đá 11m ra ngoài.

Tuy nhiên, HLV Mikel Arteta vẫn đặt niềm tin tuyệt đối vào Saka. Trong cuộc họp báo trước trận gặp Southampton, chiến lược gia người Tây Ban Nha khẳng định Saka vẫn là người được giao trọng trách đá phạt đền cho Arsenal.

Giáo hoàng được tặng áo đấu của Lisandro Martinez

Một phái đoàn Manchester dẫn đầu bởi thị trưởng Andy Burnham đã đến thăm Vatican cùng với các nhà lãnh đạo tôn giáo trong thành phố để bàn về tình hình biến đổi khí hậu. Nhân dịp này ngài thị trưởng đã tặng cho Đức Giáo hoàng Francis một chiếc áo đấu MU có chữ ký của trung vệ Lisandro Martinez, lý do đơn giản là vì Giáo hoàng là người Argentina và là fan bóng đá.

Giáo hoàng Francis được tặng áo đấu của Lisandro Martinez

Giáo hoàng Francis được tặng áo đấu của Lisandro Martinez

Alaba sẽ bình phục cho trận lượt đi gặp Man City

Real Madrid đón một tin khá tích cực trước thềm loạt trận đấu với Man City ở bán kết Champions League, đó là sự trở lại của trung vệ David Alaba sau thời gian bị chấn thương. Alaba đã phải rời sân ở trận tứ kết lượt về gặp Chelsea do đau cơ nhưng kiểm tra cho thấy anh sẽ chỉ vắng mặt nhiều nhất 2 tuần, và dự kiến Alaba có thể đá trận chung kết Cúp nhà Vua gặp Osasuna trước khi đấu Man City.

Guardiola coi Real là “trùm cuối” của Champions League

HLV Pep Guardiola trong cuộc phỏng vấn mới đây cho Sky Sports cho rằng bây giờ Real Madrid chính là đối thủ phải vượt qua để đoạt chức vô địch Champions League. “Tôi đã vào bán kết 3 lần liền rồi nhưng chưa vô địch. Tôi nghĩ mọi CLB trên thế giới đều phải sẵn sàng đánh bại Real Madrid, bởi đánh bại được họ là đủ sức vô địch Champions League. Barcelona trước đây từng là CLB như vậy, nhưng giờ là Real Madrid”, Pep nói.

Oliver Kahn sắp bị loại bỏ khỏi Bayern

Theo nhiều nguồn tin thân Bayern Munich, CLB này đang tổ chức họp giữa các thành viên ban giám đốc để quyết định việc đuổi Oliver Kahn hay không. Cựu thủ thành này trong vai trò điều hành đã đứng sau việc sa thải Julian Nagelsmann và giờ phải trả giá khi Bayern bị loại khỏi 2 đấu trường cúp. Được biết trong khi Kahn có thể bị đuổi, giám đốc điều hành Hasan Salihamidzic đang tạm an toàn do Salihamidzic phản đối quyết định đuổi Nagelsmann.

Wes Brown phá sản

Tòa án tối cao Anh Quốc đã tuyên bố phá sản với cựu cầu thủ Wes Brown, người từng thi đấu cho MU. Brown được cho là đã duy trì một lối sống quá hoang phí và tài chính của anh càng thêm khó khăn sau khi ly dị vợ vào năm ngoái.

Q.D (Tổng hợp)

Nguồn Du lịch TP.HCM: https://tcdulichtphcm.vn/the-thao/tin-moi-nhat-bong-da-sang-21-4-giao-hoang-duoc-tang-ao-dau-cua-lisandro-martinez-c28a51910.html