Tin thể thao (21-2): FIFA nợ các câu lạc bộ gần 250 triệu USD từ Club World Cup

Tin thể thao ngày 21-2, FIFA đang đối mặt với làn sóng chỉ trích vì chưa chi trả gần 250 triệu USD tiền hỗ trợ cho các câu lạc bộ không tham dự Club World Cup 2025, dù đã cam kết phân bổ doanh thu rộng rãi.

Trong khi khoản thưởng 995 triệu USD cho các đội dự giải đã được giải ngân (đội vô địch Chelsea nhận khoảng 113 triệu USD), thì tiền hỗ trợ cho các câu lạc bộ còn lại vẫn chưa có phương án chia cụ thể sau hơn 7 tháng.

Nguyên nhân chủ yếu do FIFA chưa thống nhất được công thức phân bổ giữa 6 liên đoàn châu lục, cùng sự khác biệt về cơ chế phân phối tài chính. Việc các thỏa thuận tài chính được chốt sát ngày giải đấu, trong đó có hợp đồng 1,058 tỷ USD với DAZN, cũng khiến quá trình giải ngân chậm trễ.

 Sân khấu trao giải trên sân MetLife sau trận chung kết FIFA Club World Cup 2025. Ảnh: La Presse

Sân khấu trao giải trên sân MetLife sau trận chung kết FIFA Club World Cup 2025. Ảnh: La Presse

Bên cạnh đó, UEFA được cho là ủng hộ kế hoạch mở rộng Club World Cup lên 48 đội vào năm 2029, thay vì tổ chức hai năm một lần – phương án từng vấp phải phản đối mạnh mẽ từ bóng đá châu Âu.

PSG lên kế hoạch chiêu mộ Haaland, sẵn sàng phá kỷ lục chuyển nhượng

Paris Saint-Germain (PSG) đang lên kế hoạch chiêu mộ tiền đạo người Na Uy Erling Haaland trong một thương vụ có thể phá kỷ lục chuyển nhượng, với mức phí dự kiến lên tới khoảng 200 triệu euro. Đội bóng thủ đô nước Pháp đã thăm dò tình trạng hợp đồng của Haaland với Manchester City và theo sát mọi diễn biến liên quan đến tương lai của chân sút này.

PSG xem Haaland là mục tiêu số 1, tách biệt hoàn toàn với các kế hoạch nhân sự khác, nhằm xây dựng một dự án thể thao xoay quanh anh để chinh phục Champions League. Họ tin rằng khả năng huấn luyện viên Pep Guardiola rời Man City vào cuối mùa có thể mở ra cơ hội đàm phán, dù hợp đồng của Haaland còn hiệu lực đến năm 2027.

Nếu thành công, thương vụ sẽ đánh dấu bước ngoặt lớn trong tham vọng thống trị châu Âu của PSG, dù khả năng hoàn tất được đánh giá là không dễ khi Man City quyết tâm giữ chân ngôi sao số 1 của mình.

PSG được cho là đang muốn chiêu mộ Haaland. Ảnh: Getty

PSG được cho là đang muốn chiêu mộ Haaland. Ảnh: Getty

Neymar để ngỏ khả năng giải nghệ cuối năm 2026

Trong cuộc phỏng vấn với CazeTV, Neymar thừa nhận mình có thể giải nghệ vào tháng 12-2026, dù chưa đưa ra quyết định cuối cùng nhưng ở tuổi 34, tiền đạo người Brazil cho biết hiện chỉ sống “từng năm một" và sẽ để trái tim quyết định tương lai.

Neymar xác định mục tiêu lớn nhất là World Cup 2026 cùng tuyển Brazil, đồng thời tập trung lấy lại thể trạng tốt nhất trong màu áo Santos. Anh chấp nhận thi đấu thận trọng, có thể bỏ lỡ một số trận để đảm bảo đạt 100% phong độ.

Sau nhiều đỉnh cao lẫn biến cố, anh không vạch kế hoạch dài hạn mà ưu tiên lắng nghe cơ thể và cảm xúc. Khả năng treo giầy cuối năm nay vẫn chỉ là một lựa chọn, nhưng đủ khiến người hâm mộ lo lắng về tương lai của ngôi sao Brazil.

Alysa Liu – “Thiên thần băng” đưa Mỹ trở lại đỉnh cao Olympic

Nữ vận động viên Alysa Liu đã giành huy chương Vàng nội dung trượt băng nghệ thuật đơn nữ tại Olympic mùa Đông 2026 ở Milano (Italy), trở thành đại diện Mỹ đầu tiên sau 24 năm vô địch nội dung này kể từ Sarah Hughes (2002).

Liu đạt tổng điểm 226,79, vượt qua bộ ba Nhật Bản, trong đó Kaori Sakamoto giành huy chương Bạc. Bài thi tự do của cô gây ấn tượng nhờ kỹ thuật ổn định, biểu cảm tự tin và sự trưởng thành trong phong cách thi đấu.

 Alysa Liu mang về tấm huy chương Vàng Olympic cho trượt băng Mỹ. Ảnh: Getty

Alysa Liu mang về tấm huy chương Vàng Olympic cho trượt băng Mỹ. Ảnh: Getty

Sinh năm 2005 tại California trong gia đình gốc Trung Quốc, Liu từng gây chấn động khi giải nghệ ở tuổi 16 sau Olympic 2022. Sau hai năm rời xa sân băng để học tập và trải nghiệm cuộc sống, cô trở lại, vô địch thế giới 2025 và hoàn tất hành trình tái sinh bằng tấm huy chương Vàng Olympic lịch sử.

Chiến thắng của Liu không chỉ chấm dứt 4 kỳ Olympic trắng tay của trượt băng nữ Mỹ, mà còn mở ra hình mẫu mới: Thành công không chỉ thuộc về thần đồng tuổi teen, mà còn đến từ sự trưởng thành và bản lĩnh tinh thần.

Carlos Alcaraz lần đầu vào bán kết Doha Open

Carlos Alcaraz tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng khi ngược dòng đánh bại Karen Khachanov 6-7(3), 6-4, 6-3 ở tứ kết giải ATP 500 tại Doha. Chiến thắng sau 2 giờ 26 phút giúp tay vợt Tây Ban Nha lần đầu vào bán kết giải đấu, đồng thời nâng chuỗi toàn thắng trong năm lên con số 10.

Kết quả này mang về cho Alcaraz thêm 100 điểm so với năm ngoái, qua đó đảm bảo giữ ngôi số 1 thế giới ít nhất tới hết Monte-Carlo Masters. Anh sẽ cân bằng cột mốc 66 tuần số 1 của Jannik Sinner, người vừa bất ngờ dừng bước trước Jakub Mensik.

 Alcaraz chật vật đánh bại Karen Khachanov. Ảnh: Getty

Alcaraz chật vật đánh bại Karen Khachanov. Ảnh: Getty

Ở bán kết, Alcaraz sẽ đối đầu Andrey Rublev – đương kim vô địch Doha. Trước đó, Khachanov đã gây nhiều khó khăn và thắng set đầu, nhưng bản lĩnh của tay vợt 7 lần vô địch Grand Slam giúp anh lật ngược thế trận bằng break quyết định ở set 3.

Nguyễn Đình Bắc lập poker, ủng hộ 60 triệu đồng làm thiện nguyện

Chiều mồng 4 Tết Bính Ngọ 2026, Nguyễn Đình Bắc trở về quê nhà Yên Trung (Nghệ An) thi đấu trận giao hữu gây quỹ từ thiện. Trong thế trận đội nhà bị dẫn 1-3, tiền đạo đang khoác áo Công an Hà Nội FC đã tỏa sáng rực rỡ với cú poker, góp công lớn giúp đội bóng quê nhà Yên Trung ngược dòng thắng 5-4.

Đình Bắc ghi 4 bàn trong trận giao hữu ở quê Nghệ An. Ảnh: Bóng đá và đời sống

Đình Bắc ghi 4 bàn trong trận giao hữu ở quê Nghệ An. Ảnh: Bóng đá và đời sống

Không chỉ tỏa sáng chuyên môn, chân sút sinh năm 2004 còn ủng hộ 60 triệu đồng vào quỹ hỗ trợ người khó khăn của địa phương. Sau trận, anh nhiệt tình ký tặng, chụp ảnh cùng bà con.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/quoc-te/tin-the-thao-21-2-fifa-no-cac-cau-lac-bo-gan-250-trieu-usd-tu-club-world-cup-1027027