Tin thể thao (3-2): Ronaldo vắng mặt, Al Nassr vẫn thắng

Cập nhật tin thể thao ngày 3-2 với tâm điểm: Ronaldo vắng mặt, Al Nassr vẫn thắng; Liverpool vượt mặt Chelsea chiêu mộ trung vệ đắt giá; Barca liên tiếp đón hung tin.

Ronaldo vắng mặt, Al Nassr vẫn thắng

Al Nassr đã kéo dài chuỗi trận thắng của mình lên năm trận với chiến thắng 1-0 trên sân khách trước Al Riyadh ở vòng đấu thứ 20 của Saudi Pro League. Đáng chú ý, chiến thắng này của Al Nassr lại không có sự phục vụ của Ronaldo trên sân.

Mặc dù đến làm khách, song Al Nassr liên tục gây sức ép, và điều đó đã được đền đáp ở phút thứ 40, khi Sadio Mane nhận được đường chuyền từ Joao Felix trong vòng cấm, và tiền đạo người Senegal đã không bỏ lỡ cơ hội ghi bàn.

 Al Nassr giành 3 điểm trọn vẹn trong ngày thiếu vắng Ronaldo. Ảnh: Classic Football Arena

Al Nassr giành 3 điểm trọn vẹn trong ngày thiếu vắng Ronaldo. Ảnh: Classic Football Arena

Hiệp hai diễn ra tương tự, khi Al Riyadh không tận dụng được cơ hội, trong khi Al Nassr tiếp tục tìm kiếm bàn thắng thứ hai. Mặc dù không đạt được mục tiêu mong muốn, Al Nassr vẫn giành trọn 3 điểm.

Đội quân áo vàng hiện đang đứng đầu bảng xếp hạng, bằng điểm với Al Hilal (46 điểm), nhưng đã chơi nhiều hơn đội bóng của Simeone Inzaghi một trận.

Liverpool vượt mặt Chelsea chiêu mộ trung vệ đắt giá

Đội bóng vùng Merseyside đã tạo nên cú sốc lớn nhất trên thị trường khi chính thức đạt thỏa thuận chiêu mộ trung vệ trẻ Jeremy Jacquet từ Rennes.

Với tổng giá trị thương vụ lên tới 60 triệu bảng Anh, Liverpool không chỉ đánh bại sự cạnh tranh gay gắt từ Chelsea mà còn biến Jacquet thành một trong những hậu vệ đắt giá nhất lịch sử CLB.

Jeremy Jacquet chính thức khoác áo Liverpool. Ảnh: Goal

Jeremy Jacquet chính thức khoác áo Liverpool. Ảnh: Goal

Sở hữu chiều cao lý tưởng 1m90 cùng khả năng luân chuyển bóng ấn tượng bằng chân, tuyển thủ U21 Pháp được xem là người kế thừa xứng đáng cho Virgil van Dijk tại Anfield. HLV Arne Slot đánh giá cao tư duy chơi bóng hiện đại của Jacquet, người dự kiến sẽ gắn bó với The Kop theo bản hợp đồng dài hạn đến năm 2031. Đây được coi là bước đi quan trọng nhằm gia cố hàng thủ trong bối cảnh các trụ cột đang dần bước sang sườn dốc sự nghiệp.

Crystal Palace “thay máu” hàng công

Crystal Palace đang trải qua một cuộc cải tổ triệt để. Đội bóng của HLV Oliver Glasner đã quyết định chia tay tiền đạo chủ lực Jean-Philippe Mateta, người đang hoàn tất thủ tục gia nhập AC Milan với giá 26 triệu bảng Anh. Dù đã ghi tới 22 bàn tại Ngoại hạng Anh kể từ đầu mùa trước, chân sút người Pháp vẫn được phép ra đi.

Crystal Palace chiêu mộ Jorgen Strand Larsen từ Wolves. Ảnh: TEAMtalk

Crystal Palace chiêu mộ Jorgen Strand Larsen từ Wolves. Ảnh: TEAMtalk

Để lấp đầy khoảng trống, Crystal Palace ngay lập tức phá kỷ lục chuyển nhượng của CLB khi chi 48 triệu bảng Anh để chiêu mộ Jorgen Strand Larsen từ Wolves. Tiền đạo người Na Uy cao 1m93 sở hữu phong cách chơi bóng của một trung phong cổ điển, hứa hẹn mang lại sức mạnh tỳ đè và khả năng không chiến vượt trội cho hàng công của “Đại bàng xanh”. Sự thay đổi từ sự linh hoạt của Mateta sang thể hình của Strand Larsen cho thấy một sự điều chỉnh rõ rệt về mặt chiến thuật của ban huấn luyện Crystal Palace.

Barca liên tiếp đón hung tin

Barca vừa xác nhận Raphinha sẽ không góp mặt ở trận tứ kết Cúp Nhà vua Tây Ban Nha gặp Albacete vào ngày 4-2 do gặp tình trạng quá tải cơ. Theo thông báo chính thức từ CLB, tiền đạo người Brazil bị quá tải ở cơ khép chân phải và được cho nghỉ hoàn toàn mang tính phòng ngừa. Barca dự kiến thời gian hồi phục của Raphinha vào khoảng một tuần.

Raphinha sẽ không góp mặt ở trận tứ kết Cúp Nhà vua Tây Ban Nha do chấn thương. Ảnh: Barca Blaugranes

Raphinha sẽ không góp mặt ở trận tứ kết Cúp Nhà vua Tây Ban Nha do chấn thương. Ảnh: Barca Blaugranes

Trong khi đó, nỗi lo lớn hơn của Barca đến từ chấn thương của Marc-Andre ter Stegen. Thủ môn người Đức dính chấn thương trong trận đấu giữa Girona và Real Oviedo tại La Liga và đang đối mặt nguy cơ phải nghỉ thi đấu dài hạn. Những đánh giá ban đầu cho rằng Ter Stegen có thể phải nghỉ khoảng hai tháng.

Với Barca, việc vừa phải xoay vòng hàng công vì Raphinha, vừa đối diện nguy cơ mất Ter Stegen trong thời gian dài, đang khiến bức tranh nhân sự trở nên kém sáng hơn ở giai đoạn quyết định của mùa giải.

Arsenal xem xét chiêu mộ Tonali

Arsenal đang xem xét khả năng chuyển nhượng tiền vệ Sandro Tonali của Newcastle trong ngày cuối phiên chợ đông 2026. HLV Mikel Arteta muốn tìm người thay thế Mikel Merino, mới dính chấn thương xương bàn chân và phải lên bàn mổ.

Arsenal đang nhắm đến tiền vệ Sandro Tonali. Ảnh: The Sun

Arsenal đang nhắm đến tiền vệ Sandro Tonali. Ảnh: The Sun

Tuy nhiên, Arsenal gặp khó trong việc đạt được thỏa thuận vì phía “Chích chòe” không muốn bán trụ cột của mình ở giai đoạn giữa mùa. Thêm nữa, hợp đồng giữa ngôi sao 25 tuổi người Italy với Newcastle còn thời hạn đến hè 2029, kèm điều khoản gia hạn thêm 12 tháng nên phía đội bóng Đông Bắc nước Anh đang nắm đằng chuôi.

Tonali nhanh chóng trở thành trụ cột trên hàng tiền vệ dưới thời HLV Eddie Howe, sau khi gia nhập từ AC Milan năm 2023 với mức phí 60 triệu bảng Anh. Chắc chắn Newcastle sẽ không để Tonali ra đi với giá thấp hơn, tạo nên thách thức lớn cho Pháo thủ vì cần người gấp.

Real Madrid ra giá bán Bellingham

Theo Sportbible, Chủ tịch Florentino Perez đánh giá cao Jude Bellingham, song Real Madrid có thể cân nhắc thương vụ chuyển nhượng nếu động thái này giúp họ tiến gần hơn tới mục tiêu dài hạn là Enzo Fernandez. Ngược lại, Chelsea muốn đưa Bellingham trở lại nước Anh trước mùa giải tới.

Real Madrid chấp nhận đàm phán nếu nhận được mức giá vượt ngưỡng 135 triệu euro cho Bellingham. Ảnh: Football365

Real Madrid chấp nhận đàm phán nếu nhận được mức giá vượt ngưỡng 135 triệu euro cho Bellingham. Ảnh: Football365

Nguồn tin tiết lộ Real Madrid chấp nhận ngồi vào bàn đàm phán nếu nhận được mức giá vượt ngưỡng 135 triệu euro cho Bellingham. Trong khi đó, Fernandez cũng được định giá không thấp, bởi Chelsea từng chi hơn 120 triệu euro để đưa anh về từ Benfica và ràng buộc bằng hợp đồng kéo dài đến năm 2031.

Khả năng xuất hiện một thỏa thuận trao đổi kèm tiền mặt vẫn còn bỏ ngỏ và phụ thuộc vào lập trường của hai CLB cũng như mong muốn cá nhân của các cầu thủ. Hiện tại, cả Bellingham lẫn Fernandez đều đóng vai trò quan trọng ở đội bóng chủ quản.

HLV trưởng Ninh Bình lĩnh án phạt nặng

Ban Kỷ luật Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) quyết định phạt HLV Gerard Albadalejo của CLB Ninh Bình 10 triệu đồng, cấm làm nhiệm vụ 2 trận. Án phạt này có hiệu lực ở tất cả các giải đấu thuộc hệ thống do VFF quản lý.

HLV Gerard Albadajejo của CLB Ninh Bình. Ảnh: Vietnamnet

HLV Gerard Albadajejo của CLB Ninh Bình. Ảnh: Vietnamnet

Ông Albadalejo bị phạt sau khi có những lời lẽ gay gắt, chỉ trích trọng tài ở trận đấu giữa Công an Hà Nội và Ninh Bình ở vòng 12 V-League, diễn ra trên sân vận động Hàng Đẫy (Hà Nội) tối 1-2. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha lao vào sân, tiến đến trọng tài ngay khi trận đấu kết thúc. Ông tiếp tục thể hiện sự giận dữ trong buổi họp báo sau đó.

HLV Albadalejo cho rằng trọng tài xử ép CLB Ninh Bình. Theo lời nhà cầm quân người Tây Ban Nha, trọng tài rút thẻ vàng cho cầu thủ của ông nhưng lại bỏ qua cho đội Công an Hà Nội trong tình huống tương tự.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/quoc-te/tin-the-thao-3-2-ronaldo-vang-mat-al-nassr-van-thang-1024382