Tin vào bản thân, mọi ngã rẽ đều có ý nghĩa
Trương Nguyễn Châu Anh (sinh năm 2004), sinh viên K49 ngành Quan hệ Quốc tế, khoa Chính trị quốc tế và Ngoại giao, Học viện Ngoại giao. Mình đến từ Bảo Lộc, Lâm Đồng – vùng đất Tây Nguyên với đất đỏ bazan ôm lấy những đồi chè xanh ngát, với đồi núi trập trùng và những rẫy cà phê bạt ngàn theo mùa gió.
Quyết định bước ngoặt
Hành trình của mình đến với Học viện Ngoại giao không phải là một lựa chọn dễ dàng. Trước đó, mình chưa từng nghĩ sẽ chọn một ngôi trường cách hơn 1.500 km làm điểm đến. Hầu hết bạn bè mình khi ấy đều chọn Sài Gòn để học tập, còn Hà Nội với mình lúc đó vẫn còn xa xôi và lạ lẫm lắm. Nhưng rồi vào năm lớp 12, khi đang loay hoay giữa những nguyện vọng, mình đã vô tình tìm thấy Ngoại giao. Ban đầu chỉ là sự tò mò, nhưng càng tìm hiểu, mình lại càng bị cuốn hút. Cứ như vậy, mình âm thầm đưa Ngoại giao vào danh sách nguyện vọng. Ngày nhận được kết quả xét tuyển sớm, mình thật sự đã vỡ òa trong hạnh phúc.

Châu Anh lọt vào Top 15 Hoa khôi Ngoại giao 2023.
Tuy nhiên, thích là một chuyện, mình của khi đó chưa thực sự dám đi xa đến vậy. Nỗi lo về áp lực và sự khác biệt trong một môi trường hoàn toàn mới đã khiến mình do dự. Thế là mình đặt trường vào nguyện vọng 2, dù trong lòng vẫn còn day dứt. Cứ tưởng mình sẽ bỏ lỡ Ngoại giao một cách đầy tiếc nuối như thế. Nhưng không. Có lẽ mình và Ngoại giao vẫn còn duyên. Năm đó, sau khi đóng cổng đăng ký, Bộ Giáo dục và Đào tạo bất ngờ gia hạn thêm ba ngày. Ba ngày ấy là ba ngày đắn đo nhất mình từng có. Và đến buổi chiều ngày gia hạn cuối cùng, mình đã bấm nút thay đổi – từ Nam ra Bắc, từ Sài Gòn sang Hà Nội – một quyết định mà sau này mình gọi là “bước ngoặt lịch sử”. Tối hôm đó, mình đã khóc rất nhiều, vì biết lựa chọn này sẽ đưa mình đi thật xa. Nhưng cũng từ lúc ấy, mình tự hứa sẽ không khóc nữa, bởi đây là con đường do chính mình chọn.

Trương Nguyễn Châu Anh, sinh viên K49 ngành Quan hệ Quốc tế, khoa Chính trị quốc tế và Ngoại giao, Học viện Ngoại giao.
Bước khỏi vùng an toàn
Bắt đầu cuộc sống sinh viên ở Hà Nội, mình thật sự choáng ngợp. Lần đầu xa nhà, mọi thứ đều mới lạ. Trước khi đi, không ít người khuyên mình nghĩ lại vì sợ miền Bắc khắc nghiệt, khó sống. Nhưng mình tin, không có nơi nào thực sự khó sống cả – chỉ cần mình biết thích nghi. Và mình biết nếu cứ mãi lo sợ như vậy, mình sẽ không thể biết được thế giới này rộng lớn ra sao và rực rỡ đến nhường nào. Mình muốn tự trải nghiệm và tìm ra câu trả lời cho bản thân. May mắn là gia đình luôn ở phía sau ủng hộ mình, nên mình chưa bao giờ thấy cô đơn.
Năm đầu tiên ở Hà Nội, mình choáng ngợp vì xung quanh toàn những bạn sinh viên tài giỏi. Điều đó thôi thúc mình nỗ lực hơn nữa. Nhờ lời động viên của mọi người, mình mạnh dạn thử sức tại Miss DAV 2023 và may mắn lọt vào Top 15 Hoa khôi Ngoại giao, trở thành thí sinh miền trong duy nhất góp mặt. Đây là trải nghiệm đầu tiên giúp mình tự tin đứng trên sân khấu lớn, học cách thể hiện bản thân trước những giám khảo chuyên nghiệp.

Châu Anh tham dự lễ tặng hoa và tiễn Tổng thống Brazil kết thúc chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam (4/2025).
Bên cạnh việc tham gia các hoạt động ngoại khóa, mình cũng dành thời gian để tập trung vào việc học. Xuất phát điểm là một học sinh chuyên Anh, lịch sử không phải thế mạnh của mình. Vì vậy, khi mới vào chuyên ngành Quan hệ quốc tế, đã có những lúc mình cảm thấy chênh vênh khi các bạn xung quanh đều rất tài giỏi với nền tảng vững vàng. Nhưng thay vì bỏ cuộc, mình đã cố gắng khắc phục điểm yếu của bản thân bằng cách đọc thật nhiều sách, cũng như tận dụng thế mạnh về thuyết trình để cải thiện hiệu quả học tập. Kết thúc năm ba tại Học viện Ngoại giao, mình đạt kết quả học tập Xuất sắc với GPA 3.7/4.0. Thành tích này tuy chưa cao nhưng đã tạo động lực để mình không ngừng tục phát triển bản thân.
Ngoài giờ học, mình đi dạy thêm, học ngoại ngữ mới, và tham gia nhiều hoạt động. Là thành viên Ban sự kiện của CLB Lễ tân Ngoại giao, mình có cơ hội được trực tiếp tổ chức và tham dự các chương trình quan trọng. Đáng nhớ nhất là lần mình được vinh dự đại diện sinh viên tặng hoa trong lễ tiễn Tổng thống Brazil kết thúc chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam (4/2025). Bên cạnh đó, mình còn tham gia vào ban tổ chức nhiều sự kiện như The Dip Game 2024 – 2025, Workshop Giao Lễ, Ngày hội Sách 2023, các hoạt động của Khoa Chính trị quốc tế và Ngoại giao,... Hiện tại, mình đang là thực tập sinh tại Đại sự quán Việt Nam tại Thái Lan. Mình đã có chứng chỉ IELTS 7.0 và dự định sẽ thi lại trong năm nay. Trong năm cuối này, mình sẽ tiếp tục cố gắng để học hỏi và trải nghiệm nhiều hơn nữa, hy vọng có thể viết nên một cái kết thật trọn vẹn cho hành trình bốn năm tại DAV.

Châu Anh (thứ hai từ phải qua) tham gia Ngày hội Tư vấn tuyển sinh khoa Chính trị quốc tế và Ngoại giao 2024.
Tin vào bản thân, mọi ngã rẽ đều có ý nghĩa
Mình luôn tin rằng, không có lựa chọn nào tuyệt đối đúng hay sai, chỉ có thể cố gắng hết mình để biến nó thành một lựa chọn không hối tiếc.
Nhìn lại, mình vui vì đã dám bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân. Học viện Ngoại giao đã mang đến cho mình những năm tháng sinh viên rực rỡ: được học tập trong môi trường đa văn hóa năng động, được đồng hành cùng đội ngũ giảng viên giàu tâm huyết, và có thêm những người bạn đến từ khắp mọi miền đất nước. Chính tại đây, mình nhận ra có rất nhiều bạn trẻ cũng đã từng đắn đo như mình. Chúng mình đều đã từng lo lắng, từng hoài nghi, nhưng điểm chung là tất cả đều đã chọn tiến bước. Và khi nhìn lại chặng đường đã qua, mình biết ơn vì năm đó đã không lùi bước, biết ơn vì “kỳ tích gia hạn” đã mở ra cơ hội để hôm nay mình có thể đứng ở đây.

Châu Anh nhắn gửi: Đừng quá áp lực phải chọn đúng. Hãy kiên nhẫn, vững tin và nỗ lực mỗi ngày. Dù khó khăn, quả ngọt sẽ đến, và tuổi trẻ vẫn còn nhiều cơ hội phía trước.
Chính những trải nghiệm thực tế đã giúp mình hiểu được rằng, những định kiến hay lo lắng sẽ luôn luôn tồn tại. Nhưng nếu không bắt đầu mà chỉ mãi sợ hãi, thì sẽ chẳng có thay đổi nào cả. Trên hành trình này, mình may mắn có gia đình, thầy cô, bạn bè và những người xung quanh luôn sẵn lòng đồng hành, để những ngày xa nhà không còn quá cô đơn. Nhờ vậy, mình tin rằng dù đi xa đến đâu, chỉ cần không bỏ cuộc, chúng ta vẫn có thể tìm thấy những điều phù hợp với mình.
Gửi đến những người trẻ còn đang băn khoăn giữa muôn vàn ngã rẽ: đừng quá áp lực với việc phải chọn đúng. Hãy kiên nhẫn, và một khi đã lựa chọn, hãy hết mình để biến nó thành hành trình xứng đáng. Hành trình này dù phải trải qua nhiều khó khăn đều có thể dẫn ta đến đích. Hãy giữ cho mình sự vững tin và bình tĩnh. Tuổi trẻ vẫn còn dài, thế giới ngoài kia rộng lớn và mới lạ đang chờ. Cứ kiên trì học hỏi, nỗ lực từng ngày – quả ngọt có thể đến muộn, nhưng chắc chắn sẽ đến với chúng ta.
Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/tin-vao-ban-than-moi-nga-re-deu-co-y-nghia-post1779115.tpo