Tình cảm quê hương cách mạng Cao Bằng với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Trong hai ngày Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng 25 - 26/7/2024, quê hương cách mạng Cao Bằng mang không khí trầm lặng với hình ảnh cờ rủ gắn dải băng đen tại các cơ quan, công sở, trường học, nơi công cộng, bày tỏ sự tiếc thương vô hạn trước sự ra đi của đồng chí Tổng Bí thư. Trên mạng xã hội, nhiều người thay ảnh đại diện và đăng những bài viết về cuộc đời và sự nghiệp, những cuốn sách, hình ảnh giản dị, gần gũi của Tổng Bí thư trong những chuyến công tác cũng như cuộc sống thường ngày... thể hiện sự kính trọng, niềm thương nhớ đối với vị lãnh đạo cao nhất của Đảng

Trên 55 năm hoạt động liên tục, được tôi luyện trong thực tiễn cách mạng, với tầm nhìn chiến lược, tư duy sắc bén, gắn kết chặt chẽ với tổng kết thực tiễn, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã cùng tập thể Ban Chấp hành Trung ương Đảng vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, không ngừng xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh; xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; bổ sung, hoàn thiện và lãnh đạo thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới, xây dựng đất nước ta “chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, uy tín và vị thế quốc tế như ngày hôm nay”. Đồng chí mất đi là một tổn thất to lớn đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Trong hai ngày Quốc tang, các cơ quan, công sở, nơi công cộng treo cờ rủ, không tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí.

Trong hai ngày Quốc tang, các cơ quan, công sở, nơi công cộng treo cờ rủ, không tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí.

Ngay sau khi nhận được thông cáo đặc biệt của Trung ương về tang lễ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tỉnh đã ban hành văn bản chỉ đạo treo cờ rủ và không tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí. Cùng với đó, các cơ quan thông tin đại chúng đã thông báo đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân về lễ viếng, lễ truy điệu và lễ an táng đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Các tầng lớp nhân dân ai cũng bày tỏ sự đau buồn, thương nhớ trước sự ra đi của Tổng Bí thư - nhà lãnh đạo có nhiều cống hiến đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc.

Trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND xã Thượng Hà (Bảo Lạc) treo cờ rủ.

Trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND xã Thượng Hà (Bảo Lạc) treo cờ rủ.

Thượng Hà là xã biên giới của huyện Bảo Lạc - một trong hai huyện xa xôi và khó khăn nhất của Cao Bằng với 100% đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Nghe tin Tổng Bí thư qua đời, không khí buồn thương, tiếc nhớ bao trùm cả huyện. Tại nhà chị Mã Thị Chỉnh, xóm Pác Riệu, chị em phụ nữ trong xóm tập trung theo dõi lễ viếng Tổng Bí thư qua màn hình chiếc tivi nhỏ. Mắt rưng rưng, chị Chỉnh cho biết: Chúng tôi chưa từng được gặp gỡ Tổng Bí thư, nhưng qua theo dõi thông tin trên báo, xem ti vi hằng ngày, chúng tôi thấy Tổng Bí thư là người mẫu mực, hết lòng vì nước, vì dân. Nghe tin ông mất, chúng tôi rất đau buồn, nguyện cùng đoàn kết, tích cực tham gia lao động, sản xuất phát triển kinh tế, giữ vững vùng đất nơi biên cương của Tổ quốc.

Người dân xóm xóm Pác Riệu, xã Thượng Hà (Bảo Lạc) theo dõi lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Người dân xóm xóm Pác Riệu, xã Thượng Hà (Bảo Lạc) theo dõi lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Là những người đã tham gia công tác, lao động sản xuất đã nghỉ hưu, các cán bộ hưu trí tập trung thành từng nhóm cùng theo dõi chương trình về lễ tang của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ông Lục Văn Công, tổ dân phố 5, phường Sông Hiến (Thành phố) chia sẻ: Không phải riêng tôi, người dân nào nghe tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần đều vô cùng thương tiếc, buồn và cảm thấy mất mát lớn. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, mà đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đất nước ta phát triển toàn diện, có cơ đồ, sự nghiệp, uy tín to lớn. Thành tựu đó đã khẳng định đồng chí Tổng Bí thư là nhà lãnh đạo tài năng, xuất sắc. Đồng chí luôn đặt quyền lợi của Đảng, nhân dân lên trên hết, thực hiện nói đi đôi với làm và đã làm tròn trách nhiệm được Đảng, Nhà nước giao, khiêm tốn, gương mẫu, gắn bó gần gũi với người nhân dân. Thấm nhuần tư tưởng lấy dân làm gốc của Bác Hồ, đồng chí Tổng Bí thư đã thực hành và lan tỏa bằng hành động, xuyên suốt ý chí đặt quyền lợi của nhân dân lên trên hết.

Đang điều trị tại Khoa Nội A, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, ông Đàm Hiệp, tổ 8, phường Hợp Giang (Thành phố), cán bộ công an đã về hưu không khỏi lặng đi khi theo dõi tin tức về lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trên các phương tiện thông tin đại chúng. Ánh mắt chất chứa nỗi buồn thương, ông tâm sự: Tôi vô cùng xúc động khi nghe tin đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua đời. Đồng chí luôn được biết đến là một người lãnh đạo ưu tú, tận tâm, tận tụy; kiên quyết, bền bỉ, liêm khiết trong cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mất đi tôi cảm thấy như mất đi một người thân trong gia đình, đau xót và tiếc thương vô cùng.

Bệnh nhân Bệnh viện đa khoa tỉnh theo dõi tin tức về lễ tang của đồng chí Tổng Bí thư qua các phương tiện thông tin đại chúng.

Bệnh nhân Bệnh viện đa khoa tỉnh theo dõi tin tức về lễ tang của đồng chí Tổng Bí thư qua các phương tiện thông tin đại chúng.

Mặc dù chưa bao giờ được gặp Tổng Bí thư ngoài đời, chỉ tìm hiểu và theo dõi những thông tin về bác qua các phương tiện thông tin đại chúng nhưng đối với em Nguyễn Duy Anh, lớp 12A5, Trường THPT Thành phố, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một tấm gương sáng, một vị lãnh đạo đáng kính. Duy Anh chia sẻ: Càng tìm hiểu về bác, em càng cảm phục và kính trọng về nhà lãnh đạo cao nhất của Đảng. Cả cuộc đời bác gắn liền với những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Cần, Kiệm, Liêm, Chính, Chí công vô tư” từ những công việc hàng ngày, cho đến cả chiếc áo bác mặc, chiếc xe bác đi cũng vô cùng giản dị, gần gũi. Là thế hệ trẻ, em vô cùng biết ơn những đóng góp to lớn của bác đối với đất nước. Hứa sẽ nỗ lực học tập và làm theo lời căn dặn của bác "Tuổi trẻ Việt Nam hãy ra sức học tập, lao động, rèn luyện để ngày càng tiến bộ, có tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân giữ vững các thành quả cách mạng, thực hiện bằng được mục tiêu cao cả: xây dựng Tổ quốc ta ngày càng hùng cường, đất nước ta ngày càng giàu mạnh, nhân dân ta ngày càng hạnh phúc, sánh vai với các cường quốc năm châu, như Bác Hồ hằng mong muốn".

Chi hội Cựu chiến binh Tổ dân phố 2, phường Ngọc Xuân (Thành phố) theo dõi lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Chi hội Cựu chiến binh Tổ dân phố 2, phường Ngọc Xuân (Thành phố) theo dõi lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Ngay từ sáng sớm ngày 25/7, các cựu chiến binh Tổ dân phố 2, phường Ngọc Xuân (Thành phố) đã tập trung theo dõi chương trình lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua chương trình truyền hình trực tiếp của Đài Truyền hình Việt Nam. Cựu chiến binh Đoàn Văn Hộ cho biết: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mất đi là sự mất mát to lớn của toàn Đảng, toàn quân và nhân dân Việt Nam, đây là nỗi đau không thể bù đắp được. Tổng Bí thư là người tiên phong trong công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, đặc biệt trong nhiệm kỳ qua, Tổng Bí thư với cương vị là Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đã đạt được nhiều thành tích, để lại sự tin yêu, niềm kính trọng trong lòng nhân dân, người dân thêm tin tưởng vào sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng. Trước sự mất mát lớn lao này, Chi hội cựu chiến binh chúng tôi nguyện sẽ tiếp tục phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, cùng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân phường quyết tâm xây dựng phường Ngọc Xuân ngày càng phát triển, vững mạnh.

Viên chức, người lao động Bệnh viện Đa khoa tỉnh xem lại Lễ viếng Tổng Bí thư sau buổi giao ban của đơn vị.

Viên chức, người lao động Bệnh viện Đa khoa tỉnh xem lại Lễ viếng Tổng Bí thư sau buổi giao ban của đơn vị.

Với 80 năm tuổi đời, 57 năm tuổi Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là tấm gương sáng ngời, mẫu mực về đạo đức cách mạng của người chiến sĩ cộng sản. Những đóng góp to lớn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với sự nghiệp của Đảng, của dân tộc đã để lại ấn tượng sâu sắc và tình cảm đặc biệt trong lòng cán bộ đảng viên và nhân dân cả nước. Những tư tưởng chỉ đạo, bài học lý luận, thực tiễn của Tổng Bí thư sẽ tiếp tục được lan tỏa rộng rãi. Ghi nhớ công lao của Tổng Bí thư, mỗi cán bộ, đảng viên và người dân quê hương cách mạng Cao Bằng ra sức phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao; tiếp tục học tập theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Hồng Chuyên - Thùy Linh

Nguồn Cao Bằng: https://baocaobang.vn/tinh-cam-que-huong-cach-mang-cao-bang-voi-tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-3170910.html