Tình cảm thân thiết của cựu cán bộ và nhân sĩ Trung Quốc dành cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, ngày 26/7, tại Bắc Kinh, nhiều cơ quan, bộ, ngành, địa phương và nhân sĩ hữu nghị Trung Quốc, cựu cán bộ từng công tác tại Việt Nam, đại diện Đoàn ngoại giao tại Bắc Kinh và đông đảo cộng đồng người Việt Nam tiếp tục đến Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc để viếng và tưởng niệm đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Khu dân cư Bạch Mã ở Khu Nam Thành, thành phố Đông Quân, tỉnh Quảng Đông, trong chuyến thăm chính thức Trung Quốc, sáng 14/10/2011. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Khu dân cư Bạch Mã ở Khu Nam Thành, thành phố Đông Quân, tỉnh Quảng Đông, trong chuyến thăm chính thức Trung Quốc, sáng 14/10/2011. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN

Đặc biệt tại Lễ viếng, ông Thành Quý Sinh và ông Mao Vạn Lý, hai nhân sĩ hữu nghị đang sinh sống tại tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) đã đến Đại sứ quán Việt Nam tại Bắc Kinh để viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và tặng bức tranh chân dung Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trên nền Quốc kỳ và Đảng kỳ Việt Nam, phía dưới là nội dung lưu bút của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khi đến viếng và ghi sổ tang tại Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc: “Vô cùng thương tiếc Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Lãnh tụ kiệt xuất của nhân dân Việt Nam, người bạn vĩ đại của nhân dân Trung Quốc”.

Theo ông Thành Quý Sinh, ông đã cùng ông Mao Vạn Lý gấp rút hoàn thành bức vẽ chân dung Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong 3 ngày, 3 đêm bằng tất cả sự yêu quý và thành kính để kịp mang lên Bắc Kinh tặng tại Lễ viếng.

Về phần mình, ông Lăng Đức Quyền, nguyên Trưởng Phân xã Tân Hoa xã tại Hà Nội, mặc dù tuổi đã cao nhưng khi biết tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua đời, ông cũng cố gắng để đến viếng một người đồng chí mà ông kính trọng, đồng thời cũng là một người anh học cùng khoa, cùng trường của mình tại Việt Nam.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN, ông Lăng Đức Quyền cho biết: “Được tin đồng chí Nguyễn Phú Trọng qua đời, tôi cũng như tất cả các đồng chí Trung Quốc vô cùng đau buồn. Hơn nữa, tôi có tình cảm đặc biệt vì tôi và đồng chí Nguyễn Phú Trọng đều là sinh viên khoa Văn trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hơn tôi gần hai tuổi, do đó theo phong tục và cách xưng hô thân thiết ở Việt Nam và Trung Quốc, tôi thường gọi anh là anh Trọng. Vì thế tôi luôn có cảm giác đặc biệt về điều này và tôi cũng luôn rất kính trọng đồng chí Nguyễn Phú Trọng.”

Ông Lăng Đức Quyền cho biết trong những năm qua, mặc dù đã nghỉ hưu, nhưng ông vẫn rất quan tâm đến tình hình trong nước của Việt Nam và sự phát triển của quan hệ Trung Quốc - Việt Nam. Ông đánh giá cao những đóng góp to lớn của đồng chí Nguyễn Phú Trọng đối với công cuộc cải cách mở cửa của Việt Nam và sự phát triển của mối quan hệ Trung Quốc - Việt Nam.

Cá nhân ông Quyền cho rằng về lý luận và thực tiễn, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã có đóng góp to lớn cho sự nghiệp đổi mới của Việt Nam. Về quan hệ Trung - Việt, theo ông Quyền, trong những năm gần đây, quan hệ giữa hai nước phát triển theo quỹ đạo tích cực, đặc biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã 3 lần trao đổi chuyến thăm, đưa quan hệ hai nước lên một tầm cao mới, thể hiện đầy đủ mối quan hệ “Vừa là đồng chí vừa là anh em” cũng như cộng đồng chia sẻ tương lai có ý nghĩa chiến lược.

Ông Quyền nhấn mạnh dưới sự lãnh đạo của hai đồng chí Tổng Bí thư, mối quan hệ giữa hai nước Trung Quốc - Việt Nam đang ở giai đoạn tốt đẹp nhất. Ông Quyền chia sẻ: “Tôi hy vọng sự nghiệp đổi mới của Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển và đạt được những thành tựu lớn hơn nữa. Quan hệ giữa hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nước Trung Quốc và Việt Nam cũng không ngừng phát triển lên tầm cao mới”.

Cũng như ông Lăng Đức Quyền, ông Hồ Tỏa Cẩm – nguyên Tham tán Công sứ, phụ trách kinh tế - thương mại, Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam cũng xúc động chia sẻ: “Sau khi nghe tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua đời, cũng như các đồng nghiệp Việt Nam của tôi, tôi đau buồn vô cùng. Tôi chỉ vừa kết thúc nhiệm kỳ cuối cùng ở Việt Nam vào ngày 1/1/2023 và trở về Trung Quốc. Trước đó, trong những lần tháp tùng Lãnh đạo Trung Quốc hội kiến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tôi thấy Tổng Bí thư vẫn còn rất khỏe mạnh, mặt đỏ hồng hào…, vì thế khi nghe tin, tôi không dám tin vào tai mình là đồng chí đã qua đời.”

Ông Hồ Tỏa Cầm khẳng định Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người bạn lớn của nhân dân Trung Quốc. Chúng tôi đã mất đi một người bạn vĩ đại và chúng tôi vô cùng đau buồn. Tôi nghĩ trong 3 nhiệm kỳ làm Tổng Bí thư của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, quan hệ Trung Quốc – Việt Nam phát triển rất nhanh. Tôi có thời gian 40 năm làm việc liên quan đến Việt Nam và có 23 năm công tác tại Việt Nam, nên tôi cảm nhận điều này một cách sâu sắc. Ông Hồ Tỏa Cầm đánh giá trong thời gian đồng chí Nguyễn Phú Trọng làm Tổng Bí thư, quan hệ Trung Quốc - Việt Nam đã có những bước tiến vượt bậc, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế và thương mại. Ông Hồ Tỏa Cầm nhấn mạnh: “Tôi nghĩ cách tốt nhất để chúng ta tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là kế thừa di sản của đồng chí, cùng nhau thực hiện hiệu quả nhận thức chung mà lãnh đạo cấp cao hai nước đã đạt được”.

Công Tuyên - Thành Dương - Hải Yến (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/thoi-su/tinh-cam-than-thiet-cua-cuu-can-bo-va-nhan-si-trung-quoc-danh-cho-tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-20240726175543072.htm